World Cup và những người cha mãi mãi không trở về…

10:27 | 17/07/2018

Đã có người tán gia bại sản, đã có người nhảy cầu, tự tử hoặc bỏ đi biệt xứ vì thua độ World Cup. Sau trận chung kết 15.7, World Cup qua đi để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ nhưng nhiều người lại ăn mừng vì từ đây bữa cơm vợ có chồng, con có cha.


Trò đỏ đen không tha cho bất kì ai, người giàu vung tay quá trán, kẻ nghèo lại khát vọng giàu sang. Tình yêu đối với môn thể thao vua làm thổn thức nhân loại biết bao năm qua vốn là điều dễ hiểu. Đam mê thể thao luôn là niềm đam mê chính đáng, nhưng nỗi ám ảnh mang tên “cá độ World Cup” thì mê muội.

Chuyện xảy ra cách đây 12 năm ở một huyện nghèo vùng duyên hải miền Trung. Người đàn ông độ tuổi tứ tuần chết một cách đau đớn trong tư thế thắt cổ tự vẫn tại chính căn nhà của mình. Người đàn ông giãy giụa, tìm cách giải thoát trong cơn cùng cực và bế tắc. Lương tâm cắn rứt, ý nghĩ lóe sáng duy nhất trong đầu là không để “đời cha ăn mặn đời con khát nước”.

Việc cuối cùng ông có thể làm là ra đi chôn vùi món nợ khổng lồ hàng tỷ đồng để không liên lụy vợ con. Khát vọng đổi đời và niềm tin mù quáng vào những trò đỏ đen đã mãi mãi khiến những đứa con không có cha, vợ mất chồng.

Cách đây 4 năm, một người trong khu nhà tôi thua độ, tuy không tìm đến cái chết nhưng cũng bỏ nhà đi biệt xứ và mãi không trở về. Anh được bao nhiêu người ngưỡng mộ vì làm ăn giỏi, vợ đẹp con khôn. Bẵng đi một thời gian, dân thương lái không còn thấy bóng Long “rùa”. Bởi sau khi dấn thân vào đề đóm, cá độ, anh “tán gia bại sản”.

Điểm lại từ đầu mùa World Cup năm nay, cũng thấy bao nhiêu gia đình điêu đứng vì cá độ World Cup. Con số 4 năm khoảng cách trở nên ám ảnh. Tử thần 4 năm gõ cửa những con bạc một lần. Mới đây, tại Cổ Chiên (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) phát hiện xác một nam thanh niên trôi nổi trên sông. Nạn nhân khoảng 29 tuổi (ở huyện Long Hồ, Vĩnh Long), nhảy cầu do thua cá độ World Cup.

Ngày 27.6, một bệnh nhân 33 tuổi hành nghề chạy xe ba gác tại huyện Hóc Môn (TP.HCM) tự uống thuốc diệt chuột. Máu đỏ đen từ những trận cá độ bóng đá World Cup vừa qua đã khiến anh ôm khoản nợ lên tới 300 triệu đồng. Đời anh ba gác biết bao giờ gom đủ, quá túng quẫn, nạn nhân tìm cách kết liễu cuộc đời.

Man rợ và tàn khốc hơn, sáng 23.6, Nguyễn Minh Tiến (SN 1985, ngụ đường Đặng Tất, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) đã dùng dao Thái Lan dài 30cm sát hại vợ của mình sau khi dùng ma túy. Sâu xa cũng do 2 vợ chồng tranh cãi chuyện Tiến thua độ bóng đá.

Sau trận chung kết đêm qua, người hâm mộ môn thể thao vua tiếc hùi hụt vì không còn được sống cùng những khoảnh khắc tuyệt vời trong những trận cầu lịch sử. Thế nhưng có lẽ, nhiều người muốn ăn mừng. Nỗi ám ảnh mang tên World Cup lại qua đi với không biết bao nhiêu gia đình.

Ít nhất, những người cha, người chồng sẽ không còn những đêm thức đến canh ba cùng bóng đá, sẽ không còn những bữa nhậu không rõ kết thúc bao giờ. Từ hôm nay, cha sẽ về nhà ăn cơm đúng bữa, ngủ đúng giờ. World Cup qua đi, những người cha, người chồng hãy trở về!

 

Theo Laodong

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

“Troussier Out!”

“Troussier Out!”

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia