MU lỡ danh hiệu: Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về

15:59 | 27/05/2021

Được đánh giá cao hơn đối phương Villarreal rất nhiều trước trận chung kết, nhưng cuối cùng Man United lại đón nhận một kết cục buồn như vài năm qua vẫn thế.

Rạng sáng nay, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer bước vào trận chung kết đầu tiên với tinh thần rất cao, nhằm đưa về phòng truyền thống chiếc cúp Europa League. Edinson Cavani tiếp tục gây ấn tượng với 1 bàn thắng, đem lại khí thế hừng hực cho Quỷ đỏ. Và rồi, nụ cười của Sir Alex một lần nữa toả sáng trong đêm mưa ở Ba Lan.

Nỗi buồn của Quỷ đỏ khi gục ngã ở ngưỡng cửa thiên đường

Bởi đó mới chỉ là diễn biến tình huống trên sân. Cavani có ghi bàn, nhưng đó chỉ là pha gỡ hoà sau khi anh… chửi nhau với ông thầy Solskjaer – người khiến tất cả bất ngờ khi hùng hổ lao ra đường pitch để phản ứng. Sir Alex có mỉm cười thật, nhưng đó chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi trong một trận đấu hoàn toàn bế tắc của Quỷ đỏ.
Marcus Rashford đá một trận dở tệ chưa từng thấy, và người hâm mộ MU có lẽ chỉ mong Wayne Rooney đang ngồi trên khán đài xỏ giày vào sân thi đấu.
David De Gea đương nhiên là cái tên nhận nhiều chỉ trích nhất khi “lỡ” sút trượt ở loạt cuối cùng. Nhưng thực tế, cho dù không phải là De Gea, cũng sẽ là một cái tên khác của MU rơi vào hoàn cảnh đó ở lượt sút quay vòng – bởi thủ thành người Tây Ban Nha không biết bắt penalty. Lần gần nhất anh chiến thắng đối thủ ở chấm 11m, cách đây đã 5 năm (tháng 4/2016 trong trận gặp Everton).
Thêm một lần, đội chủ sân Old Trafford phải nhận cái kết buồn. Kể từ khi HLV Solskjaer thay Mourinho dẫn dắt Quỷ đỏ, ông có không ít những trận đấu giàu cảm xúc như đánh bại Man City, huỷ diệt Chelsea hay cú ngược dòng thần thánh trước PSG. Nhưng tựu chung, MU chưa bao giờ cho các CĐV một cái kết trọn vẹn.
Cú sảy chân ở giai đoạn nước rút mùa đầu tiên, thất bại ở 3 trận bán kết mùa thứ hai, và giờ là trận thua ở chung kết Europa League – trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn, cho thấy điều đó.
Như Danny Mills – cựu danh thủ Man City từng chia sẻ: “Nếu bạn lọt vào 4 trận bán kết, nghĩa là đội bóng của bạn đủ sức cạnh tranh danh hiệu. Nhưng nếu có ngày bạn lọt vào 5 trận bán kết mà không một lần lên ngôi vô địch, nghĩa là HLV của bạn không đủ tốt.”
Solskjaer chia sẻ sau trận thua Villarreal, rằng hãy đừng ngồi đây và hỏi về những thay đổi mà ông có thể đưa ra. Nhưng tất nhiên, chiến lược gia người Na Uy phải chịu trách nhiệm về thất bại này, bởi sẽ luôn có những lời nhận xét – ngay từ khi bạn là thuyền trưởng của Man United.
MU có sự phản ứng tuyệt vời trong hiệp 2 với bàn gỡ hoà của Edinson Cavani, nhưng không thể tận dụng lợi thế tinh thần để có cú đấm quyết định. Trên băng ghế chỉ đạo, Solskjaer đợi đến phút 100 để thay Mason Greenwood – cái tên đã hết sức, ra sân. 4 sự thay đổi người tiếp theo trong 4 phút của hiệp phụ thứ 2 nhằm mục đích sút luân lưu. Cuối cùng, Ole nói rằng thành/bại được định đoạt bởi một cú sút (của David De Gea).
Nhưng Man United đã bị loại khỏi 4 trận bán kết, 1 trận chung kết, về nhì Premier League mùa này đều với những khoảnh khắc như thế. Họ không mất 6 danh hiệu vô địch chỉ bằng một cú sút, mà đó là một khoảng cách rất lớn.
Marcus Rashford nói rằng sẵn sàng dẫn phóng viên vào phòng thay đồ của đội “để chỉ ra 6, 7 cầu thủ chịu đau thi đấu kể từ đầu mùa giải”. Và ai cũng biết, sự thiếu vắng Harry Maguire trong giai đoạn quyết định đã ảnh hưởng đến Quỷ đỏ như thế nào.
Trên băng ghế dự bị, họ vẫn còn Amad Diallo, còn Donny Van De Beek – những người không được sử dụng vì HLV nghĩ rằng những cái tên được thay vào để sút penalty sẽ có ích hơn. Còn trong khung gỗ, họ có tới 2 thủ môn đáng tin cậy.
Đó mới là nguyên nhân dẫn đến những cú sảy chân đầy thất vọng của Man United, rằng lực lượng của họ vốn không đủ tốt để cạnh tranh danh hiệu, sự chênh lệch kinh khủng giữa đội hình chính và dự bị – chứ không phải bất kỳ khoảnh khắc nào (ví dụ như sai lầm của De Gea).
Đã có những dấu hiệu tích cực, sự cải thiện – nhưng MU cần nhiều hơn thế để thực sự đón chào mùa xuân, khi vừa chỉ thấy một vài bông hoa hé nụ. Nếu không bổ sung lực lượng, Man United ở mùa giải tới vẫn chỉ là một CLB đá cho vui và sẽ lại sảy chân theo cách như thế này.
PV/ TH

Video hay

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Giới trẻ háo hức check-in tại Ligi Sa Đéc nhân ngày khai trương

Giới trẻ háo hức check-in tại Ligi Sa Đéc nhân ngày khai trương

Ký sự: “Cổng trời” Mường Lống rạo rực đón Xuân

Ký sự: “Cổng trời” Mường Lống rạo rực đón Xuân

Xây dựng đề án phát triển hệ thống các trường cho con em dân tộc thiểu số

Xây dựng đề án phát triển hệ thống các trường cho con em dân tộc thiểu số

Khai mạc Hội chợ Công nghệ – Thiết Bị tỉnh Bình Thuận 2023

Khai mạc Hội chợ Công nghệ – Thiết Bị tỉnh Bình Thuận 2023

Cần Thơ: Tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư

Cần Thơ: Tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư

Ông Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện IMRIC: Du lịch làng nghề cần ‘đánh thức’ tiềm năng sẵn có ở các địa phương – Hiệu quả kép trong phát triển kinh tế

Ông Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện IMRIC: Du lịch làng nghề cần ‘đánh thức’ tiềm năng sẵn có ở các địa phương – Hiệu quả kép trong phát triển kinh tế