Từ một người chỉ có 500 đô la khi đến Mỹ trở thành tỷ phú

10:36 | 27/11/2021

Một người đàn ông người Romania chỉ mang theo 500 đô la khi nhập cư Mỹ vào năm anh 21 tuổi. Anh đã phải ngủ hàng đêm ngoài công viên vì không có đủ tiền để thuê nhà. Hiện nay, sau mười mấy năm nỗ lực, anh đã trở thành một tỷ phú làm giàu từ hai bàn tay trắng và sở hữu hàng trăm căn nhà.



Theo tờ Daily Mirror đưa tin, anh Nick Mocuta là một sinh viên tốt nghiệp ngành thương mại ở Romania đã đến Mỹ để theo đuổi ước mơ của mình vào năm 21 tuổi, khi đó anh chỉ mang theo 500 đô la được bà nội cho.

Anh Nick cho biết, lần đầu tiên bắt taxi đến Los Angeles đã tiêu tốn của anh hết khoảng 100 đô la và anh chỉ còn lại 400 đô la để trang trải chi tiêu. “Đây là một cú sốc văn hóa, tôi sẽ không bao giờ quên được chuyện này.”

Vì không nói được tiếng Anh và không có đủ tiền để thuê nhà nên anh Nick phải ngủ trên ghế đá công viên và gần như không sống nổi qua ngày, anh phải mua những bữa ăn có giá chỉ 1 đô la ở McDonald để lót dạ.

May mắn là anh Nick đã nhanh chóng tìm được công việc đơn giản như đỗ xe cho khách v.v… và có thể tiết kiệm đủ tiền thuê nhà. Khi đã có thể nói tiếng Anh khá hơn, cuối cùng thì anh đã lấy được giấy chứng nhận môi giới bất động sản.

Vào năm 2013, anh Nick đã thử bán các sản phẩm điện tử trên trang eBay. Trong 6 tháng đầu, anh đã kiếm được khoảng 3.000 – 4.000 đô la mỗi tháng. Vì vậy nên anh đã quyết định bỏ việc nhân viên kinh doanh để toàn tâm tập trung vào việc phát triển thương mại điện tử.

Anh Nick chia sẻ rằng sau khi tốt nghiệp, anh đã di cư đến Mỹ để theo đuổi ước mơ. Anh luôn tin rằng mạng internet chính là tương lai và anh muốn tham gia vào lĩnh vực này.

Hiện nay, Nick đã trở thành công dân Mỹ ở tuổi 37. Anh sở hữu nhiều cửa hàng trực tuyến trên các trang mua bán như Amazon và Walmart với doanh thu lên đến hơn 40 triệu đô la Mỹ.


Nick sở hữu hàng trăm căn nhà ở cả Mỹ và Romania cũng như 4 chiếc siêu xe đắt tiền. Anh còn mua nhà cho bố và các anh em của mình.

Nick cho hay, anh nghĩ rằng lý do để anh đến được với thành công là vì anh không sợ thất bại. Anh rất có nghị lực, kiên trì và tuyệt đối không bỏ cuộc. Anh luôn biết ơn bà nội quá cố của mình khi đã cho anh 500 đô la lúc đó.

Ngoài việc kinh doanh, Nick còn ra sức giúp đỡ người khác mở các nền tảng thương mại điện tử, thậm chí còn cung cấp vốn để họ đầu tư, giúp họ đạt được mục tiêu tự do làm giàu.

Anh Nick nói: “Niềm vui hiển hiện trên khuôn mặt họ khiến tôi làm việc chăm chỉ hơn vì họ.”

Theo Epoch Times

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Lễ hội bóng đá giao hữu trận siêu kinh điển tại Đà Nẵng

Lễ hội bóng đá giao hữu trận siêu kinh điển tại Đà Nẵng

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học