Biếm họa: Cuộc sống người da đen làm việc ở văn phòng toàn người da trắng những năm 1960

20:33 | 10/10/2018

Phân biệt chủng tộc là hành vi đáng bị lên án. Sinh năm 1929 ở Gary, Mỹ, họa sĩ da màu Tom Floyd từng phải trải qua những sự phân biệt chủng tộc ở nơi làm việc khi xung quanh toàn đồng nghiệp da trắng.

Tom Floyd đã ghi lại những trải nghiệm của chính mình, mà có lẽ cũng là của những người da đen khác khi là người da màu duy nhất trong một môi trường làm việc toàn người da trắng.

Những bức ảnh này nhắc nhở thông điệp, mọi người đều bình đẳng, phân biệt chủng tộc là hành vi đáng bị lên án ở bất kỳ quốc gia nào.

1. Thời điểm những năm 1960, nhiều công ty tuyển người da đen chỉ để… xây dựng hình ảnh

 

Thuê người da đen để… làm hình ảnh

2. Không biết tại sao nhưng khi cậu vừa đến thì mọi người chuyển chỗ hết rồi

Bị đồng nghiệp né tránh

3. Cậu không thích ăn dưa à? Nhưng chúng tôi có phần cho cậu này

Đồng nghiệp cố tỏ ra là đối xử tốt, công bằng với anh chàng da đen, nhưng không quan tâm thực sự anh muốn gì

4. Cậu là đồng nghiệp da đen đầu tiên mà tôi gặp đấy

Họ rào đón như cái cách chào đón người ngoài hành tinh

5. Chắc hai cậu biết nhau nhỉ?

Cùng màu da không có nghĩa là chúng tôi có họ hàng, quen biết…

6. Vậy là chúng tôi không cần đến thứ này nữa

7. Vừa có một vụ người da đen xả súng ở cửa hàng. Cậu có biết gã ta không?

Vậy kẻ cướp ngân hàng này là người da trắng, bà có quen không?

8. Vỗ tay

Mọi ánh mắt đổ dồn…

9. Người da đen đang “xâm chiếm” nơi này rồi

Hai người da đen đã là số nhiều

10. Ôi không, cậu ấy là nhân viên ở đây mà

11. Ý tưởng thông minh đấy, ai bày cho cậu vậy?

12. Đây là người da đen của công ty tôi

13. Hôm qua chúng tôi thuê một anh chàng da đen cắt cỏ cho nhà tôi… Cậu biết không… Cậu ta chẳng trộm gì cả…

Và họ cho rằng đó là một lời khen ngợi

14. Sàm sỡ!

15. Không dùng các từ “da trắng, châu Á, da đen”,… gọi các dân tộc, người ta đánh số thứ tự: Da trắng số một, da đen số năm

Chúng ta có 3 nhân viên mới, 2 số một và 1 số năm

16. Đây là quần áo cũ của con tôi… Tôi nghĩ con cậu có thể cần chúng…

Nghĩ đến người da đen là người ta lại nghĩ đến nghèo đói, rách rưới, dù thực tế có thể khác hoàn toàn

17. Đêm qua có mấy người da đen đánh con trai tôi!

18. Chúng tôi không thể tăng lương cho cậu, đơn giản là vì cậu là người da màu

19. Suỵt, cậu ta đến đấy

20. Thôi, hết chỗ rồi

21. “Xin chào đồng nghiệp!” (không ai phản ứng). Nhưng nếu nói “Xin chào mấy người da trắng” thì khác

22. Một trong những anh em da đen của cậu đã đánh tôi!

23. Này, cậu có thấy ví tiền xu của tôi đâu không?

24. Vì Chúa, George… Hãy nói với họ là chúng tôi đối xử tối với cậu như thế nào đi

Và đây là khi thanh tra đến

TH

Cùng chuyên mục

Cuộc thi sáng tác chập cải lương, Đờn ca tài tử và vọng cổ năm 2023

Cuộc thi sáng tác chập cải lương, Đờn ca tài tử và vọng cổ năm 2023

An Giang khai mạc Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

An Giang khai mạc Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Hà Nội hoàn thành tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử – Nghệ thuật đình Hà Vĩ

Hà Nội hoàn thành tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử – Nghệ thuật đình Hà Vĩ

Quảng Trị: Sẽ bắn pháo hoa tại lễ Kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời

Quảng Trị: Sẽ bắn pháo hoa tại lễ Kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời

Trưng bày hơn 200 tư liệu về phong trào Thi đua ái quốc

Trưng bày hơn 200 tư liệu về phong trào Thi đua ái quốc

Triển lãm tranh cá nhân của họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang

Triển lãm tranh cá nhân của họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang

Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Tầm quan trọng của công tác tư tưởng báo chí đối với đội ngũ những người làm công tác giảng dạy báo chí truyền thông trong bối cảnh hiện nay

Tầm quan trọng của công tác tư tưởng báo chí đối với đội ngũ những người làm công tác giảng dạy báo chí truyền thông trong bối cảnh hiện nay

Báo Quân đội nhân dân trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 14

Báo Quân đội nhân dân trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 14