‘Trái tim đàn bà’ – Cuộc chơi của đạo diễn

22:33 | 20/05/2019

Vở diễn cua Đoàn ca kịch Quảng Nam tham gia Liên hoan cũng với ê kíp đã cùng Đoàn giành HC vàng Hội diẽn tuồng và dân ca kịch toàn quốc tại Quảng Ngãi tháng 10/2018 vừa qua với vở “Ký ức lửa”: nhà văn Chu Lai, biên kịch Nguyễn Sỹ Chức, NSUT Triệu Trung Kiên. Khác với “Ký ức lửa”, tuy cái tên đầy lửa nhưng vở diễn lại rất lãng mạn, sâu lắng, “Trái tim đàn bà” tuy tên là vậy nhưng lại là một vở diễn có thể coi thuộc seri cảnh sát hình sự chính hiệu, nói về những chiến sĩ công an và cuộc chiến chống ma túy cam go.



Với kịch bản vừa ngôn tình vừa hình sự thường thường bậc trung này, đạo diễn Triệu Trung Kiên không ngần ngại đẩy chất hình sự của vở diễn lên hết mức có thể. Vở diễn đủ cả công an, tội phạm, các cuộc họp, các kế hoạch gài người phá án, việc ăn chơi trác táng, các cuộc phục kích, máu đổ, người chết… Và trên cái nền hình sự rất ồn ào bạo liệt đó, Triệu Trung Kiên cho các nghệ sĩ chầm chậm, thủ thỉ, từ tốn, kể về một tình yêu tay ba xảy ra trong quá trình phá án. Cái mới của cách kể chuyện đã “tân trang” rất tốt câu chuyện tình trong vụ án không mới này, tạo nên sự hấp dẫn mới. Sự đối lập quyết liệt giữa tình yêu, sự chân thành và tội ác mà đạo diễn thể hiện sắc lạnh cũng góp phần cho sự hấp dẫn đó. 

Với một vở diễn đề tài không mới, nội dung không mới, thậm chí chủ đề về sự mong manh của trái tim đàn bà cũng khá melodram, Triệu Trung Kiên tạo sự mới mẻ cho vở diễn còn bằng trang trí sân khấu cách điệu rất ấn tượng hay bằng cách chia nhỏ sân khấu để dùng thủ pháp đồng hiện đem lại hiệu ứng cảm xúc khá tốt.

Về mặt dàn dựng, “Trái tim đàn bà” có thể coi là một cánh chim lạ trong một liên hoan tuồng và dân ca kịch. Rất chịu học, chịu nghĩ, chịu làm, Triệu Trung Kiên ngày càng cho thấy anh có thể đem lại nhiều cách tân mới mẻ, táo bạo, cần thiết cho kịch hát truyền thống trên con đường đi tìm khán giả ngày hôm nay.

Vở diễn này thêm một lần khẳng định Đoàn ca kịch Quảng Nam hiện có lực lượng nghệ sĩ rất mạnh. Với tôi, Hồng Trang, Hùng Nhật, Quang Việt … tất nhiên là quá hay về hô hát rồi. Tôi đã mê mẩn họ từ “Ký ức lửa”. Nhưng ở “Trái tim đàn bà”, tôi lại bị cặp đôi Mạnh Thìn và Như Lụa trong vai vợ chồng đại tá Hà thực sự hớp hồn ở trổ bài chòi chia tay đi phá án. Lâu lắm rồi mới nghe được một giọng bài chòi “đặc bài chòi”, môc mạc mà đằm thắm như của Mạnh Thìn.

Cám ơn Đoàn ca kịch Quảng Nam đã giữ được cho sân khấu bài chòi các giọng ca tuyệt vời này…

Nguyễn Thế Khoa/VHVN


Cùng chuyên mục

Trao tặng thư viện số, mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa cho thiếu nhi

Trao tặng thư viện số, mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa cho thiếu nhi

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ra mắt công trình báo chí dữ liệu tái hiện hành trình 50 năm Thành phố mang tên Bác

Ra mắt công trình báo chí dữ liệu tái hiện hành trình 50 năm Thành phố mang tên Bác

Nhiều bảo tàng tại TP.HCM không còn “đóng cửa khi trời tối”: Mở rộng không gian văn hóa về đêm

Nhiều bảo tàng tại TP.HCM không còn “đóng cửa khi trời tối”: Mở rộng không gian văn hóa về đêm

Một năm vận hành mô hình mới: Tạo bước chuyển về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại

Một năm vận hành mô hình mới: Tạo bước chuyển về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại

Phòng giao dịch NHCSXH Sông Cầu: Tích cực triển khai tín dụng hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng

Phòng giao dịch NHCSXH Sông Cầu: Tích cực triển khai tín dụng hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng