Sóng thần khiến 1.200 người chết ở Indonesia: Cả ngôi làng bị xóa sổ

21:07 | 01/10/2018

Ngôi làng Donggala là một trong những nơi hứng chịu sức tàn phá khủng khiếp của cơn sóng thần đổ bộ lên đảo Sulawesi hồi tuần trước và ước tính thiệt hại lên tới 100%.

Xác người chết đặt trong nhà thờ ở ngôi làng Donggala.

Chiều ngày 28.9, Andi Rainaldi và vợ Flarahanie ngồi ăn chuối khô cùng gia đình ở ngôi làng Donggala thì động đất xuất hiện. Donggala là ngôi làng gần tâm chấn nhất, chỉ cách khoảng 30km về phía bắc.

Trận động đất mạnh 7,5 độ richter đến bất ngờ khiến nhiều người không kịp chạy thoát, và 3 con nhỏ của gia đình Rainaldi cũng nằm trong số đó.

Chưa đầy 30 phút sau, cơn sóng thần ập đến. Rainaldi nói trên ABC News rằng cả ngôi làng giống như đã biến mất. Không còn một căn nhà nào đứng vững sau cơn sóng thần.

7 thành viên trong gia đình Rainaldi đã mất tích, bao gồm 3 con nhỏ và họ hàng. Hiện chưa rõ họ bị cuốn ra biển hay thiệt mạng trong đống đổ nát.

Rainaldi và vợ cố gắng tìm kiếm xác người thân. Nhưng ngoài việc tìm thấy thi thể con, họ nói trên ABC News rằng, khả năng tồi tệ nhất là những người khác bị cuốn ra biển.

“Tôi không nhận ra con mình bằng mắt thường, chỉ nhận ra quần áo của con”, Rainaldi. Chính quyền Indonesia hiện chưa thể thống kê chính xác số người chết ở Donggala vì liên lạc gián đoạn.

Hàng chục thi thể được tìm thấy, đưa về nhà thờ trong làng. Nhiều người chết trong tư thế giang rộng tay, che chắn cơ thể, dấu hiệu cho thấy họ bị đống đổ nát vùi lấp hoặc đối mặt với sóng thần.

Với những người hiếm hoi sống sót ở Donggala, cuộc sống của họ đang hết sức khó khăn vì họ đã mất trắng mọi thứ, trong khi không biết đi đâu.

Ngôi làng Donggala nằm ở ngay đầu vịnh Palu (mũi tên), trong khi sóng thần ập vào trong vịnh cao tới 6 mét.

“Tôi không biết đi đâu nữa”, một người tên Siswanto nói. “Chúng tôi được hướng dẫn đến trại tị nạn do chính quyền lập nên. Sau đó, có lẽ chúng tôi sẽ liên lạc với người thân, để ở nhờ ở Palu”.

Hàng ngàn người khác ngủ trong lều trại dọc trên những con đường, sân bóng hay bất cứ nơi nào có thể. Họ ngủ trong tâm thế lo lắng rằng sẽ còn những trận động đất, sóng thần nữa xảy ra.

Đối với Palu, thiệt hại cũng hết sức nặng nề vì thành phố phát triển bắt nguồn từ vịnh cùng tên. Sóng thần ập vào vịnh cao tới 6 mét, nhấn chìm mọi thứ, khiến 1200 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương.

Theo Dân Việt

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI