Lời khai lạnh lùng của nghi phạm thảm sát 3 người ở Tiền Giang

20:11 | 14/08/2018

Nghi phạm 31 tuổi khai bồng con riêng của vợ ra vườn giết, rồi quay lại giết mẹ vợ và vợ. Cô em vợ bị nghi phạm bóp cổ bất tỉnh và may mắn thoát chết.

Chiều 14/8, đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết cơ quan điều tra vẫn đang lấy lời khai đối với nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 người ở xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành).

Theo cảnh sát, Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) bị bắt vào sáng cùng ngày tại tiệm sửa xe máy ở xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy), cách hiện trường vụ án khoảng 40 km.

Nghi phạm 31 tuổi được di lý về cơ quan điều tra lấy lời khai ban đầu. Ảnh: C.A.

Cơ quan điều tra đã di lý nghi phạm về trụ sở công an để lấy lời khai ban đầu, phục vụ công tác điều tra và tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, rạng sáng 13/8, Khoa bồng Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con chị Ngân) ra gốc dừa ngoài vườn, rồi siết cổ nạn nhân tử vong. Sau đó, Khoa quay vào nhà, dùng dây siết cổ chị  Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi, vợ Khoa), rồi đến Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi, mẹ chị Ngân), cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Bất ngờ, chị Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, em gái Ngân) giật mình thức giấc và phát hiện sự việc. Nghi phạm liền lao đến bóp cổ nạn nhân cho đến khi cô gái ngất đi. Khoa nghĩ nạn nhân đã chết nên ngừng tay. Một lúc sau, Ánh tỉnh lại và liền bị Khoa trói tay và chân.

Ánh van xin Khoa tha mạng nên nghi phạm 31 tuổi lấy xe bỏ đi. Đến sáng 14/8, Khoa bị trinh sát phát hiện ra nơi lẩn trốn và bắt khẩn cấp.

Trước đó, khoảng 6h sáng 13/8, ông Đinh Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đi chăm sóc mẹ ruột ở bệnh viện tại TP Mỹ Tho. Khi về đến nhà, ông phát hiện vợ, con gái và cháu ngoại đã chết.

Tại hiện trường, bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi, vợ ông Trung) và con gái Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi) nằm chết trong nhà, cháu Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con ruột Ngân) nằm chết ngoài vườn. Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi), người may mắn thoát chết, bị trói trong phòng.

Theo người dân, chị Ngân có một đời chồng. Sau đó, người phụ nữ này đi bước nữa với nam thanh niên 31 tuổi tên Khoa, ngụ tỉnh Đồng Tháp, nhưng bị gia đình phản đối.

Theo Zing News

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng