Điều giúp cậu bé nghèo không học hết cấp 2 trở thành tỷ phú giàu nhất nhì Quảng Đông?

14:58 | 06/04/2022

Vị tỷ phú kín tiếng Hàn Khánh Vân là minh chứng cho bài học: Không ai quyết định được mình sinh ra ở đâu nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn chỗ đứng của riêng mình…


Hàn Khánh Vân sinh năm 1958 ở Trạm Giang, năm nay 63 tuổi. Chỉ có bằng cấp 1 và không tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng ông hiện là chủ tịch của Yunying Group.

Cậu bé nghèo chỉ học hết cấp 1

Nếu nhìn ảnh Hàn Khánh Vân, người ta sẽ chẳng thể biết ông là một vị doanh nhân giàu có. Thế nhưng, trong giới thương trường, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp và bất động sản, cái tên của ông có không ít ảnh hưởng.

Khi mới 14 tuổi, còn đang đi học cấp 2, cậu bé Khánh Vân đã phải nghỉ học và đi làm để phụ giúp gia đình.

Hàn Khánh Vân (SN 1958) quê ở vùng nông thôn Trạm Giang, Quảng Đông (Trung Quốc) lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Vì thế khi mới 14 tuổi, còn đang đi học cấp 2, ông đã phải nghỉ học và đi làm để phụ giúp gia đình.

Hai lần khởi nghiệp thất bại

Năm 18 tuổi, có chút vốn liếng trong tay, chàng trai cùng một người bạn mở xưởng sản xuất đồ gỗ. Thế nhưng, công việc yêu cầu độ chín chắn này khiến cậu thất bại, bởi chẳng ai muốn mua sản phẩm từ một công xưởng không tên tuổi của cậu thanh niên mới vào nghề.

Lần khởi nghiệp đầu tiên của Hàn Khánh Vân coi như mất trắng, tuy vậy ông không hề nản lòng.

Lúc ấy, ông nhận thấy pháo hoa đang khá thịnh hàng, nếu sản xuất có thể kiếm lời. Vì thế, ông lại thành lập một xưởng sản xuất pháo, và công việc kinh doanh quả thực phát triển nhanh chóng.

Ở thời kỳ đỉnh cao, xưởng pháo hoa của ông có tới hàng trăm công nhân. Thế nhưng, sau một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra ở nhà máy, Hàn Khánh Vân lại lâm vào cảnh phá sản.

Dù hai lần thất bại, chàng trai trẻ ấy vẫn không bỏ cuộc. Suốt một thời gian dài, ông vừa đi làm thuê vừa khởi nghiệp, thiếu tiền thì chạy vạy khắp nơi. Có lúc ông điều hành nhiều loại hình kinh doanh, với niềm tin sẽ trả hết nợ và sinh lời.

Phất lên nhờ bất động sản

Sau khoảng 5-6 năm miệt mài làm việc, cuối cùng Hàn Khánh Vân cũng trả hết nợ, thậm chí còn có một chút vốn trong tay.

Ông bắt tay vào các dự án xây dựng, sớm nhận thấy ngành bất động sản ở Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ. Nắm bắt thời cơ, ông liền ký hợp đồng xây dựng với tuyến đường sắt quan trọng.

Ông Hàn bắt tay vào các dự án xây dựng vốn đang phát triển ở TQ.

Vài năm sau, giá đất đai tăng lên chóng mặt, sự nghiệp của Hàn Khánh Vân khởi sắc từ đây. Ông nắm bắt cơ hội, phát triển một khu vực thành vùng đất “đẻ ra tiền”.

Năm 1999, vị doanh nhân này thành lập Tập đoàn đầu tư Yunying (Yunying Investment Group), tập trung phát triển nhiều lĩnh vực đa dạng.

Sau 20 năm phát triển, tập đoàn có tới hơn 30 công ty, tập trung vào đầu tư nông nghiệp, phát triển tài nguyên khoáng sản, thương mại, hàng không và các ngành công nghiệp khác.

Khối tài sản 33,6 ty đô, giàu có nhất nhì Quảng Đông

Dù thành công là thế, Hàn Khánh Vân vẫn vô cùng kín tiếng. Năm 2007, vị doanh nhân này đang nắm chức Chủ tịch Tập đoàn Yitao Quảng Đông, đã chi tiền mua một tòa nhà tên “Tòa nhà Quốc tế Quảng Đông 63 tầng”, vốn được coi là biểu tượng của Thành phố đông đúc này.

Vị tỷ phú mua trọn tổ hợp thương mại “Tòa nhà Quốc tế Quảng Đông 63 tầng”.

Chỉ đến khi ấy, giới truyền thông mới phát hiện ra một ông trùm kinh doanh kín tiếng trong ngành, khi ấy đã sở hữu tài sản hơn 10 tỷ NDT.

Hiện tại Hàn Khánh Vân sở hữu khối tài sản lên tới 33,6 tỷ USD. Nhờ đó, ông là người giàu có nhất Trạm Giang, thậm chí là nằm trong top đầu của Quảng Đông, Trung Quốc.

Thành công bởi tâm niệm rằng tương lai nằm trong tay bạn

Cuộc đời của Hàn Khánh Vân khiến người đời vô cùng nể phục, bởi ông vốn chưa học hết cấp 2, lại có thể thành công rực rỡ đến thế.

Kể cả khi thất bại, ông luôn tâm niệm rằng tương lai nằm trong tay chính mình

Là một người xuất thân nghèo khó, Chủ tịch Hàn đặc biệt quan tâm tới người nghèo, tập trung vào phát triển quê hương. Ông là người rất tích cực trong các công tác thiện nguyện, đầu tư phát triển quê hương, xây dựng các công trình cấp nước, làm đường giao thông…

Dù bản thân đã trở thành tỷ phú, ông vẫn giữ thói quen ăn mặc như một người nông dân chân chất, sống đời bình dị, kín tiếng. Ông luôn hòa đồng với hàng xóm, được nhận xét là không giống một vị đại gia giàu có, mà giống như người lao động bình thường.

Thành công của ông ngày nay không phải là nhờ may mắn, mà là nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng, đặc biệt là luôn tâm niệm rằng tương lai nằm trong tay bạn…

 

Theo http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/than-the-ve-dai-gia-giau-nhat-nhi-quang-dong-tung-la-cau-be-ngheo-khong-hoc-het-cap-2-nhung-luon-tam-niem-rang-tuong-lai-nam-trong-tay-ban-420212010224757924.htm

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách