Vẻ trong trẻo, mộc mạc của các bé gái Hà Giang từng làm ‘điên đảo’ mạng xã hội

13:50 | 10/02/2022

Mảnh đất vùng cao Hà Giang không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp hùng vĩ, con người nơi đây cũng để lại không ít ấn tượng sâu đậm.


Đến với vùng đất Hà Giang, ngoài phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, người lữ khách sẽ còn bị thu hút bởi nụ cười trong trẻo, hồn nhiên của những bé gái nơi đây. Khoác lên mình những trang phục của dân tộc, không quá chải chuốt cầu kì nhưng những đứa trẻ này lại khiến các nhiếp ảnh gia phải ngay lập tức bấm máy để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất.

Thấp thoáng trên các cung đường rẻo cao, các bé gái khoảng 13 – 14 tuổi xuất hiện với đôi mắt “biết nói” cùng nét đẹp mộc mạc, hồn nhiên dưới ống kính máy ảnh.

(Ảnh: Trần Tài)

Không một bé nào vì điều kiện khó khăn của gia đình mà buồn rầu, ủ rũ. Chúng luôn tươi cười, hồn nhiên, vui chơi trên những con đường nhỏ của bản làng, bên những cánh đồng ruộng bậc thang đủ màu sắc trong nắng vàng nhẹ của buổi chiều xuân.

Hãy cùng nhìn lại những gương mặt đã từng khiến mạng xã hội không ít lần trầm trồ bởi vẻ ngoài đáng yêu, mộc mạc của con người nơi vùng cao nhé!

Các em bé H’Mông đáng yêu bên Dốc Thẩm Mã. (Ảnh: Phạm Xuân Quý)
Đôi mắt “biết nói” của các em chính là một trong những điểm nhấn rất riêng. (Ảnh: Phạm Xuân Quý)
Những nụ cười trong trẻo, ngây thơ không chút muộn sầu dù hoàn cảnh còn khó khăn. (Ảnh: Phạm Xuân Quý)
Vẻ đẹp mộc mạc của con người vùng núi phía Bắc. (Ảnh: Lê Thành Nam)
(Ảnh: Trần Tài)
Loạt ảnh em bé vùng cao bán hoa ở dốc Thẩm Mã luôn nhận được hàng nghìn lượt like, thả tim mỗi khi đăng tải. (Ảnh: Phan Nhi Nhi)
(Ảnh: Phan Nhi Nhi)
Hình ảnh các bé gái với sau lưng là gùi hoa tươi thắm cùng bộ váy rực rỡ sắc màu đã trở nên quen thuộc với du khách dừng chân tại nơi đây. (Ảnh: Phan Nhi Nhi)
(Ảnh: Phạm Xuân Quý)
(Ảnh: Phạm Xuân Quý)
Thiếu nữ H’Mông ở một làng nghề tại Hà Giang. (Ảnh: Trần Tuấn Duy)
Nhan sắc lẫn sự khéo léo, tỉ mẩn của cô gái nhận về không ít lời khen ngợi. (Ảnh: Trần Tuấn Duy)

Theo VTCNews

https://tre.vtc.vn/ve-trong-treo-moc-mac-cua-cac-be-gai-ha-giang-tung-lam-dien-dao-mang-xa-hoi-ar660563.html

Video hay

Cùng chuyên mục

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Đặc sắc Lễ hội làng cổ Siêu Quần

Đặc sắc Lễ hội làng cổ Siêu Quần

NGHỆ AN: Du khách nô nức tham dự Khai hội Đền Cuông 2024

NGHỆ AN: Du khách nô nức tham dự Khai hội Đền Cuông 2024

Quảng Bình đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Kiều

Quảng Bình đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Kiều

Đồng hồ đeo tay và câu chuyện lịch sử

Đồng hồ đeo tay và câu chuyện lịch sử

Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế: Tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc

Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế: Tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc

Thượng thư Đào Hữu Ích – Bậc đại “Trí” của vương triều Nguyễn

Thượng thư Đào Hữu Ích – Bậc đại “Trí” của vương triều Nguyễn