Hội Nhà báo Việt Nam với chuỗi hoạt động về nguồn “Thắp sáng ngọn lửa tri ân”

14:00 | 18/07/2023

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 (27/7/1947 – 27/7/2023) Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng với nhiều cơ quan báo chí trên cả nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong Chương trình về nguồn “Thắp sáng ngọn lửa tri ân”.


Tham dự hoạt động này có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam…

Cùng đại diện Ban biên tập một số cơ quan báo chí, các cấp Hội nhà báo địa phương, các nhà tài trợ, các đơn vị, đoàn thể (Cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Liên Chi hội) thuộc Cơ quan Trung ương Hội.
Đặc biệt có sự tham dự của đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Công An…

Đoàn đại biểu các cơ quan báo chí ở các địa phương viếng Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn (huyện Gio Linh) – nơi an nghỉ của hơn 10 nghìn liệt sĩ trong cả nước. Ảnh minh họa

Đoàn công tác sẽ có các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: tổ chức tri ân các anh hùng liệt sĩ; đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng các công trình dân sinh, hỗ trợ sinh kế cho người dân… tại các tỉnh thành, hỗ trợ người dân vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Điểm đặc biệt, chuyến công tác lần này sẽ hoạt động trao quà cho các nhà báo lão thành, nhà báo cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ nhà báo; trao tặng chiếc máy tính, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, xây dựng lớp học cho điểm trường tiểu học…

Trao gói tài trợ tín dụng lãi suất 0% trị giá 100 triệu đồng cho 10 hộ dân nghèo. Trao 10.000 lá cờ tổ quốc và trang thiết bị để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển; trao nhà tình nghĩa, con bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Có thể nói, cứ đến dịp Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 hằng năm, Hội Nhà báo Việt Nam đều phối hợp với các cơ quan báo chí, các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, đặc biệt là tỉnh Quảng Trị nhằm bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách, gia đình thương bệnh binh đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Dự kiến chuỗi hoạt động trong Chương trình về nguồn “Thắp sáng ngọn lửa tri ân” sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7 năm 2023.

Lê Tâm

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/hoi-nha-bao-viet-nam-voi-chuoi-hoat-dong-ve-nguon-thap-sang-ngon-lua-tri-an-post256630.html


Cùng chuyên mục

Gần 100 vận động viên tham gia Giải Pickleball Cúp Báo chí Hà Tĩnh lần thứ Nhất năm 2025

Gần 100 vận động viên tham gia Giải Pickleball Cúp Báo chí Hà Tĩnh lần thứ Nhất năm 2025

GS. ANH HÙNG HOÀNG CHƯƠNG MỘT NGHỆ SĨ, MỘT NHÀ KHOA HỌC NHÂN VĂN CHÂN CHÍNH

GS. ANH HÙNG HOÀNG CHƯƠNG MỘT NGHỆ SĨ, MỘT NHÀ KHOA HỌC NHÂN VĂN CHÂN CHÍNH

Nâng cao chất lượng quản lý tín dụng chính sách ở Cư Kuin

Nâng cao chất lượng quản lý tín dụng chính sách ở Cư Kuin

Đắk Lắk: Hiện đại hóa công nghệ trong quản lý tín dụng chính sách

Đắk Lắk: Hiện đại hóa công nghệ trong quản lý tín dụng chính sách

Hiệu quả vốn tín dụng chính sách cho vay xuất khẩu lao động ở Cư Kuin

Hiệu quả vốn tín dụng chính sách cho vay xuất khẩu lao động ở Cư Kuin

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết đảm bảo ATGT đường sắt trong học đường

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết đảm bảo ATGT đường sắt trong học đường

Chỉ thị 39: Đòn bẩy cho tín dụng chính sách ở Đắk Lắk “cất cánh”

Chỉ thị 39: Đòn bẩy cho tín dụng chính sách ở Đắk Lắk “cất cánh”

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil cán mốc dư nợ 600 tỷ đồng

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil cán mốc dư nợ 600 tỷ đồng

Trẻ em khó khăn ở Củ Chi được khám bệnh miễn phí trong chương trình “Việt Nam đoàn kết lan tỏa yêu thương”

Trẻ em khó khăn ở Củ Chi được khám bệnh miễn phí trong chương trình “Việt Nam đoàn kết lan tỏa yêu thương”