Khởi động Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội

9:30 | 18/06/2022

Liên hoan Phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần 6 – gọi tắt là HANIFF lần 6 – chuẩn bị ra mắt công chúng trong quý IV/2022.


Theo ban tổ chức, dự kiến LHP năm nay sẽ chọn slogan “Điện ảnh – nhân văn, thích ứng và phát triển”. So với các kỳ LHP trước đây, LHP lần này được nhận xét là khá đặc biệt trong bối cảnh các LHP quốc tế trên thế giới đều chịu tác động lớn bởi dịch Covid-19. Do vậy, LHP quốc tế lần 6 sẽ được tổ chức trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát phòng chống dịch, nỗ lực hành động để phát triển công nghiệp điện ảnh trong nước.

Diễn viên Nhan Phúc Vinh (trái) và Trung Dũng tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 5. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Dự kiến, HANIFF lần 6 sẽ diễn ra với nhiều sự kiện, như: “Chương trình phim dự thi” (gồm 80 phim dài và 35 phim ngắn); chương trình “Toàn cảnh điện ảnh thế giới”; chương trình “Tiêu điểm điện ảnh quốc gia với chủ đề về điện ảnh Tây Ban Nha” (nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Tây Ban Nha); chương trình “Giới thiệu chùm phim được giải thưởng quốc tế của Hàn Quốc” (nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc); chương trình “Phim Việt Nam đương đại”…

H.Thuận

Nguồn báo điện tử Người lao động

https://nld.com.vn/van-nghe/khoi-dong-lien-hoan-phim-quoc-te-ha-noi-20220617215551671.htm


Cùng chuyên mục

Lũ cuốn trôi cầu, người dân cùng lực lượng địa phương làm cầu tạm bằng tre

Lũ cuốn trôi cầu, người dân cùng lực lượng địa phương làm cầu tạm bằng tre

Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ngày càng phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ngày càng phát triển

Đắk Lắk xây nền tảng số hóa dữ liệu văn hóa và du lịch

Đắk Lắk xây nền tảng số hóa dữ liệu văn hóa và du lịch

Chuyện làng và những tâm huyết của nhà văn Phạm Lâm

Chuyện làng và những tâm huyết của nhà văn Phạm Lâm

NSUT Văn Hải và hình tượng Hồ Chí Minh

NSUT Văn Hải và hình tượng Hồ Chí Minh

Lệ Ngọc và chuyện không tưởng của sân khấu Việt Nam

Lệ Ngọc và chuyện không tưởng của sân khấu Việt Nam