Dự án “Sách đến tay em” và câu chuyện đạp xe xin sách của cậu sinh viên 22 tuổi

9:10 | 18/04/2023

Với hoạt động mang tặng sách đến các không gian đọc, điểm trường khó khăn, dự án “Sách đến tay em” do cậu sinh viên Thái Hải Đăng làm chủ nhiệm đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ.


Đưa sách đến tay em

Là Phó chủ nhiệm Vườn Yêu Thương – CLB Yêu Sách Thái Hà, với tình yêu đối với sách và nhận biết được ý nghĩa của sách cũng như cuộc sống, sinh viên Thái Hải Đăng (22 tuổi, quê Vĩnh Long), sinh viên ngành kinh tế chính trị của Học viện Báo chí – Tuyên truyền (Hà Nội) đã thay đổi tư duy, muốn chia sẻ với mọi người nhiều hơn thông qua dự án “Sách đến tay em”.

Thái Hải Đăng tranh thủ đạp xe đi xin sách sau những giờ học.

“Sách Đến Tay Em” là một trong những dự án ở Vườn Yêu Thương – CLB Yêu sách Thái Hà mà Thái Hải Đăng đang làm chủ nhiệm. Dự án hoạt động với mục tiêu phát triển theo chiều sâu văn hoá đọc sách, ứng dụng sách vào đời sống thông qua việc tặng sách và tổ chức các buổi vui chơi, giao lưu tại các không gian đọc, điểm trường, nhà văn hoá, vùng ít tiếp cận văn hoá đọc sách.

Được bắt đầu và triển khai từ cuối tháng 7/2022, đến nay dự án “Sách Đến Tay Em” đã có 10 đợt tặng sách được triển khai ở cả hai miền Nam – Bắc.

Trước dự án “Sách Đến Tay Em”, Hải Đăng cho biết trong những năm học phổ thông, bản thân đã từng tham gia thành lập câu lạc bộ sách THPT Lưu Văn Liệt tại quê nhà tỉnh Vĩnh Long.

Hải Đăng phân loại sách thu về để phục vụ dự án “Sách Đến Tay Em”.

Bên cạnh đó, hiện tại Hải Đăng còn là bạn đồng hành cùng dự án Khu vườn tâm hồn – Đọc truyện cùng bệnh nhân bệnh viện Nguyễn Tri Phương, trực thuộc Hear & Heal – podcast đồng hành cùng ngành Biên Phiên dịch và các dự án phi lợi nhuận khác vì mục đích tạo giá trị cộng đồng.

Hành trình đạp xe đi xin sách

Từ Vĩnh Long xa xôi ra Hà Nội học đại học, hành trình thiện nguyện ươm mầm dự án “Sách Đến Tay Em – Vườn Yêu Thương”của chàng sinh viên Thái Hải Đăng bắt đầu từ những buổi đạp xe đi xin sách để tặng học sinh nghèo vùng cao.

Chia sẻ về cơ duyên khiến dự án “Sách đến tay em” ra đời, Hải Đăng cho biết trong một lần lên Sapa (Lào Cai) chơi, Đăng muốn mang tặng sách cho những trẻ em ở đó để mang lại ý nghĩa cho hành trình của bản thân. Nhưng sau chuyến đi đó, nhiều cảm xúc đọng lại trong mình và mọi người khiến cả nhóm cùng nhau xây dựng dự án “Sách đến tay em” một cách bài bản hơn.

Sau khi đăng tải thông tin trên fanpage câu lạc bộ Yêu sách Thái Hà để tiếp nhận quyên góp sách, dự án “Sách đến tay em” được nhiều người ủng hộ và những cuốn sách ý nghĩa bắt đầu được mọi người gửi tặng. Để gom thêm nhiều sách hơn, Hải Đăng cùng các thành viên đã đi xin thêm sách ở quanh khu vực Hà Nội. Tranh thủ những giờ nghỉ, thời gian rảnh, Hải Đăng đã đạp xe đi thu gom sách.

Các bạn nhỏ tại Sapa (Lào Cai) hào hứng đọc sách được dự án “Sách đến tay em” mang tới.

Các bạn nhỏ tại Sapa (Lào Cai) hào hứng đọc sách được dự án “Sách đến tay em” mang tới.

Ngoài ra, Hải Đăng cho biết cả nhóm đều cùng nhau cẩn thận lựa chọn, phân loại và vận chuyển sách, bên cạnh đó kết nối thêm với những địa chỉ cung cấp sách để mua được nhiều sách chiết khấu với chi phí có hạn. Tới hiện tại, dự án “Sách đến tay em” đã có 14 thành viên nòng cốt hoạt động thường xuyên với sứ mệnh lan tỏa văn hóa đọc.

Trải qua nhiều khó khăn, nhưng bằng sự tâm huyết, sức trẻ và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm nên trong thời gian qua, 10 tủ sách đã được tạo ra tại một số địa phương như Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Lào Cai…

Chia sẻ về những hoạt động tại địa điểm đáng nhớ, Hải Đăng cho biết: “Ở số thứ 6 và 7 được tổ chức tại hai điểm trường là Trường tiểu học Sa Pả và Trường THCS Phan-Si-Păng (xưa là Sansaho), các thầy cô đa phần sống ở chân núi, đều đặn mỗi ngày hai chiều 20-30km leo chót vót lên chân núi thẳng đứng, đến tối lại quay về nhà với con đường đèo hiểm trở ấy…”.

“Thầy cô kể rằng nơi đây thỉnh thoảng có đoàn thiện nguyện đến trao quà, nấu cơm, tặng đồ ăn, tặng áo, chăn… nhưng chỉ có chúng tôi mang sách đến tặng các em. Thư viện của trường không to lắm, phần lớn toàn là sách giáo khoa, các bạn muốn đọc sách mới cũng không có. Ở lần 1 hồi tháng 7, chúng tôi chỉ mang đến vài trăm quyển nhưng chẳng là bao so với thực đọc của các bạn”, Đăng xúc động chia sẻ.

Hải Đăng cho biết, với những gì đã và đang làm, bản thân cùng dự án “Sách đến tay em” hy vọng mỗi người một ít, góp tinh thần, góp tri thức, góp ý kiến, góp sức, góp lực, góp thời gian, góp sách, góp tiền, góp vật phẩm… để có thể cùng nhau vận động, phát triển văn hoá đọc ở những địa điểm còn khó khăn, hạn chế.

Lê Trang

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/du-an-sach-den-tay-em-va-cau-chuyen-dap-xe-xin-sach-cua-cau-sinh-vien-22-tuoi-post243956.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào