Tối 17/10, Nhạc hội Premiere 2026: Melorea đã chính thức diễn ra, thu hút hàng trăm tân sinh viên trường Báo. Với sự xuất hiện của hai nghệ sĩ khách mời VSTRA và RPT ORIJINN, chương trình đã mang đến một không gian âm nhạc bùng nổ và đong đầy cảm xúc.
Premiere là sự kiện chào đón tân sinh viên thường niên do Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) tổ chức. Lấy cảm hứng từ không gian âm nhạc “Melorea”, Nhạc hội năm nay mở ra hành trình trải nghiệm rực rỡ, nơi mỗi tân binh tự do cất lên nốt nhạc cá tính và hòa chung bản giao hưởng thanh xuân rực rỡ dưới mái trường Báo chí.
Một trong những điều đáng mong đợi của Nhạc hội chính là sự xuất hiện đầy bùng nổ từ nghệ sĩ khách mời VSTRA. Sức hút của nữ ca sĩ đã được chứng minh ngay từ trước thềm sự kiện, khi thông tin công bố trên fanpage nhận về hàng ngàn lượt tương tác sôi nổi.

Bước lên sân khấu “Melorea”, VSTRA lập tức khuấy động không khí bằng chất giọng đặc trưng và phong cách trình diễn cuốn hút. Nữ ca sĩ đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khi liên tục thể hiện các bản hit đình đám như “Em Muốn Được Bay” hay “Ai Ngoài Anh”. Những giai điệu quen thuộc cất lên đã biến khán đài thành một dàn đồng ca nhiệt huyết, nơi ranh giới giữa nghệ sĩ và người nghe hoàn toàn xóa bỏ.


Khép lại màn trình diễn, VSTRA dành thời gian giao lưu và chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Tổ chức và hàng trăm sinh viên có mặt tại hội trường. Sự đón nhận nồng nhiệt cùng tình cảm chân thành từ các Melodians đã biến đêm nhạc thành dấu ấn đẹp đẽ, thắt chặt sự gắn kết giữa nghệ sĩ và các tân sinh viên.

Chứng minh sức nóng, đêm nhạc cũng đã có xuất hiện của rapper RPT ORIJINN cùng khách mời bất ngờ RPT TC. Bằng năng lượng trình diễn bứt phá qua các bản rap nổi tiếng như “tinhiulagi?”, “traitim” hay “Don’t Côi”, hai nam nghệ sĩ đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc đậm chất hiện đại và phóng khoáng.

Không dừng lại ở một chương trình nghệ thuật giải trí, Premiere 2026: Melorea chính là lời chào trân trọng và cầu nối tinh thần sâu sắc mà Khoa PR-ADs gửi tới tân sinh viên. Khép lại đêm nhạc, điều đọng lại không chỉ là những tiết mục trình diễn mãn nhãn, mà còn là thông điệp để mỗi cá nhân trân trọng và tỏa sáng trên giai điệu của chính mình.
Phương Quyền





