Thử một lần ngắm nghía Đàm Vĩnh Hưng

17:47 | 16/08/2021

Cách dây vài tuần tôi có một stt nhỏ, bày tỏ suy nghĩ của mình xung quanh dư luận liên quan đến những phát biểu của bà P.H về “ Thần y” Võ Hoàng Yên, về một số nghệ sĩ với tiêu đề “ Gác vụn vặt – Để nhận ra giá trị”. Rất cảm ơn nhiều bạn đã comment. Hôm nay, như dự định, tôi muốn bày tỏ ít nhiều suy nghĩ với Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) xung quanh việc từ thiện và cách hành xử của anh ấy trên mạng.

ĐVH từ nhiều năm nay được dân mộ điệu sân khấu phía Nam coi là “ Ông Hoàng nhạc Việt”. Chính điều này đã làm hỏng ĐVH. Từ mấy fan hâm mộ và mấy cây viết đã tung hô quá trớn để ĐVH không còn biết mình là ai chăng.
Vậy ĐVH là ai?
Với tôi, anh là một ca sĩ, đơn giản có thế thôi. Xuất thân trong một gia đình nghèo ở Quảng Nam. Phải bỏ học giữa chừng để kiếm sống. Có khi anh làm nghề cắt tóc để hỗ trợ mẹ chăm nuôi hai em nhỏ. Trời phú cho anh giọng hát thích hợp với lớp trẻ, và anh đã được “ thổi” đến choáng ngợp, thành ông Hoàng.
Vụ lũ lụt miền trung 2020, ĐVH đã trích 140 triệu từ tiền quyên góp cứu trợ dân tình, thì ĐVH dùng tiền tu sửa chùa. Liệu có nên nghĩ ĐVH vô cảm không. Chỉ nhắc “ Ông hoàng “ hiểu thêm tiếng Việt, thế nào là “ cứu”. Vào thời điểm đó, ngôi chùa Khánh Sơn ( Nghệ An) đã phải cứu chưa, hay người dân mất nhà, hết sạch cái ăn cần cứu. Ngay cả số tiền đó là của riêng ĐVH, hành xử như vậy vào thời điểm dân cần một miếng khi đối, cũng là vô cảm. Cực kỳ vô cảm.
Sau khi nhắc việc ĐVH và nhóm sân khấu ký tên vào một bức tranh, là việc làm kém hiểu biết, ĐVH nói: ”Chúng tôi ký lên tranh của ông Hứa Thanh Bình chứ có ký lên tranh ông nội tụi mày để lại đâu mà lớn họng… Các chiến binh của tao ở khắp mọi nơi. Mày muốn nhai, muốn nuốt ai thì kệ mày. Kể cả những đứa gọi là cá mè một lứa của mày. Hãy nhớ: ĐVH là vùng đất cấm!-” Viết lên một tác phẩm hội họa, rõ là ĐVH ít hiểu biết. Chỉ một bức tranh thôi, đôi khi giá trị hơn cả một đời đi hát của ĐVH và nhóm bạn hát. Nhưng thôi, không ai là hoàn hảo hiểu tuốt, biết tuốt. Nhưng ĐVH đáp lại những nhắc nhở trên mạng, có khác gì Chí Phèo sống lại.
Đôi lời nhắc nhở ĐVH về chính nghề của anh để giữ lại hình ảnh về một danh ca mà họ quý mến, nhưng đụng vào ĐVH, ca sĩ bật ngay thói tự mãn, kiểu kẻ chợ. ”Chưa bao giờ có một người nào dám gặp Đàm Vĩnh Hưng nói thẳng bất kỳ một câu nào. 18 năm đi hát đến nay, trong đó có 15 năm nổi tiếng, thằng Đàm Vĩnh Hưng này có chết không? Không chết. Nó vẫn cát sê ngất ngưởng, tên vẫn đứng đầu và báo chí vẫn chạy theo nó. Mọi người cần phải coi lại, vì sao tôi lại nổi tiếng hoài như thế”
Dẫn thêm những lời lẽ gần đây của ĐVH, còn nhiều lắm. Hầu như ở nơi nào có sự nhắc nhở, ở đó sẽ hiện ra một ĐVH ít học, lời lẽ chợ búa, anh chị. Một người như vậy, có lỗi, đương nhiên là ĐVH, nhưng chỉ một phần thôi. Lỗi lớn hơn là đám người tung hô ĐVH. Người như tip ĐVH, hình như không ít. Nhiều khi phát ngôn của ĐVH nơi này, nơi kia, khi anh bị “tấn công”, không làm chủ được mình. Mà những lời tấn công anh trên mạng cũng hàm hồ lắm. Còn khi nhìn hình ảnh anh, trông Đàm Vĩnh Hưng dễ thương, nhất là nụ cười, như trẻ thơ. Đáng yêu.
Vậy là thế nào?
ĐVH đáng yêu hay đáng ghét?
Điều này tùy ở mỗi người. Như trên một chương trình của VTV, ĐVH có nhận anh là “ Ông Hoàng nhạc Việt” đâu. Anh xin đứng thứ 2 trong top 10 ca sĩ hiện nay. Trên anh là Mỹ Tâm, và dưới anh là Lệ Quyên. ĐVH có thừa trung thực. Điều này cắt nghĩa, ĐVH được nhiều hâm mộ là có lý của nó. Trong một ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dường như có vài ba ĐVH khác chăng. Các bạn hãy tìm hiểu.
Tôi chỉ lấy làm tiếc. Lớn lên ĐVH vào đời mưu sinh quá sớm. Không được mở rộng hiểu biết, tiếp xúc rộng rãi trong giới tinh hoa của thời đại. Âu cũng là một thiệt thòi. Và thêm một điều đáng tiếc nữa là giới bóc thơm ĐVH như một thứ virus lung linh sắc màu, khiến anh không tự biết mình.
Diên Đoàn Tử

Cùng chuyên mục

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ