Ngắm hàng mộc miên cổ thụ ‘thắp lửa’ phố biển Hải Phòng

9:45 | 10/03/2020

Những ngày này, quang cảnh phố biển Đồ Sơn (Hải Phòng) thêm phần thơ mộng nhờ sắc đỏ của hàng hoa mộc miên (hoa gạo), nở rực rỡ quanh Đền Vạn Chài (phường Vạn Hương). Trải qua hàng trăm năm với bao thăng trầm lịch sử, những cây gạo cổ vẫn xanh tốt, nở hàng triệu đóa hoa, “thắp lửa” trời tháng Ba.


Đền Vạn Chài (khu 1 Bến Thốc, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) được xây dựng vào giữa thế kỉ 19, thờ 4 vị nữ thần biển. Ngôi đền không chỉ nổi tiếng linh thiêng mà còn ấn tượng với khách thập phương khi ngôi đền được “ôm trọn” bởi rặng gạo cổ tuổi đời hàng trăm năm. 
Theo ông Nguyễn Văn Tung, thủ nhang Đền Vạn Chài, năm cây gạo đại thụ bố trí thành hình chữ Sinh, được ví như 5 ngón tay của vua Mẫu giáng linh, ngự xuống mảnh đất này. Nhân dân địa phương tin rằng, 5 cây gạo biểu trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, ấm no, hạnh phúc.
Trong 5 cây gạo cổ thụ, 4 cây được trồng 4 góc ngôi đền, 1 cây trồng trước cửa đền. Theo bà Hoàng Thị Thâm, 68 tuổi, vợ ông Tung, cả 5 cây gạo dáng hình tương đối giống nhau, gốc cây to đường kính 2,5-3m đều có hình lòng chảo. Trải qua bao biến cố, thăng trầm, cả 5 cây gạo vẫn xanh tươi, “vươn mình” sừng sững một góc trời Đồ Sơn. 
Năm nào cũng vậy, cuối tháng 2, gạo bắt đầu nở hoa. Đến đầu tháng 3, hoa gạo nở rực rỡ, sáng rực bầu trời.  
Mỗi bông gạo to hơn bàn tay người, xòe 5 cánh đỏ rực rỡ. Ngay cả khi lìa cành, hoa gạo vẫn tươi đẹp, khiến du khách nao lòng mỗi khi ghé qua.
Từ đầu tháng 3, gạo nở rộ rồi bắt đầu rụng nhiều, tạo thảm đỏ dưới sân đền Vạn Chài. Bà Hoàng Thị Thâm cho biết, hoa gạo không chỉ đẹp mà còn là loài thuốc quý. Vậy nên, thời điểm này hằng năm, du khách đến tham quan, dâng hương, xin nhặt hoa gạo về để làm thuốc chữa bệnh suy nhược cơ thể, tiêu hóa…
Từ xa, sắc đỏ của 5 cây gạo cổ thụ nổi bật giữa màu xanh ngút ngàn của rừng núi, tô thắm cảnh sắc thiên nhiên vùng biển Đồ Sơn. Hình ảnh cây gạo đi vào tiềm thức của người dân địa phương qua nhiều thế hệ, để mỗi khi đi xa đều nhớ về ” Năm cây gạo tía đền Chài – Hàng trăm năm tuổi đất lành quê ta – Đổ màu hoa gạo tháng Ba – Trắng màu bông gạo bay xa gió ngàn”…

Theo Pháp Luật Plus

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh