Thanh niên thất tình ngồi khóc từ 10h đêm đến 2h sáng, CĐM lên tiếng

20:44 | 01/03/2019

Mấy ai trong đời trải qua tình yêu mà không có ít nhất một lần tổn thương, hay thất tình. Ngay cả con trai – phái mạnh, đôi khi họ cũng chẳng thể vượt qua nổi khi con tim thổn thức vì cuộc tình tan vỡ của bản thân.


Trong cuộc đời chúng ta, hầu hết ai cũng từng trải qua một hay thậm chí hơn một lần lần thất tình, chuyện tình yêu dang dở.  Mỗi người lại có một lựa chọn giải quyết nỗi đau của riêng mình, không ai giống ai, cũng không ai đau thay được cho ai: Có người khóc lóc ầm ĩ, quậy tưng bừng một lần rồi thôi, có người lại lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau, để nó trôi qua từ từ…Chàng trai dưới đây là một trường hợp như thế!

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một chàng trai thất tình đã khiến nhiều người xôn xao. Cụ thể, facebook D.D.T đã đăng tải trên một group cộng đồng hai bức ảnh chụp lúc đêm khuya, với dòng chia sẻ ngắn: “Câu chuyện buồn lúc tờ mờ sáng. Thanh niên thất tình ngồi từ 10h đêm đến 2h30 vẫn chưa chịu về, ra hỏi thì ngước lên nhìn xong không trả lời, mắt dưng dưng nước mắt.

Từ 10h đêm đến 2h30 sáng là 4,5 tiếng đồng hồ, đó là khoảng thời gian mà chàng trai này đã vứt bỏ sự mạnh mẽ, không màng đến cả chiếc xe của mình để ngồi bên vỉa hè cúi mặt khóc.

Nhiều người đã tỏ ra đồng cảm, thất tình mà, ai mà chẳng biết đau. Đồng thời nhiều người cũng rất hiếu kỳ, tò mò không biết cô gái nào đã nỡ lòng làm một anh chàng si tình như vậy rơi nước mắt.

Ngay khi tin tức này được lan truyền trên mạng, đã có những ý kiến sau:

T.P.T bình luận: “Con trai là vậy, mạnh mẽ ở đâu cũng được nhưng luôn luôn yếu lòng trước người con gái nó yêu”.

“Ông trời sắp đặt cho bạn gặp người này người kia là để cho bạn biết trên đời ngoài lương duyên còn có nghiệt duyên. Làm sao mà phải buồn” –  T.Đ comment hết sức cứng rắn.

P/s: Chuyện tình cảm đôi khi chỉ mang lại niềm đau hãy mạnh mẽ lên chàng trai!”

Thế nhưng, một số khác lại cho rằng chàng trai không nên tự hành hạ bản thân mình, có thất tình cũng nên về nhà. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tự làm khổ mình giữa trời mưa gió không phải là cách giải quyết hay. Dù chưa biết thực hư như nào, nhưng nếu đúng như đoạn chia sẻ của chủ nhân bài viết thì mong anh chàng trong hình sẽ mạnh mẽ và tỉnh táo hơn.

Còn bạn? Đã bao giờ trong cuộc đời này, bạn vì ai đó mà đau khổ đến mức quên đường về nhà chưa?

 

Tổng hợp

Video hay


Cùng chuyên mục

Tổ tiết kiệm và vay vốn “Cánh tay nối dài” cùng người dân vươn lên thoát nghèo bền vững

Tổ tiết kiệm và vay vốn “Cánh tay nối dài” cùng người dân vươn lên thoát nghèo bền vững

Tổ chức đối chiếu, phân loại nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Krông Búk

Tổ chức đối chiếu, phân loại nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Krông Búk

HÀ TĨNH: Xã Đức Đồng xác định sẽ tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội ngay từ trong Đại hội Đảng bộ lần thứ I

HÀ TĨNH: Xã Đức Đồng xác định sẽ tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội ngay từ trong Đại hội Đảng bộ lần thứ I

Đà Nẵng: Thắp lên niềm tin cho trẻ em mồ côi

Đà Nẵng: Thắp lên niềm tin cho trẻ em mồ côi

HÀ TĨNH:  Công an xã Đức Đồng tổ chức giải Pickleball Mở rộng 2025

HÀ TĨNH: Công an xã Đức Đồng tổ chức giải Pickleball Mở rộng 2025

Thủ tướng: Làm mọi cách nhanh nhất có thể ổn định đời sống người dân vùng lũ

Thủ tướng: Làm mọi cách nhanh nhất có thể ổn định đời sống người dân vùng lũ

Rực rỡ sắc màu tại “Lễ hội Du lịch, Nghệ thuật, Văn hóa và Ẩm thực Malaysia 2025”

Rực rỡ sắc màu tại “Lễ hội Du lịch, Nghệ thuật, Văn hóa và Ẩm thực Malaysia 2025”

Kỉ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025): NGHĨA TRANG LIỆT SĨ NẦM – LINH THIÊNG GIỮA LÒNG ĐẤT MẸ

Kỉ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025): NGHĨA TRANG LIỆT SĨ NẦM – LINH THIÊNG GIỮA LÒNG ĐẤT MẸ

HÀ TĨNH: Dâng lên mái trường với 80 mùa đơm hoa kết trái

HÀ TĨNH: Dâng lên mái trường với 80 mùa đơm hoa kết trái