Giới thiệu sách: Tình thơ dĩ vãng

10:16 | 30/06/2023

Tình thơ dĩ vãng, tuyển tập thơ Nguyễn Ngọc Nhân, Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành (tháng 4/2023). Sách dày hơn 160 trang, khổ 13,5×20,5cm, gồm trên 80 bài thơ chọn lọc. Bìa và trình bày: Lê Hoàng Quý.


Sau tập thơ đầu tay Thơ tình không gởi (Nxb Hội nhà văn 2020), đây là tập thơ thứ hai của Nguyễn Ngọc Nhân. Điều khá đặc biệt, lâu nay tuy là một cán bộ làm công tác quản lý ở cơ quan đại diên TTX Việt Nam khu vực MT-TN, nhưng anh luôn kín tiếng, khá ẩn mình, cho đến tuổi về hưu thì anh mới bắt đầu lộ diện tâm hồn thi ca của mình, qua những thi phẩm rất nồng nàn và thú vị! Theo lời cảm nhận của BL – một bạn yêu thơ Nguyễn Ngọc Nhân: “… thơ anh không dùng từ hoa mỹ, bóng bẩy hay khó hiểu để diễn đạt, mà thay vào đó là những câu từ đẹp, dung dị, gần gũi và rất thân thương khiến người đọc, đã đọc rồi còn muốn đọc lại mãi không dứt, thơ của anh có thể được ví như người đàn bà đẹp, rất có hồn và rất có chiều sâu, lắng đọng và gây nhớ. Cái tài nổi bật trong thơ Nguyễn Ngọc Nhân đó là đọc thơ anh cứ nghĩ là anh viết cho mình vậy”.

Những câu thơ tình đầy ấn tượng của Nguyễn Ngọc Nhân điển hình như: “ Ta dụi mắt tưởng mình như mơ ngủ/ Phải là em sao bỗng hoá thiên thần/ Đêm thao thức theo bóng hình phủ dụ/ Trong mơ màng bỗng muốn hoá thiêu thân (Niềm riêng), hoặc : “ Ta ngỡ mình vẫn cứ tuổi đôi mươi/ Hồn trải rộng giấc mơ trời vào hạ” (Hạ xưa)…

Ngoài những cung bậc tình yêu trai gái, Tình thơ dĩ vãng của Nguyễn Ngọc Nhân còn dành nhiều bài viết cho các chủ đề về đời sống, xã hội, thiên nhiên, con người… như: Nhớ Tây Giang, Sơn Trà mùa lau trắng, Sài Gòn và em, Tâm sự cùng biển…. Đặc biệt, là trong thời gian dịch Covid lan tràn mấy năm vừa qua, anh có những câu thơ : “ Nhường cơm và sẻ áo/ Một chút quà nghĩa nhân/ Nghe ấm áp trong lòng/Giữa những ngày giãn cách…”, và: “ Ta bật khóc bàng hoàng nghe sự thật/ Phố lặng buồn nước mắt chảy vào tim (…)/ Qua gian khổ mới nhớ ngày sung sướng/ Sài Gòn đau cả nước cũng nghẹn ngào”…

Chúc mừng tác phẩm mới Tình thơ dĩ vãng của Nguyễn Ngọc Nhân và xin hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc! TRẦN

TRUNG SÁNG

Nguồn: TCVHVN

Cùng chuyên mục

“MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM” VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

“MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM” VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Hà Tĩnh: Trưng bày hình ảnh “Từ huyền thoại tới tương lai”

Hà Tĩnh: Trưng bày hình ảnh “Từ huyền thoại tới tương lai”

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô