Buổi đi học, buổi vào rừng hái măng vẫn trở thành Á khoa khối C cả nước

7:42 | 20/07/2023

Em Trần Thị Thảo người vừa đạt số điểm thi khối C cao thứ hai cả nước, đứng đầu Hà Tĩnh có một nghị lực phi thường.


Thí sinh đạt số điểm thi khối C cao thứ hai cả nước, đứng đầu Hà Tĩnh

Sinh ra trong gia đình bố mẹ làm nông ở vùng quê nghèo Hương Khê, Hà Tĩnh, em Trần Thị Thảo từ nhỏ phải nỗ lực học tập và lao động để theo đuổi ước mơ làm nhà báo của mình.

Kết quả điểm thi với 3 môn xét đại học của Thảo là 29,25 điểm, trong đó Ngữ văn 9,5; Lịch sử 10 và Địa lý 9,75 là một thành quả xứng đáng. Thảo trở thành thí sinh có số điểm cao nhất tỉnh Hà Tĩnh và trở thành Á khoa toàn quốc khối C00.

Sinh ra trong gia đình nông dân nên em Trần Thị Thảo đã có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập (ảnh nhân vật cung cấp).

Mấy hôm nay, Thảo không vào rừng hái măng như thường lệ vì thời tiết mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1. Nhưng bù lại, em nhận được rất nhiều niềm vui khi được bạn bè, thầy cô, người thân chúc mừng, động viên khi trở thành thí sinh có điểm thi khối C cao nhất tỉnh.

Tâm sự với phóng viên, cô học trò bé nhỏ của lớp 12A4, Trường THPT Hàm Nghi, Hương Khê cho biết, “sau khi tra cứu hết điểm các môn em đã hét lên vì sung sướng”. Giấc mơ giảng đường đại học của Thảo sắp trở thành hiện thực.

Chia sẻ về bí quyết học tập Thảo chia sẻ, phần lớn các đề thi đều nằm trong chương trình học vì vậy em luôn nắm chắc kiến thức cơ bản từ sách giáo khoa. Mỗi tiết học ở lớp, Thảo tập trung nghe thầy, cô giảng bài để không bỏ lỡ những nội dung quan trọng.

Bên cạnh đó, Thảo cũng đọc thêm nhiều sách của thư viện nhà trường, tham khảo thêm tài liệu từ các đề thi những năm trước. Trong giai đoạn nước rút, Thảo chủ yếu hệ thống lại kiến thức và ôn luyện các đề thi.

Gia đình khó khăn, không có điều kiện đi học thêm như nhiều bạn cùng trang lứa, trong suốt 3 năm học THPT, Thảo chỉ học và tự ôn tập kiến thức từ những buổi học chính khóa chứ không tham gia một lớp học thêm nào.

Cô học trò có vóc dáng nhỏ bé nhưng có nghị lực vượt khó vươn lên (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Ngoài học trên lớp, mỗi tối Thảo luôn dành thời gian 5 – 6 tiếng để tự học bài và tận dụng những tiết học online miễn phí trên mạng.

“Ngoài sự nỗ lực của bản thân, thành quả ngày hôm nay em đạt được nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ của thầy cô giáo. Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô đã giúp đỡ, động viên em trong thời gian vừa qua”, Thảo chia sẻ.

Ước mơ làm nhà báo

Từ nhỏ, Thảo đã biết lao động phụ giúp bố mẹ. Ngoài việc học, Thảo còn cắt cỏ, chăn trâu… làm nhiều việc nhà nông. Mỗi hè đến, khi vào mùa thu hái măng Thảo lại cùng mẹ vào rừng hái măng.

Thảo kể, hè lớp 10 và lớp 11 Thảo đi hái măng thường xuyên, năm học lớp 12 vì việc ôn thi nên việc hái măng cũng không nhiều như các năm. Nhưng để có tiền theo đuổi học đại học, em sẽ cố làm nhiều việc.

“Hiện em đang ưu tiên để theo học ngành báo chí” – Thảo tâm sự. Bày tỏ về lý do yêu thích nghề báo, em cho rằng đó là nghề báo có cơ hội đóng góp nhiều cho xã hội. Từ cấp 2, Thảo đã tích cực tham gia nhiều hoạt động của trường để trang bị cho mình nhiều kỹ năng phù hợp với nghề báo sau này.

Sinh ra trong gia đình nghèo tại huyện miền núi huyện Vũ Quang, Thảo là thành viên duy nhất trong gia đình được học hành trọn vẹn. Các anh, chị của Thảo do điều kiện gia đình khó khăn nên đều học hành dang dở. Bao hy vọng, mong muốn của cả nhà đều gửi gắm vào cô con gái út.

Được biết, mỗi khi 2 mẹ con Thảo đi hái măng, họ phải vào tận trong rừng, đi bộ hơn 10km. Sát ngày thi, dù bận bịu việc học, nhưng hễ có thời gian rảnh em lại vào rừng hái măng với mẹ.

Góc học tập của á khoa khối C00 cả nước (ảnh do nhân vật cung cấp).

Thảo cho biết em muốn học ngành Báo chí của Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội. “Dù trước mắt sẽ có nhiều khó khăn, nhưng em sẽ không từ bỏ. Kết quả hôm nay là bước tạo đà giúp em thêm tự tin để chinh phục ước mơ của mình”, Thảo bộc bạch.

Qua trao đổi với em, có thể thầy điều em phân vân nhất lúc này là bài toán kinh tế để theo học 4 năm. “Nhà em nghèo, việc theo học 4 năm là cả một vấn đề” – Thảo kể.

Câu chuyện của Thảo cũng là tâm trạng chung của học sinh vùng khó khăn. Trong bối cảnh học phí tăng đột biến, chi phí học tập sinh hoạt tăng cao. Những tài năng như Thảo để muốn chạm được vào ước mơ là con một con đường thử thách dài phía trước.

Trinh Phúc

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/buoi-di-hoc-buoi-vao-rung-hai-mang-van-tro-thanh-a-khoa-khoi-c-ca-nuoc-post256931.html

Cùng chuyên mục

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”