Mùa hè năm 2025, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử đất nước – kỷ niệm 50 năm thống nhất non sông. Trại hè “Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố” với chủ đề “Hành trình đất phương Nam” không chỉ là dịp để các bạn trẻ gặp gỡ, giao lưu, mà còn là hành trình về nguồn cội, để hiểu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc.
Những ngày cuối tháng 4, không khí hân hoan tràn ngập khắp TP. HCM khi trại hè chính thức khai mạc. 18 trại viên đến từ nhiều quốc gia như Canada, Hungary, Ấn Độ, Lào, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất cùng các bạn trẻ TP.HCM đã cùng nhau bắt đầu một hành trình đáng nhớ.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Vũ Thị Huỳnh Mai – Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí minh, Trưởng Ban tổ chức Trại hè, bày tỏ niềm vui được đón tiếp các thanh thiếu niên kiều bào trong không khí trang trọng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Ban Tuyên giáo đối ngoại Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, tặng quà và cờ cho các trại sinh.
Bà Vũ Thị Huỳnh Mai mong muốn sự kiện không chỉ là dịp để gặp gỡ, giao lưu, học hỏi giữa thanh thiếu niên Việt kiều khắp năm châu và các bạn trẻ trong nước; mà còn là hành trình tri ân, tưởng nhớ những hy sinh, đóng góp to lớn của thế hệ cha anh trong công cuộc đấu tranh giải phóng và xây dựng Tổ quốc.
Trong suốt 6 ngày, từ 26/4 đến 1/5, đoàn trại hè đã đặt chân đến nhiều địa điểm lịch sử, văn hóa quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, từ TP. HCM đến Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh.
Điểm đến đầu tiên là Nghĩa trang Rừng Sác, nơi các bạn trẻ đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau đó, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hay và các gia đình thương binh tại Cần Giờ, lắng nghe những câu chuyện xúc động về những mất mát, hy sinh trong chiến tranh. Những giọt nước mắt đã rơi, những trái tim trẻ tuổi đã rung động trước những tấm gương cao cả của thế hệ đi trước.
Hành trình tiếp tục đưa các trại viên đến Địa đạo Củ Chi, một biểu tượng của tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của quân và dân ta. Tại đây, các bạn đã được tận mắt chứng kiến hệ thống địa đạo phức tạp, tìm hiểu về cuộc sống và chiến đấu của quân giải phóng trong những năm tháng kháng chiến. Văn miếu Trấn Biên (Đồng Nai), di tích lịch sử nhà tù Phú Lợi và chùa Hội Khánh (Bình Dương), núi Bà Đen và Tòa thánh Tây Ninh (Tây Ninh) cũng là những điểm đến ý nghĩa, giúp các bạn trẻ hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc.
Không chỉ tham quan, tìm hiểu lịch sử, các trại viên còn được tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi tập thể, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Những buổi tối lửa trại ấm cúng, những tiếng cười giòn tan, những lời ca tiếng hát vang vọng núi rừng đã tạo nên những kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi người. Đặc biệt, các trại viên còn được hòa mình vào không khí tưng bừng của lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TP.HCM, tham gia các hoạt động diễu binh, diễu hành, biểu diễn nghệ thuật, thể hiện niềm tự hào về một Việt Nam độc lập, thống nhất.
Đại biểu tham dự Lễ khai mạc Trại Hè chụp ảnh lưu niệm.
Trại hè không chỉ là một chuyến đi tham quan, vui chơi, mà còn là một hành trình giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ kiều bào. Qua những trải nghiệm thực tế, những buổi nói chuyện, giao lưu, các bạn đã hiểu hơn về lịch sử, văn hóa, truyền thống của dân tộc, về những hy sinh, đóng góp của thế hệ cha anh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ đó, các bạn thêm yêu quê hương, đất nước, trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kết thúc trại hè, mỗi trại viên đều mang trong mình những cảm xúc khó tả. Đó là niềm tự hào về nguồn cội, là lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước, là tình yêu quê hương, đất nước sâu sắc. Những kỷ niệm đẹp, những bài học ý nghĩa từ trại hè sẽ là hành trang quý giá, theo bước các bạn trên con đường trưởng thành, để các bạn trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Phan Hữu