Những bức ảnh lịch sử hiếm có bạn chưa từng xem qua

9:12 | 19/08/2019

Những bức ảnh ghi lại các khoảnh khắc hiếm có dưới đây đem tới cái nhìn khác biệt về cuộc sống trong quá khứ con người từng trải qua.


Sử dụng gấu để điều trị đau lưng ở Romania năm 1946.
Cảnh tượng bên trong một lớp học về giáo dục giới tính năm 1929.
Một khẩu súng được sử dụng để… săn vịt vào đầu thế kỷ 20.
Bức ảnh năm 1918 chụp các kỹ sư điện trong quân đội.
Quá trình ghi hình cho logo của tập đoàn truyền thông Metro-Goldwyn-Mayer.
Thử độ cứng của mũ bảo hiểm năm 1912.
Một công nhân người Đức tên là August Landmesser, người mà có vợ là người Do Thái đã nhất quyết không chào Hitler khi trùm phát xít tới Hamburg năm 1936.
Một phi công mạo hiểm thò người ra ngoài chỉnh lại cánh quạt của máy bay.
Chú ngựa lớn nhất thế giới năm 1928.
Những phụ nữ trẻ ở Kabul, Afghanistan vào những năm 1970.
Bức ảnh cuối cùng của một chú Thylacine (loài thú nửa hổ nửa chó) được chụp vào năm 1933. Loài động vật này đến nay đã tiệt chủng.
Hoa hậu New Zealand ngất xỉu trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới ở Long Beach, bang California, Mỹ ngày 15/7/1954.
Cách những người đàn ông cạo râu vào năm 1940.
Nhà thám hiểm Bắc cực Peter Freuchen chụp ảnh cùng vợ năm 1947.
Phản ứng đáng yêu của cô bé lần đầu thấy chim cánh cụt.

 Theo Kienthuc

Video hay


Cùng chuyên mục

Tàu 2.254 tấn chìm tại cảng Nghi Sơn do sự cố cẩu hàng

Tàu 2.254 tấn chìm tại cảng Nghi Sơn do sự cố cẩu hàng

Đà Nẵng “chạm về nguyên bản”: Kích cầu du lịch 2026 bằng chiều sâu trải nghiệm

Đà Nẵng “chạm về nguyên bản”: Kích cầu du lịch 2026 bằng chiều sâu trải nghiệm

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bảo tàng Năng lượng Nguyên tử của Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bảo tàng Năng lượng Nguyên tử của Nga

VITM Hà Nội 2026: Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh thành trụ cột

VITM Hà Nội 2026: Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh thành trụ cột

Ra mắt Câu lạc bộ “Báo chí với Văn hoá Doanh nghiệp”

Ra mắt Câu lạc bộ “Báo chí với Văn hoá Doanh nghiệp”

Quảng Ngãi: Hình thành những “làng hoa” đón khách ở Măng Đen

Quảng Ngãi: Hình thành những “làng hoa” đón khách ở Măng Đen