Chương trình nghệ thuật “Quảng Trị – Đến để yêu” không chỉ là lễ khai mạc Tuần lễ Du lịch 2026 mà còn là lời mời gọi giàu cảm xúc, đưa du khách bước vào hành trình khám phá một vùng đất hồi sinh mạnh mẽ, hội tụ giá trị thiên nhiên – văn hóa đặc sắc và khát vọng vươn lên.

Khai mở hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc
Tối 24.4, tại Khu đô thị Bảo Ninh 1 (Regal Legend), chương trình nghệ thuật “Quảng Trị – Đến để yêu” chính thức diễn ra, mở màn Tuần lễ Du lịch Quảng Trị năm 2026 với quy mô cấp tỉnh. Chương trình do UBND tỉnh chỉ đạo, Sở VHTTDL Quảng Trị tổ chức, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, vũ đoàn và các ca sĩ trẻ, mang đến không gian nghệ thuật hiện đại, đa sắc màu.
Không chỉ là một chương trình biểu diễn, đêm khai mạc được dàn dựng như một “bản trường ca” về vùng đất Quảng Trị – nơi từng đi qua chiến tranh khốc liệt nhưng đang vươn mình mạnh mẽ. Những tiết mục mở đầu đã khơi gợi hình ảnh một miền đất chuyển mình, nơi quá khứ trở thành điểm tựa để hướng tới tương lai.

Điểm nhấn của chương trình là cách kể chuyện bằng nghệ thuật tổng hợp: âm nhạc, múa, ánh sáng và công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR), giúp khán giả không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp “chạm” vào không gian du lịch Quảng Trị. Hình ảnh rừng Trường Sơn, biển Cửa Tùng, Cửa Việt hay những hang động kỳ vĩ được tái hiện sống động, mở ra hành trình khám phá đầy cuốn hút.
Không khí sôi động của đêm khai mạc cũng lan tỏa trong cảm nhận của người dân địa phương. Anh Trần Văn Hùng đến từ xã Phong Nha chia sẻ: “Lâu rồi mới thấy một chương trình quy mô, hiện đại mà vẫn giữ được hồn cốt quê mình. Xem các tiết mục về biển, về rừng, tôi thấy tự hào hơn về nơi mình đang sống.”
Khẳng định bản sắc, khơi dậy khát vọng du lịch
Đêm nghệ thuật với nội dung “Khám phá” và “Sắc màu” đã dẫn dắt khán giả từ chiều sâu thiên nhiên – văn hóa đến nhịp sống trẻ trung, hiện đại của Quảng Trị hôm nay.
Các tiết mục nghệ thuật đã khắc họa rõ nét vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa bản địa. Không ít du khách bày tỏ sự bất ngờ trước cách Quảng Trị kể câu chuyện du lịch bằng nghệ thuật.

Chị Lê Thị Mai, du khách đến từ Thanh Hóa cho biết: “Tôi từng nghĩ Quảng Trị chủ yếu là điểm đến lịch sử, nhưng khi xem chương trình, tôi thấy một Quảng Trị rất khác – xanh hơn, trẻ trung hơn và nhiều trải nghiệm hơn.”
Ở góc nhìn quốc tế, sức lan tỏa của chương trình càng rõ nét. Anh Lars Jensen, du khách đến từ Đan Mạch, chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng với cách chương trình kết hợp giữa thiên nhiên và văn hóa. Những hình ảnh về rừng, biển và hang động rất đẹp và giàu cảm xúc. Tôi cảm nhận được sự bình yên nhưng cũng rất năng động của vùng đất này. Tôi chắc chắn sẽ dành thêm thời gian để khám phá Quảng Trị.”

Cùng với sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và sự xuất hiện của nhiều ca sĩ, DJ trẻ, tạo nên không gian sôi động, hướng đến nhóm du khách trẻ. Qua đó, hình ảnh Quảng Trị hiện lên như một điểm đến năng động, hội nhập, sẵn sàng mở rộng không gian phát triển du lịch.
Từ góc nhìn của người dân và du khách trong, ngoài nước, thông điệp “Quảng Trị – Đến để yêu” không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà đã trở thành cảm xúc thực sự – nơi mỗi hành trình đều chạm đến thiên nhiên, văn hóa và những giá trị bền vững.
Nguồn: baovanhoa.vn





