Đến An Giang dạo rừng tràm, tham quan làng nổi, chợ Châu Đốc

9:47 | 23/04/2018

Đến An Giang nếu vào đúng mùa nước nổi, du khách sẽ có những trải nghiệm không thể nào quên được ở vùng miền Tây sông nước này.

Làng nổi Châu Đốc

Làng nổi Châu Đốc.

Xuồng và ghe là 2 phương tiện chủ yếu ở ngôi làng này. Ở đây, mỗi chiếc bè như là một ngôi nhà có kết cấu nối với nhau trải dọc hai bên bờ sông. Để có những thước hình đẹp, du khách phải đi hướng từ trung tâm Châu Đốc lên hướng cầu Cồn Tiên. Ngay từ trên cầu, toàn bộ làng nổi sẽ hiện ra lênh đênh trên nước rất đẹp mắt.

Rừng tràm Trà Sư

Rừng tràm Trà Sư. (Ảnh: Phan Hữu)

Rừng tràm Trà Sư là một trong những địa điểm mà khách du lịch không thể không “check-in” tại An Giang. Nơi này được quy hoạch để du lịch kết hợp với bảo tồn thiên nhiên. Điều hấp dẫn nhất có lẽ là du khách sẽ được ngồi trên những chiếc xuồng ba lá, len lỏi qua cánh rừng tràm ngập nước phủ đầy rêu xanh. Một trải nghiệm thiên nhiên tuyệt vời mà ít nơi nào có được.

Hồ Latina

Hồ Latina. (Ảnh: Nguyễn Thùy Giang).

Hồ Latina nằm dưới chân núi Cấm. Điểm nổi bật của nơi này là có các vách đá lớn dựng đứng ngay trên bờ hồ. Vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, không khí trong lành dễ chịu, đặc biệt khung cảnh trên những phiến đá trở thành địa điểm “sống ảo” được nhiều bạn trẻ tìm đến.

Hồ Tà Pạ

Hồ Tà Pạ. (Ảnh: Vũ Hùng)

Hồ này nằm trên đồi Tà Pạ, được ví như là “tuyệt tình cốc” ở miền Tây. Mặt hồ nước xanh ngọc, tĩnh lặng, soi rọi in bóng những mỏm đá đẹp như một bức tranh. Hầu hết du khách đến đây tham quan chỉ một buổi rồi đi, một số khác như phượt thủ thì thường hay cắm trại qua đêm.

Chùa Hang

Chùa Hang. (Ảnh: AG Online).

Nếu lỡ chân đặt bước vào đây, quang cảnh tuyệt đẹp ở chùa Hang sẽ khiến du khách ngẫn ngơ. Chùa nằm ở lưng chừng vách núi như một bức tranh trầm mặc, có kiến trúc cổ xưa đầy ấn tượng và được thiên nhiên ưu ái ban tặng non nước hữu tình.

Con đường xuyên rừng Tân Lập

Con đường xuyên rừng Tân Lập. (Ảnh: Xuân Lộc)

Với chiều dài khoảng 5km, con đường này uốn lượn, đâm xuyên qua khu rừng tràm. Du khách đến đây sẽ ngỡ như đang lạc bước vào một thế giới khác, lọt thỏm giữa sắc xanh miên man ngút ngàn của cây cối. Con đường tạo ra một thế giới bí ẩn như đang sẵn sàng giang tay chào đón khách du lịch ghé thăm.

Chợ Châu Đốc

Chợ Châu Đốc.

Chợ Châu Đốc là một trong những khu mua sắm lâu đời nhất ở mảnh đất miền Tây. Nơi này được mệnh danh là vương quốc của các loại mắm, đồ khô, gia vị,… Đặc biệt, ẩm thực trong chợ rất đa dạng, giá lại rất dễ chịu. Đặc biệt, khi đến đây thì du khách nhất định phải ăn đặc sản thốt nốt tại vườn.

 

Ngọc Phạm (tổng hợp)

Video hay

Cùng chuyên mục

Di tích Võ Xuân Cẩn được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia

Di tích Võ Xuân Cẩn được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia

LỜI CHIA BUỒN CỦA TT HOA KỲ JOE BIDEN GỬI PHU NHÂN NGÔ THỊ MẬN VỀ VIỆC TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

LỜI CHIA BUỒN CỦA TT HOA KỲ JOE BIDEN GỬI PHU NHÂN NGÔ THỊ MẬN VỀ VIỆC TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

Đoàn công tác Huyện ủy, UBND huyện Nam Trà My cùng các doanh nghiệp đến thăm và làm việc tại Nhà máy Life Gift Việt Nam

Đoàn công tác Huyện ủy, UBND huyện Nam Trà My cùng các doanh nghiệp đến thăm và làm việc tại Nhà máy Life Gift Việt Nam

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

Thành Chương Việt Phủ – bức tranh quê hương

Thành Chương Việt Phủ – bức tranh quê hương

Quảng Trị: Đặc sắc Lễ hội Văn hóa Ẩm thực “Hương vị miền hoa nắng”

Quảng Trị: Đặc sắc Lễ hội Văn hóa Ẩm thực “Hương vị miền hoa nắng”

TPHCM: Tập trung thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm

TPHCM: Tập trung thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm

Dâng hương tưởng niệm 919 năm ngày mất Thái úy Lý Thường Kiệt

Dâng hương tưởng niệm 919 năm ngày mất Thái úy Lý Thường Kiệt

Quảng Trị: Tổ chức triển lãm tranh “Hồi sinh”

Quảng Trị: Tổ chức triển lãm tranh “Hồi sinh”