Đồng Nai: Những phần cơm ấm áp nghĩa đồng bào tặng người dân trên đường về quê

10:44 | 02/08/2021

Hàng ngàn người dân các tỉnh thành miền Trung trên đường hồi hương bằng xe máy ngang qua địa bàn Thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất) đã tạm dừng chân dọc Quốc lộ 1A để nhận những phần cơm ấm áp nghĩa đồng bào từ người dân và chính quyền địa phương.

Người dân trên đường về quê tự ghé nhận thức ăn của người dân và chính quyền Thị trấn Dầu Giây gửi tặng.

Những ngày qua, trước khi có yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt, người dân an tâm “Ai ở đâu ở đấy”, tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú đã có hàng vạn người dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về quê nhà bằng nhiều cách khác nhau.

Để hỗ trợ, chia sẻ cùng bà con trong chặng đường dài phía trước, những ngày cuối tháng 7/2021, chính quyền và người dân Thị trấn Dầu Giây đã chuẩn bị nhiều phần cơm nước miễn phí và tổ chức gửi tặng những người về quê di chuyển qua địa bàn Thị trấn.

Ông Trần Văn Trung – Chủ tịch UBND Thị trấn Dầu Giây cho biết: “Thị trấn có Quốc lộ 1A huyết mạch đi ngang, những ngày qua chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều người phải vượt hàng ngàn cây số từ TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai về quê nên tiến hành nấu, đóng gói thức ăn nhanh và nước uống để tiếp sức cho người đi đường. Thông tin nhanh chóng lan toả nên người dân địa phương hưởng ứng rất nhanh, ai cũng mang đủ loại thực phẩm, đồ ăn đến ủng hộ”.

Tại bếp 0 đồng, các chị em phụ nữ thay nhau chuẩn bị thức ăn cho vào túi nhựa. Những thanh niên trẻ chịu trách nhiệm đưa từ “bếp” ra khu vực bàn ghế chuẩn bị sẵn nằm dọc quốc lộ. Tại đây, nhiều thanh niên tình nguyện khác xếp thức ăn ngay ngắn trên bàn. Những gói thực phẩm gồm: bánh mì chả lụa, nước yến hay nước ngọt, bánh ngọt và chôm chôm được nhiều người về quê ghé lại nhận, và có cả sữa cho trẻ em.

Bà con cùng nhau nấu nướng, chuẩn bị phần ăn tiếp sức người hồi hương.

Ở khu vực bếp và cả bàn đặt thức ăn, người dân luôn đảm bảo thực hiện tốt biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Anh Bảo – một tình nguyện viên tại điểm ở Quốc lộ cho biết: “Trong sáng ngày 1/8, sau khi có yêu cầu không được di chuyển, cứ ngỡ ít nhưng vẫn rất nhiều người đi về quê bằng xe máy. Chúng tôi đã chuẩn bị hơn 2.000 phần ăn uống tiếp sức bà con. Người dân Dầu Giây rất tốt, họ liên tục chở đủ thứ thực phẩm tới ủng hộ, đặc biệt là sữa rất cần cho trẻ em, chúng tôi đã phát hơn 20 thùng.”

“Sáng nay (1/8), khi biết thông tin Chính quyền và người dân đứng ra hỗ trợ thức ăn cho bà con về quê, tôi thay mặt các bạn đã mang đến 2.000 quả trứng và đi đặt bánh mì, nhưng họ mới làm được 200 ổ nên tôi chở ra hết để san sẻ với đồng bào”, cô Diệu – người ở khu phố Phan Bội Châu nói.

Người đàn ông chở vợ và con nhỏ bằng máy sau khi nhận thức ăn, nước uống và sữa chia sẻ. “Chúng tôi rất cảm động, tình cảm của người dân Dầu Giây thật đáng trân trọng. Từ sáng rời khỏi Bình Dương đến giờ chúng tôi rất đói nhưng không mua được thức ăn ở đâu cả. Chúng tôi cảm ơn! Bây giờ chúng tôi sẽ đi tiếp về đến Phú Yên”.

Khu vực đặt thức ăn dọc Quốc lộ 1A

Dọc theo Quốc lộ 1A, cách UBND Thị trấn Dầu Giây không xa, nhiều người dân khác cũng nấu cơm cho vào hộp, chuẩn bị mì quảng để tặng người dân.

Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Dầu Giây, bà Nguyễn Thị Hợp cho biết: “Ban đầu, chúng tôi dự trù giúp bà con khoảng 200 phần ăn nhanh mỗi ngày. Tuy nhiên người dân đã đến hỗ trợ rất nhiều. Trong những ngày qua, đã có hơn 4.000 phần ăn như vậy được gửi đến bà con đi đường”.

Những ngày qua đã có hơn 4.000 phần ăn được gửi tặng bà con.

Ông Trần Văn Trung – Chủ tịch UBND Thị trấn Dầu Giây nói: “Sau khi có văn bản chỉ đạo kiểm soát, người dân yên tâm ở tại chỗ thì chúng tôi không tiếp tục phát thực phẩm cho người đi đường nữa mà mong bà con chung tay giúp các gia đình nghèo khó, thiếu thốn trong khu vực xung quanh mình”.

 

 Xuân Thời


Cùng chuyên mục

Hỏa trình trên các cung đường xuôi Bắc ngược Nam

Hỏa trình trên các cung đường xuôi Bắc ngược Nam

Quảng Bình đề xuất sắp xếp 145 đơn vị hành chính cấp xã còn 23 đơn vị

Quảng Bình đề xuất sắp xếp 145 đơn vị hành chính cấp xã còn 23 đơn vị

Diễn viên Tiến Luật: Tôi không chỉ muốn kinh doanh mà còn mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng, phục vụ người tiêu dùng tốt hơn

Diễn viên Tiến Luật: Tôi không chỉ muốn kinh doanh mà còn mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng, phục vụ người tiêu dùng tốt hơn

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc nhiệm kỳ 2025 – 2027

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc nhiệm kỳ 2025 – 2027

Quảng Bình bổ nhiệm các Giám đốc sở sau sáp nhập

Quảng Bình bổ nhiệm các Giám đốc sở sau sáp nhập

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng giúp dân vượt khó, xây dựng biên cương vững mạnh

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng giúp dân vượt khó, xây dựng biên cương vững mạnh

Luật Báo chí (sửa đổi) – Cần nhìn nhận đúng vai trò của báo chí khoa học

Luật Báo chí (sửa đổi) – Cần nhìn nhận đúng vai trò của báo chí khoa học

Nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng: Người viết nhạc cho tuổi thơ đã về cõi vĩnh hằng

Nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng: Người viết nhạc cho tuổi thơ đã về cõi vĩnh hằng

Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam