Tối 22/8, hàng nghìn khán giả đã có mặt tại Quảng trường 10-3 để hòa mình vào Đêm đại nhạc hội thuộc khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Sự kiện mang đến không gian nghệ thuật kết hợp giữa văn hóa Tây Nguyên, âm nhạc hiện đại và những màn trình diễn giàu năng lượng.
Tham dự chương trình có ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo người dân, du khách.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như Kay Trần, Tăng Duy Tân, LyLy, Isaac; các nghệ sĩ địa phương gồm Y Dzăng, Thanh Thu, Tiến Thành; cùng sự góp mặt của Vũ đoàn Bazan (Đắk Lắk), nhóm nhảy hiện đại S.T.S và cặp đôi DJ W&P (Wiznick – Paully) đến từ Nga.
Mở màn đêm hội là tiết mục nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa visual art, âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng hình ảnh trái sầu riêng và nét đặc trưng văn hóa của vùng đất, con người Đắk Lắk, mang đến không khí vô cùng sôi động và mãn nhãn.

Diễn ra trong 120 phút, chương trình quy tụ khoảng 40 nghệ sĩ, ca sĩ, vũ công và DJ. Sự đầu tư đồng bộ về nội dung, sân khấu, âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn đã tạo nên một đêm nhạc giàu màu sắc, mang dấu ấn văn hóa Tây Nguyên và bản sắc riêng của Đắk Lắk.
Văn hóa bản địa hòa cùng nghệ thuật hiện đại
Ngay từ phần mở đầu, khán giả được dẫn dắt vào không gian nghệ thuật bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật thị giác, âm thanh, ánh sáng và các hiệu ứng sân khấu.
Trên màn hình LED, hình ảnh sầu riêng, núi rừng, biển cả và con người Đắk Lắk lần lượt xuất hiện, gợi mở bức tranh sinh động về một vùng đất giàu bản sắc.
Các tiết mục Rừng vàng biển bạc, Bài ca tôm cá, Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột đưa người xem đi qua nhiều sắc màu văn hóa, từ đời sống ngư dân đến không gian đại ngàn, từ biển cả đến những nét đặc trưng của Tây Nguyên.

Sự đan xen giữa văn hóa bản địa và âm nhạc hiện đại giúp chương trình không chỉ mang tính giải trí, mà còn góp phần giới thiệu thiên nhiên, con người và đời sống văn hóa Đắk Lắk đến công chúng.
Kay Trần, Tăng Duy Tân, LyLy và Isaac khuấy động sân khấu
Sau phần trình diễn mang âm hưởng văn hóa bản địa, không khí tại Quảng trường 10-3 trở nên sôi động hơn khi những nghệ sĩ được đông đảo khán giả trẻ yêu mến lần lượt xuất hiện.
Kay Trần mở đầu phần âm nhạc hiện đại với các ca khúc Gọi cháy máy, Nước hoa và Đường vào tim em. Nam ca sĩ mang đến sân khấu nguồn năng lượng mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả.

Tiếp đó, Tăng Duy Tân trình diễn loạt bản hit quen thuộc gồm Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu, Dạ vũ và Bật tình yêu lên. Nhiều khán giả đã cùng hát theo những giai điệu quen thuộc, tạo nên bầu không khí sôi động tại quảng trường.
Sự xuất hiện của LyLy và Isaac tiếp tục làm nóng sân khấu. Các phần trình diễn được kết hợp với vũ đạo, màn hình LED cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng, mang đến không gian âm nhạc trẻ trung và giàu năng lượng.


Không khí đêm nhạc được đẩy lên cao trào với màn EDM của W&P – WIZNICK và DJ PAULLY đến từ Nga. Phần trình diễn mang màu sắc mới mẻ, hiện đại, đồng thời tạo nên điểm nhấn quốc tế cho chương trình.
Điều đọng lại sau đêm nhạc không chỉ là sự xuất hiện của những nghệ sĩ được yêu mến hay một sân khấu được đầu tư quy mô, mà còn là cảm xúc của khán giả.
Những tiếng reo hò, những khoảnh khắc mọi người cùng hát, cùng nhảy và hòa chung một nhịp điệu đã tạo nên nguồn năng lượng đặc biệt tại Quảng trường 10-3.

Đêm đại nhạc hội Đắk Lắk 2026 không chỉ mang đến không gian giải trí dành cho giới trẻ, mà còn góp phần tạo nên điểm nhấn cho Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 – nơi văn hóa, du lịch và con người cùng hòa vào nhịp điệu của âm nhạc.
Pháo hoa nghệ thuật khép lại chương trình, nhưng dư âm của âm nhạc và những khoảnh khắc khán giả cùng hòa chung nhịp điệu vẫn còn đọng lại tại Quảng trường 10-3.
Trần Hiền






