Sinh tử nơi đầu sóng, ngư dân viết thư tri ân người lính Biên phòng Hải An

14:14 | 05/05/2026

Một ngư dân tại Cửa Việt (Quảng Trị) vừa gửi thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An sau khi được kịp thời cứu nạn trên biển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Theo nội dung bức thư, sáng 04/5/2026, trong lúc đang đánh bắt tại khu vực biển xã Mỹ Thủy, thuyền của ông Võ Xuân Hoài (sinh năm 1977, trú tại thôn Xuân Lộc, xã Cửa Việt) cùng một thuyền viên là ông Nguyễn Văn Tha (sinh năm 1969) bất ngờ gặp giông lốc, mưa lớn. Sóng to, gió mạnh đã đánh chìm phương tiện khi tàu đang hoạt động cách cảng Mỹ Thủy khoảng 0,5 hải lý, đẩy hai ngư dân vào tình huống hết sức nguy hiểm.

Bức thư của ông Võ Xuân Hoài viết gửi cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn BPCK cảng Cửa Việt tiếp nhận tin báo của ông Hoài về sự cố và đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Hải An đã nhanh chóng tham mưu cho chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Đơn vị cũng thông báo cho các tổ tự quản tàu thuyền và các phương tiện đang hoạt động gần khu vực để hỗ trợ ứng cứu.

Vị trí chiếc tàu thuyền của ngư dân bất ngờ bị giông lốc đánh chìm.

Nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hải An đã không quản ngại hiểm nguy, kịp thời cứu hộ, trục vớt phương tiện và hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển an toàn.

Đến khoảng 7 giờ, hai thuyền viên đã nỗ lực bơi vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, phương tiện bị chìm tại khu vực cách bờ khoảng 300m về hướng Đông, thuộc thôn Trung An. Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Hải An đã huy động tàu kéo đang hoạt động trong khu vực thi công dự án cảng Mỹ Thủy, xây dựng phương án trục vớt. Đồng thời, cử lực lượng do Trung tá Phan Văn Thoại, Chính trị viên đơn vị trực tiếp chỉ huy tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, phương tiện gặp nạn đã được trục vớt và lai dắt vào khu vực an toàn (ảnh trên), hạn chế tối đa thiệt hại cho ngư dân. Sau khi hoàn thành công tác cứu hộ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An còn tận tình thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình ổn định tinh thần.

Trong thư gửi Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hải An, ông Võ Xuân Hoài bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và tận tâm của lực lượng biên phòng. Ông cho rằng, chính sự có mặt kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ đã giúp gia đình ông cùng thuyền viên vượt qua hiểm nguy, đồng thời để lại hình ảnh đẹp về người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Trung Hiếu


Cùng chuyên mục

TP.HCM cụ thể hóa Nghị quyết 80, đưa văn hóa thành trụ cột phát triển

TP.HCM cụ thể hóa Nghị quyết 80, đưa văn hóa thành trụ cột phát triển

Đồn Biên phòng Đàm Thủy tham gia sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền pháp luật biên giới tại Mốc 835

Đồn Biên phòng Đàm Thủy tham gia sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền pháp luật biên giới tại Mốc 835

Giông lốc qua đi, tình quân dân thêm bền chặt nơi Quang Hán

Giông lốc qua đi, tình quân dân thêm bền chặt nơi Quang Hán

Điểm sáng tín dụng chính sách ở xã Ea Riêng

Điểm sáng tín dụng chính sách ở xã Ea Riêng

Làn sóng hồi hương lao động tại Hà TĩnhLàn sóng hồi hương lao động tại Hà Tĩnh

Làn sóng hồi hương lao động tại Hà TĩnhLàn sóng hồi hương lao động tại Hà Tĩnh

Hà Nội: Nhà thờ họ Hoàng đón Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử – Văn hoá cấp Thành phố

Hà Nội: Nhà thờ họ Hoàng đón Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử – Văn hoá cấp Thành phố