Đi xa không gian Tết

14:20 | 09/12/2021
TẾT MANG TÌNH CỦA NGƯỜI ĐÓN XUÂN
Đi theo cách của mình trong vài ngày Tết, dùng tâm thức của mình để “chụp ảnh / ghi âm” về những gì cảm nhận thấy. Chỉ là dăm dòng viết, gọi là gì cũng được, không cần mục đích… Có chút ngày nghỉ, không cần gì nhiều, chỉ muốn đi khỏi không gian dịp Tết, để giải phóng tâm hồn mình trong thiên nhiên mùa Xuân.
…Dù sao: Tết cũng mang Tình của người đón Xuân….

1. CHỐN THÀNH PHỐ

Dòng người xe tranh từng giây và mét đất
Những cây Đào buộc vội nghiêng xóc ngược xuôi
Lễ Tình yêu, tháng Xuân, xen ngày Đảng rối bời
Bao khuôn mặt đăm chiêu lo chạy Tết đến

2. NƠI LÀNG NGHÈO

Làng quê trầm vắng trong sương đông ướt lạnh
Đường núi cô liêu xa hút vài chấm người
Sông mang không gian bạc thu lại vòng xao động
Tết nơi nghèo se sắt buồn cả màu vàng Mai

3. CÕI RIÊNG TƯ

Tìm thiên nhiên gọi mùa Xuân lên trò chuyện
Buông tranh hùng xưng bá cuồng ảo đâu đâu
Mở lồng ngực đổ ly rượu tràn nỗi sầu
Đi xa đi bỏ lại dăm ba ngày Tết

Nguyễn Tất Thịnh


Cùng chuyên mục

Phân cấp rõ ràng, cắt giảm thủ tục và bảo đảm tính thống nhất pháp luật

Phân cấp rõ ràng, cắt giảm thủ tục và bảo đảm tính thống nhất pháp luật

Trường gần 25 tỷ đồng xây xong bỏ không

Trường gần 25 tỷ đồng xây xong bỏ không

Bắt giữ người phụ nữ lợi dụng mưa lũ trộm gần 8 lượng vàng

Bắt giữ người phụ nữ lợi dụng mưa lũ trộm gần 8 lượng vàng

UBND TP.HCM ra chỉ đạo về vụ việc tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng

UBND TP.HCM ra chỉ đạo về vụ việc tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng

Từ hợp đồng đầu tư đến dấu hiệu chiếm đoạt tài sản

Từ hợp đồng đầu tư đến dấu hiệu chiếm đoạt tài sản

Wings Up Booth – Trạm dừng chân ấn tượng trong thế giới Papellia

Wings Up Booth – Trạm dừng chân ấn tượng trong thế giới Papellia