Xẻ núi khai quật mộ, chuyên gia tá hoả phát hiện ‘thú gác mộ ‘

15:38 | 12/10/2021

Trong lúc cho nổ một phần núi để tiến hành dự án xây dựng, các công nhân bất ngờ phát hiện một lăng mộ. Theo đó, các chuyên gia khảo cổ tới và tiến hành cuộc khai quật lăng mộ. Họ giật mình khi thấy “quái vật” bên trong.


Vào năm 1981, trong quá trình thi công dự án xây dựng, các công nhân ở Trung Quốc cho nổ một phần núi và vô tình phát hiện một lăng mộ. Vì vậy, họ nhanh chóng thông báo cho giới chức trách. Sau khi nhận được tin báo, đoàn khảo cổ tới hiện trường và tiến hành cuộc khai quật lăng mộ.
Khi tiến vào bên trong, một số người giật mình sợ hãi và bỏ chạy vì nhìn thấy “quái vật”. Tuy nhiên, khi bình tĩnh lại, nhóm chuyên gia tiến gần “quái vật” và quan sát xem đó thực chất là gì.
Sau khi quan sát tỉ mỉ, các chuyên gia phát hiện bên trong lăng mộ không hề có “quái vật”. Thứ mà mọi người nhìn thấy và sợ hãi là những bức tượng có hình giống quái vật. Người xưa thường gọi chúng là “thú gác mộ”.
Theo quan điểm của người xưa, “thú gác mộ” được đặt trong nơi yên nghỉ của người quá cố để bảo vệ chủ nhân ngôi mộ khỏi các thế lực tà ma quấy nhiễu.
Trong số các cổ vật được tìm thấy, các chuyên gia tìm được văn bia. Nhờ vậy, họ xác định được danh tính chủ nhân lăng mộ là vị tướng nhà Đường có tên là An Bồ và vợ.
Theo sử sách, An Bồ là tướng quân dưới trướng của vua Đột Quyết. Ông được mô tả là một người dũng mãnh, trí dũng song toàn. Con trai của An Bồ là An Kim Tàng ban đầu là một nhạc công và phụ trách nghi thức triều đình.
Về sau, An Kim Tàng trở thành thân tín của “tứ hoàng tử” Lý Đán nhằm giúp người này đăng cơ lên ngôi hoàng đế.
Thế nhưng, Lý Đán không thể trở thành hoàng đế nên đường công danh của An Kim Tàng không có khởi sắc.
Khi An Bồ qua đời, An Kim Tàng chôn cất cha trong lăng mộ trên núi. Về sau, mẹ của ông cũng được mai táng trong cùng lăng mộ với người cha.
Theo đó, một số đồ tùy táng như đồ gốm, sứ, vật dụng trong mộ cổ hé lộ vợ chồng An Bồ được chôn cất khá giản dị.

 T/h

Video hay


Cùng chuyên mục

Nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng: Người viết nhạc cho tuổi thơ đã về cõi vĩnh hằng

Nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng: Người viết nhạc cho tuổi thơ đã về cõi vĩnh hằng

Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam

Cửa ngõ Cao nguyên đá Đồng Văn vào Xuân

Cửa ngõ Cao nguyên đá Đồng Văn vào Xuân

Đền Truông Bát Hà Tĩnh: Đìu hiu chờ ngày xử lý

Đền Truông Bát Hà Tĩnh: Đìu hiu chờ ngày xử lý

STADA Pymepharco ra mắt Báo cáo Sức khỏe – Thị trường Việt Nam 2024

STADA Pymepharco ra mắt Báo cáo Sức khỏe – Thị trường Việt Nam 2024

Mấy ý kiến về chọn mặt nạ tuồng (hát bội) tiêu biểu phục vụ quảng bá phát triển du lịch Bình Định

Mấy ý kiến về chọn mặt nạ tuồng (hát bội) tiêu biểu phục vụ quảng bá phát triển du lịch Bình Định

Kỳ vọng Droppii thành “Kỳ lân” công nghệ tiếp theo của Việt Nam

Kỳ vọng Droppii thành “Kỳ lân” công nghệ tiếp theo của Việt Nam

Phác thảo chân dung Đại thi hào Nguyễn Du

Phác thảo chân dung Đại thi hào Nguyễn Du

Niềm vui khi mùa Xuân về trên bản Pa Choong

Niềm vui khi mùa Xuân về trên bản Pa Choong