Nước mắt Lệ Thuỷ trước biển Nha Trang

11:52 | 16/07/2024

Tôi là người sau cùng trong đoàn nghệ sĩ rời Nha Trang sau chuyến lưu diễn 7 ngày tại quảng trường Thanh Niên, Trần Phú, Nha Trang do Cty sự kiện Thiên Việt tổ chức. Còn vài giờ trước khi lên phi cơ về lại Sài Gòn, tôi lững thững dạo bước trên bãi biển, lang thang nơi khu vực gần chỗ đặt sân khấu.

Cũng nơi chốn này, trong 7 đêm vừa qua, đêm nào cũng bạt ngàn khán giả. Người Nha Trang đến những buổi hội hè tràn ngập quảng trường TN như thế vì nhiều lẽ. Nhưng yếu tố lôi kéo người người về với chúng tôi rõ nét nhất là vì tình yêu thương mến mộ mà họ giành cho các nghệ sĩ .

Cặp “Bão biển” Lệ Thủy – Minh Phụng nhưng năm 1970

Và đã bao nhiêu người đã đến vì một huyền thoại của sân khấu cải lương nam bộ Lệ Thủy?! Không thể đếm con số chính xác ! Nhưng đã lâu lắm rồi, Nha Trang mới thấy lại một hiện tượng hàng ngàn người từ trong thành thị, hay cả ở khắp những huyện lị xa xôi đổ xô về quảng trường Thanh Niên, nơi bờ biển tuyệt đẹp của Nha Trang để đón đợi một người! Mà người ấy đã đi qua thời xuân sắc rất lâu, người đó đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy, vậy mà người ấy vẫn có sức hấp dẫn dịệu kỳ, xứng đáng với những mỹ danh: cô đào ngoại hạng, hay là một huyền thoại sống duy nhất của sân khấu cải lương nam bộ.

­­Người ấy là nghệ sĩ nhân dân Lệ Thuỷ!

21h tối 6/ 6/2024, Lệ Thuỷ trong chiếc áo dài xanh và chiếc khăn đen nền nã đã xuất hiện trước công chúng Nha Trang với nụ cười tươi và ánh mắt rạng ngời, đôn hậu. Không còn ai nhớ ra, đó là một nghệ sĩ đã chạm ngõ tuổi 76, không còn ai nhớ là đã bao năm rồi người Nha Trang, khán giả Nha Trang đã không gặp Lê Thủy? Mà với mọi người, đang đứng trên sân khấu đó là một người thân rất đổi yêu thương của họ vừa mới đi xa về. Mấy lần khán giả đã gọi tên chi, mấy lần các má, các chị, các em và cả các cháu nhỏ tranh nhau để được lên sân khấu… nắm tay Lệ Thuỷ. Có cả hình ảnh ai đó vội lau những giọt nước mắt của mình vì thấy thần tượng vẫn phong độ và được thời gian bỏ quên!

NSND Lệ Thủy trong đêm diễn tại Nha Trang tối 6/6/2024

Đêm đó, trước sự thương yêu của khán giả miền trung, Lệ Thuỷ hát nhiều hơn mọi khi . Và có thể cũng lâu lắm rồi , khán giả mới chứng kiến Lệ Thuỷ khóc ngon lành trên sân khấu vì hạnh phúc . Chị bảo, chị không kìm được nước mắt vì thấy bà con thương mình nhiều quá! Nhưng lẽ khác là vì chị cồn cào nhớ thời son trẻ của mình với những kỷ niệm đúng 52 năm trước đây cũng tại bờ biển Nha Trang này, lúc đó chị cùng với cố nghệ sĩ Minh Phụng vừa trở thành cặp bão biển của sân khấu cải lương thời bấy giờ.

Bao nhiêu ký ức ùa về trong lòng người nghệ sĩ, suốt đoan đường từ Nha Trang về Sài Gòn chị không nói gì, lâu lâu, nước mắt lại chảy . Trong dòng cảm xúc trào dâng với ký ức đẹp , chị chân thành viết :

“Một đêm diễn thật đáng nhớ tại Tp biển Nha Trang với rất đông khán giả. Thật hạnh phúc với tình cảm của quý khán giả đã dành cho Lệ Thủy & nhắc lại nhiều kỷ niệm những năm đầu thập niên 70 với Cặp Bão Biển Minh Phụng ­ Lệ Thủy cùng đoàn Kim Chung 5 đã gây “Bão” khi đoàn liên tục tái diễn tại rạp Tân Quang với Đêm Lạnh Chùa Hoang, Xin Một Lần Yêu Nhau, Tây Thi, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Máu Nhuộm Sân Chùa… không biết bao nhiêu xuất hát mà khán giả vẫn yêu cầu trở lại.

Nhiều quý vị đã kể lại chuyến lưu diễn của đoàn Kim Chung 5 ở miền trung năm 1974 làm Lệ Thủy thật bất ngờ và xúc động. Ký ức đẹp năm xưa lại ùa về như mới đâu đây, tuy rằng bây giờ chỉ còn một mình Hồ Bảo Xuyên, Hồ Như Thủy… đứng hát nơi đây!

Nhiều quý vị đã kể lại chuyến lưu diễn của đoàn Kim Chung 5 ở miền trung năm 1974 làm Lệ Thủy thật bất ngờ và xúc động. Ký ức đẹp năm xưa lại ùa về như mới đâu đây, tuy rằng bây giờ chỉ còn một mình Hồ Bảo Xuyên, Hồ Như Thủy… đứng hát nơi đây!

Tối hôm đó , chị gọi cho tôi, chị nói rất ít, nhưng ý chính là chị bảo: ”Thời gian sắp tới, chị sẽ cố gắng ra miền trung thật nhiều, vì chị biết ngoài đó khán giả vẫn quá yêu thương chị“.

Sắp tới, ngày 18/6, chị sẽ về An Nhơn, Bình Định. Đêm đó chắc chắn cũng sẽ như đêm 6/6 tại Nha Trang, Lệ Thúy lại được tắm gội trong tình yêu thương vô vàn của người hâm mộ!


LA THOẠI PHI
(Viết về người chị thương yêu Lệ Thuỷ, người trọn vẹn đủ đầy nhất với ý nghĩa là người nghệ sĩ của nhân dân!)

Cùng chuyên mục

Thế giới nội tâm Sophie Trịnh –  Một tài năng tương lai!

Thế giới nội tâm Sophie Trịnh – Một tài năng tương lai!

PHÓ ĐỨC PHƯƠNG VÀ KHÁT VỌNG SỬ CA

PHÓ ĐỨC PHƯƠNG VÀ KHÁT VỌNG SỬ CA

Sáng mãi ánh Sao Khuê – Chùm thơ nhiều tác giả

Sáng mãi ánh Sao Khuê – Chùm thơ nhiều tác giả

Trời Tây xa lắc

Trời Tây xa lắc

Về một bài thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên tặng hai người phụ nữ Bình Định

Về một bài thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên tặng hai người phụ nữ Bình Định

“Nếu có kiếp sau…tôi vẫn kết phận người Hải Phòng” – (Đọc trường ca “Người Hải Phòng”

“Nếu có kiếp sau…tôi vẫn kết phận người Hải Phòng” – (Đọc trường ca “Người Hải Phòng”

Lê Khánh Mai và hành trình nhà thơ nữ bứt phá

Lê Khánh Mai và hành trình nhà thơ nữ bứt phá

Thu Bồn – Tráng sĩ hề… dâu bể

Thu Bồn – Tráng sĩ hề… dâu bể

Nhà văn anh hùng Nguyễn Ngọc Tấn

Nhà văn anh hùng Nguyễn Ngọc Tấn