TP. Thái Nguyên: Bất đồng quan điểm, hai người đàn ông bị nhóm người truy sát chém, bắn nhiều phát đạn vào người

11:22 | 15/06/2022

Trong lúc nói chuyện, do bất đồng quan điểm, hai người đàn ông bị nhóm người truy sát, chém, bắn nhiều phát đạn vào người khiến cả hai trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Sự việc xảy ra tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.


Nạn nhân trong vụ bị nhóm người hành hung là ông N.V.T. (1980) và ông N.V.B. (1982), trú tại thành phố Thái Nguyên. Thông tin ban đầu, sáng ngày 05/6/2022, ông T. nhận được cuộc gọi đến từ số điện thoại thuê bao 0988880xxx, người này tự xưng tên Phúc (1980), biệt danh Phúc Thổ, hẹn ông T. và ông B. (em trai ông T.) ra tiệm cầm đồ nằm trên phường Hoàng Văn Thụ để nói chuyện công việc.

Tới quán tiệm cầm đồ, tại đây, cả hai thấy ngoài người đàn ông tên Phúc, còn có thêm sự xuất hiện của hai người đàn ông lạ mặt tự xưng tên Tùng (biệt danh Tùng Canh) và tên Cường (biệt danh Cường Tèo). Trong lúc nói chuyện, do bất đồng quan điểm dẫn đến cả hai bên lời qua tiếng lại. Lúc này, người đàn ông tên Phúc và hai người còn lại lập tức đứng dậy, bất ngờ rút súng chĩa thẳng về phía ông T. và ông B..

Do bất đồng quan điểm, nhóm người Phúc chém, nổ súng “găm” nhiều phát đạn vào hai người đàn ông. (Ảnh: Quốc Cường)

Nhận thấy nguy hiểm, ngay lập tức, ông T. nhào người đẩy nhóm người đang cầm súng định bắn về phía cửa, sau đó, ông T. và ông B. lập tức quay người chạy ra ngoài, hướng nhà hàng Thu Viên để bảo vệ tính mạng. Thấy cả hai quay người chạy, nhóm người Phúc lập tức xả nhiều phát đạn về phía cả hai. Trong lúc chạy, ông T. bị trúng 03 phát đạn, trong đó, 01 phát đạn trúng vào vùng bụng trái, 01 phát đạn trúng vào cẳng tay trái và 01 phát trúng vào tay trái. Ông B. bị trúng 01 phát đạn ở vị trí ống đồng chân trái.

Khi chạy đến đoạn gần nhà hàng Thu Viên (phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên) ông T. tiếp tục bị nhóm người của Phúc “đón lõng” và truy sát, nhóm người này đã chém nhiều nhát lên tay, vùng lưng, hậu quá khiến ông T. bị đứt xương cẳng tay.

Sự việc chỉ dừng lại cho đến khi ông T. nằm bất động, nhóm người tên Phúc mới dừng lại và tháo chạy lên ô tô rời khỏi hiện trường. Về phần phía ông T, và ông B. sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Viên đạn được lấy ra từ người ông T., cơ quan công an sau khi tiếp nhận thông tin đã tiến hành xác minh danh tính nhóm đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luât

Ngay khi nhận được thông tin sự việc từ quần chúng nhân dân, cơ quan công an đã có mặt kịp thời, hiện cơ quan công an đang thụ lý giải quyết cũng như khẩn trương xác minh nhóm đối tượng có hành vi nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Cường/VHVN


Cùng chuyên mục

Tổ tiết kiệm và vay vốn “Cánh tay nối dài” cùng người dân vươn lên thoát nghèo bền vững

Tổ tiết kiệm và vay vốn “Cánh tay nối dài” cùng người dân vươn lên thoát nghèo bền vững

Tổ chức đối chiếu, phân loại nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Krông Búk

Tổ chức đối chiếu, phân loại nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Krông Búk

HÀ TĨNH: Xã Đức Đồng xác định sẽ tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội ngay từ trong Đại hội Đảng bộ lần thứ I

HÀ TĨNH: Xã Đức Đồng xác định sẽ tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội ngay từ trong Đại hội Đảng bộ lần thứ I

Đà Nẵng: Thắp lên niềm tin cho trẻ em mồ côi

Đà Nẵng: Thắp lên niềm tin cho trẻ em mồ côi

HÀ TĨNH:  Công an xã Đức Đồng tổ chức giải Pickleball Mở rộng 2025

HÀ TĨNH: Công an xã Đức Đồng tổ chức giải Pickleball Mở rộng 2025

Thủ tướng: Làm mọi cách nhanh nhất có thể ổn định đời sống người dân vùng lũ

Thủ tướng: Làm mọi cách nhanh nhất có thể ổn định đời sống người dân vùng lũ

Rực rỡ sắc màu tại “Lễ hội Du lịch, Nghệ thuật, Văn hóa và Ẩm thực Malaysia 2025”

Rực rỡ sắc màu tại “Lễ hội Du lịch, Nghệ thuật, Văn hóa và Ẩm thực Malaysia 2025”

Kỉ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025): NGHĨA TRANG LIỆT SĨ NẦM – LINH THIÊNG GIỮA LÒNG ĐẤT MẸ

Kỉ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025): NGHĨA TRANG LIỆT SĨ NẦM – LINH THIÊNG GIỮA LÒNG ĐẤT MẸ

HÀ TĨNH: Dâng lên mái trường với 80 mùa đơm hoa kết trái

HÀ TĨNH: Dâng lên mái trường với 80 mùa đơm hoa kết trái