Biết người không bình phẩm, biết việc không phao tin

9:58 | 31/01/2020

Có nhiều người nghĩ rằng bản thân có thể nhìn thấu thế sự, tùy ý có thể bình phẩm người khác, thậm chí sau lưng còn thảo luận về người khác, đem chuyện này trở thành chủ đề bàn tán sau giờ cơm.


Ảnh minh họa: Shutterstock.

Nhưng một người trưởng thành và đã hiểu rõ hơn về đạo lý nhân sinh sẽ có nguyên tắc của riêng mình, có thể thật sự làm được: “Biết người không bình phẩm, biết việc không phao tin”.

Bởi vì không tùy ý bình phẩm về người khác, thể hiện rất rõ ràng rằng người đó có tu dưỡng.

Có một câu chuyện nhỏ như thế này: Một bác gái vì tập thể dục quá độ mà đột tử. Khi phóng viên hỏi những người ở phòng tập, tin đồn về bác gái này dần dần được lan truyền.

“Vì béo quá, muốn có được thân hình đẹp nên mới liều mạng giảm cân”.

“Đại khái là bởi vì chồng cũ của bác gái này với tái hôn với một người phụ nữ xinh đẹp, bác ấy chịu đả kích quá lớn không chịu nổi”.

“Ài, bởi vì quá ghen tỵ với người khác, liền khiến mạng mình cũng không còn”.

Sau đó, khi chân tướng sự thật chưa được công bố, phóng viên đã viết bài báo với tít: “Yêu thích cái đẹp, giảm béo quá mức dẫn tới đột tử”.

Nhưng thực tế, nguyên nhân bác gái giảm cân, không phải vì muốn đẹp hơn, mà bởi vì phải giảm cân để làm phẫu thuật ghép gan cho con gái bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Đây là sự vĩ đại của tình mẹ, cũng là một câu chuyện bi thương. Vì hy vọng nhanh chóng giảm cân để cứu con gái mình, bà mẹ này trong vòng hai tháng đã giảm từ 180kg xuống còn 140kg. Bởi vì muốn cứu con gái mà không quản ngày đêm chạy bộ, mới dẫn đến việc tập thể dục quá độ và qua đời. Thế mà qua miệng mới chỉ vài người, phán xét bằng cách tư duy, cảm nghĩ phiến diện của mình, họ đã vẽ nên một câu chuyện hoàn toàn khác biệt.

Đây thực ra là lý thuyết “tảng băng trôi” nổi tiếng: Thứ chúng ta nhìn thấy trước mắt, chỉ là một phần của tảng băng, là phần đỉnh của nó, còn đến chín phần còn lại chìm dưới nước, không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Có một số chuyện, nhìn thấy trước mắt chưa chắc đã là đúng, có nhiều người, sự vật và câu chuyện cũng giống như tảng băng trôi, đừng đem ý kiến của bản thân mình, để đi bình phẩm người khác, thảo luận về người khác. Bởi vì chúng ta không hiểu được người khác đã từng trải qua những chuyện gì, trong lòng có những nỗi đau nào, cũng rất khó để biết lý do họ làm những điều mà ta nhìn thấy rõ ràng.

Ảnh minh họa: Shutterstock.

Không tùy ý bình luận người khác, là một dạng tu dưỡng, một loại trí tuệ và một loại thiện lương. Mỗi người đều có những nỗi đau mà người khác không biết được, đừng đem những nỗi đau đó thành niềm vui của bản thân mình. Bởi vì trong thế giới này những thứ chúng ta không biết thì rất nhiều, những đau khổ mà chúng ta có thể nhìn thấy cũng rất ít.

“Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng”, là con người, chúng ta nên nói những lời như là mặt trời êm dịu cho người khác, chứ đừng nói ra những lời sắc nhọn như dao kiếm. Đừng phao tin đồn về người khác, đừng đẩy người khác vào tình huống khó khăn, khống chế những lời bình phẩm của mình là sự tôn trọng lớn nhất với người khác, cũng là việc mà một người lương thiện nên làm.

Tất nhiên, con người sống trong thế giới này, rất khó chấp nhận ảnh hưởng của người khác, cũng rất khó thay đổi cách nhìn của người khác. Trong cuộc sống sẽ có những người hoàn toàn không hợp với mình, cũng có người bằng mặt mà không bằng lòng với mình, cũng có những chuyện không như ý khiến chúng ta không thể an lòng.

Điều chúng ta có thể làm là đừng để bản thân sống trong sự đánh giá của người khác, tự tại mà sống. Nếu chúng ta quá coi trọng ý kiến của người, vậy thì kể cả những chuyện nhỏ nhất cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm xúc của mình.

Do đó, đừng tùy ý bình luận người khác, cũng không để ý đến những lời chỉ trích ác ý của người khác. Trái lại, hãy tôn trọng nội tâm của mình, coi trọng suy nghĩ của bản thân mình, tập trung toàn bộ năng lượng để cải thiện và năng cao tu dưỡng bản thân.

Cũng chỉ có bằng cách này, chúng ta mới có thể có được một cuộc sống tốt đẹp, không để cảm xúc của mình nhảy nhót theo những sự kiện, lời nói của người khác, vốn là thứ ta chẳng thể kiểm soát được.

Theo Secretchina

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

“Troussier Out!”

“Troussier Out!”

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia