Văn Miếu chật cứng du khách sáng mùng 1 Tết, ông đồ viết chữ “mỏi tay”

21:56 | 22/01/2023

Sáng mùng 1 Tết, người dân Hà Nội và du khách đổ về Văn Miếu – Quốc Tử Giám du xuân, dâng lễ, xin chữ đầu năm, cầu mong năm mới tốt đẹp, việc học trôi chảy.

Văn Miếu chật cứng du khách sáng mùng 1 Tết, ông đồ viết chữ "mỏi tay" - Ảnh 1.

Trái ngược với cảnh vắng vẻ, thưa thớt của nhiều con đường, tuyến phố, từ sáng sớm, khu vực xung quanh Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã đông đúc. Nhiều thời điểm, các con phố dẫn vào Văn Miếu ùn tắc do lượng xe lớn. Người dân và du khách phải xếp hai hàng dài, chờ đợi mua vé.

Văn Miếu chật cứng du khách sáng mùng 1 Tết, ông đồ viết chữ "mỏi tay" - Ảnh 2.

Dù khu vực bán vé mở 4 cửa để “giảm nhiệt” đường vào, nhưng người dân vẫn phải xếp hàng chờ đợi khá lâu. Nhiều du khách quốc tế cũng tới đây tham quan, du lịch, trải nghiệm không khí Tết cổ truyền Việt Nam.

Văn Miếu chật cứng du khách sáng mùng 1 Tết, ông đồ viết chữ "mỏi tay" - Ảnh 3.

Các khu vực trong Văn Miếu – Quốc Tử Giám đều đông đúc, nhộn nhịp và ngập tràn sắc xuân.

Văn Miếu chật cứng du khách sáng mùng 1 Tết, ông đồ viết chữ "mỏi tay" - Ảnh 4.

Từ lâu nay, nhiều gia đình Hà Nội có truyền thống đến Văn Miếu du xuân, thắp nén nhang, dâng lễ trước ban thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền trong Đại Bái Đường, cùng ban thờ danh nhân Chu Văn An trong nhà Thái Học để mong cho một năm mới tốt đẹp, việc học trôi chảy.

Văn Miếu chật cứng du khách sáng mùng 1 Tết, ông đồ viết chữ "mỏi tay" - Ảnh 5.

Sau hai năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hội chữ Xuân Văn Miếu – Quốc Tử Giám trở lại với nhiều hoạt động văn hóa ấn tượng, đặc sắc, thu hút du khách. Sáng mùng 1 Tết, rất đông người dân tìm tới tham quan, xin chữ.

Văn Miếu chật cứng du khách sáng mùng 1 Tết, ông đồ viết chữ "mỏi tay" - Ảnh 6.

Anh Jean – Sébastien Grill (42 tuổi, quốc tịch Pháp) trong trang phục áo the, khăn xếp, đang uyển chuyển đưa nét theo chiếc bút lông. Anh là “ông Tây” viết thư pháp duy nhất trong Hội chữ năm nay, do đó nhận được sự chú ý của nhiều người. Trong ít giờ buổi sáng, anh Jean đã viết 8 bức thư pháp.

Văn Miếu chật cứng du khách sáng mùng 1 Tết, ông đồ viết chữ "mỏi tay" - Ảnh 7.

Tham gia viết chữ là 50 thư pháp gia đã vượt qua kỳ ứng tuyển, bảo đảm đúng tiêu chí và yêu cầu của Hội chữ Xuân. Sự kiện sẽ kéo dài từ ngày 15/1 đến hết ngày 29/1.

Văn Miếu chật cứng du khách sáng mùng 1 Tết, ông đồ viết chữ "mỏi tay" - Ảnh 8.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hàng ngàn người dân Hà Nội và du khách đổ về Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Theo Dân trí

Video hay


Cùng chuyên mục

HỎA TRÌNH (Bài 2): Hành khách trải lòng trên chuyến tàu SE7

HỎA TRÌNH (Bài 2): Hành khách trải lòng trên chuyến tàu SE7

Hỏa trình trên các cung đường xuôi Bắc ngược Nam

Hỏa trình trên các cung đường xuôi Bắc ngược Nam

Quảng Bình đề xuất sắp xếp 145 đơn vị hành chính cấp xã còn 23 đơn vị

Quảng Bình đề xuất sắp xếp 145 đơn vị hành chính cấp xã còn 23 đơn vị

Huyền thoại Tứ kiệt và Tứ kiệt Cổ Miếu

Huyền thoại Tứ kiệt và Tứ kiệt Cổ Miếu

Diễn viên Tiến Luật: Tôi không chỉ muốn kinh doanh mà còn mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng, phục vụ người tiêu dùng tốt hơn

Diễn viên Tiến Luật: Tôi không chỉ muốn kinh doanh mà còn mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng, phục vụ người tiêu dùng tốt hơn

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc nhiệm kỳ 2025 – 2027

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc nhiệm kỳ 2025 – 2027

Quảng Bình bổ nhiệm các Giám đốc sở sau sáp nhập

Quảng Bình bổ nhiệm các Giám đốc sở sau sáp nhập

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng giúp dân vượt khó, xây dựng biên cương vững mạnh

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng giúp dân vượt khó, xây dựng biên cương vững mạnh

Nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng: Người viết nhạc cho tuổi thơ đã về cõi vĩnh hằng

Nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng: Người viết nhạc cho tuổi thơ đã về cõi vĩnh hằng