Đà Nẵng: Thắp lên niềm tin cho trẻ em mồ côi

15:27 | 10/08/2025

Ngày 8.8.2025, tại thành phố tại Đà Nẵng, trường Hy Vọng (Hope School) do Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng thành lập vào năm 2021 đã  khánh thành cơ sở mới được xây dựng tại Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng.

Đến tham dự buổi lễ khánh thành có ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng, Ông Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục phổ thông, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT và Chủ tịch Hội đồng sáng lập trường Hy Vọng, đại diện Tổng Lãnh sự quán các nước như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hungary tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Gia Lai, Quảng Trị… và hơn 150 khách mời đến từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế đã đồng hành, giúp đỡ ngôi trường trong suốt các năm qua.

Trường Hy Vọng do Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng thành lập được khánh thành vào ngày 8.8.2025 (Ảnh: Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu trong buổi lễ khánh thành trường Hy Vọng).

Trường Hy Vọng (Hope school) là ngôi trường được thành lập năm 2021 bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng, đặt tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng, nhằm chia sẻ yêu thương, nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch COVID-19. Đến nay, trường có hơn 300 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành và 13 dân tộc trên cả nước. Dưới mái trường này, các em được sống trong tình yêu thương, được học tập trong môi trường chất lượng, với niềm tin các em sẽ trở thành những người tử tế, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng chung tay xây dựng quê hương, đất nước. Cơ sở mới của Trường Hy Vọng có tổng diện tích hơn 6.500m2. Công trình gồm hai khu: khu phòng học được thiết kế hiện đại và khu nội trú khép kín với đầy đủ tiện nghi, đảm bảo chất lượng sống và học tập cho học sinh. Bên cạnh đó còn có các phòng chức năng như: thư viện, học robotics, âm nhạc, bếp bánh… giúp các em được học tập và thực hành, trải nghiệm đa dạng và phát huy năng lực của bản thân.

Tại buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Quảng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: “Đại dịch Covid-19 đã gây ra những tổn thất vô cùng to lớn về đời sống, tinh thần, vật chất cho nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. Thành phố Đà Nẵng, là một trong những địa phương chịu đại dịch đầu tiên của cả nước và cũng là nơi chịu những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, kể cả về mặt con người, vật chất và tinh thần. Nhiều gia đình trên cả nước của chúng ta đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt là nhiều em nhỏ đã phải gánh chịu cảnh thiệt thòi khi mất đi người thân, mất đi cha, mẹ của mình. Trước nỗi đau đó, việc sáng lập Trường Hy Vọng là một nghĩa cử cao đẹp về truyền thống tương thân, tương ái với mục tiêu và triết lý của Đảng và Nhà nước ta. Đó là không để ai bị bỏ lại phía sau, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các em đã chịu những mất mát to lớn do đại dịch Covid-19 gây ra. Và Đà Nẵng chúng tôi rất là tự hào là địa phương được Tập đoàn FPT và Chủ tịch Trương Gia Bình lựa chọn là địa điểm xây dựng trường Hy Vọng.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (mang kính, áo trắng) cùng ông Trương Gia Bình (áo vest xanh), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT và Chủ tịch Hội đồng sáng lập trường Hy Vọng nắm tay dắt các em học sinh bước vào sân khấu chính của buổi lễ khánh thành trường Hy Vọng.

Sau gần 2 năm khởi công xây dựng, đến nay, ngôi trường chính thức được khánh thành và có thể coi đây là ngôi nhà thứ 2 cho các em. Đây là nơi sẽ chắp cánh cho những ước mơ và thắp sáng tương lai cho các em. Ngôi trường không chỉ là nơi học tập, mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, chăm sóc đời sống tinh thần và thể chất cho các em. Và là nơi không chỉ yêu thương như Chủ tịch Trương Gia Bình đã nói mà sẽ là nơi tạo ra sức mạnh để các em vượt qua đau thương. Đúng nỗi đau thì không thể quên được. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ vượt qua nỗi đau đấy như thế nào? Bằng cách nào? Ai giúp ta? 

Trường Hy Vọng sẽ là nơi để các em vượt qua nỗi đau, là nơi tạo ra sức mạnh để cho các em trưởng thành. Và tôi tin rằng nhiều em ngồi đây và nhiều em đã ra trường sẽ trở thành những người rất rất có ích cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Đó chính là sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Thay mặt cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tôi xin bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, vì tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam, của Tập đoàn FPT và cá nhân ông Trương Gia Bình, người đã hết sức dành nhiều tâm huyết của mình cho ngôi trường này. 

Hai bé Lưu Gia Linh sinh năm 2016 (ngoài cùng bên phải) và bé Lưu Đức Hòa sinh năm 2015 (thứ hai bìa phải) là hai anh em mồ côi mẹ sau đại dịch Covid -19 được đưa vào học tại trường Hy Vọng.

Điều đặc biệt ở ngôi trường này là một trường rất trẻ mới được có 4 tuổi thôi. Và nơi ngôi trường tiếp nhận những em học sinh được coi rằng là khó khăn nhất, khó khăn kể cả về mặt tinh thần, vật chất, và ở thời điểm mà các em đau khổ nhất. Bằng sự quan tâm, dạy dỗ, thương yêu, các thầy cô ở trường Hy Vọng đã giúp cho các em vượt qua được những nỗi đau, vượt qua được những khó khăn. Và giúp các em vươn lên trong học tập. Ở thời điểm này, nhiều em đã trưởng thành, đặc biệt là có nhiều em đã đạt những giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi của thành phố và quốc gia. Nhiều em hiện nay đã trở thành các sinh viên của ngành công nghệ thông tin của ĐH FPT, của trường  Y Khoa, của trường Sư Phạm. Đó là những tấm gương về sự vươn lên và nghị lực phi thường rất là đáng trân trọng của các em. Tôi không dám nói là khen ngợi, bởi vì đây chính là tấm gương cho chúng ta noi theo.

Từ hôm nay, các em sẽ được học tập trong một môi trường mới với cơ sở vật chất khang trang hiện đại và với tương lai và hy vọng. Đây thực sự là mái nhà chung để các em thêm sức mạnh để viết tiếp một câu chuyện tươi sáng trong một tương lai mới, để mai này khi các em lập thân, lập nghiệp, sống đẹp, sống có ích cho đất nước, gia đình và xã hội. Thành phố Đà Nẵng có thể không phải là nơi các em sinh ra, nhưng ở đây các em sẽ được học tập dưới mái trường này với sự yêu thương đùm bọc của lãnh đạo, cấp ủy chính quyền và người dân thành phố. 

Tôi tin tưởng rằng với kinh nghiệm trong việc quản lý và đào tạo toàn diện của tập đoàn FPT, Ngôi trường hy vọng sẽ mang đến cho các em một môi trường học tập, môi trường sống an toàn, tiện nghi để các em tự tin, trưởng thành và hạnh phúc. Ông Nguyễn Văn Quảng còn cho biết thêm, Thành phố Đà Nẵng đang triển khai xây dựng 6 trường học nội trú cho các xã miền núi giáp biên giới và ông đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan đến học tập ở trường Hy Vọng của Tập đoàn FPT, và theo ông ngành giáo cần đến học tập mô hình quản lý của Trường Hy Vọng”.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT và Chủ tịch Hội đồng sáng lập trường Hy Vọng phát biểu tại buổi lễ khánh thành trường Hy Vọng

Với ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT và Chủ tịch Hội đồng sáng lập trường Hy Vọng đó là điều khác biệt mà ông muốn chia sẻ đến các em học sinh đang theo học tại trường Hy Vọng, ông nói: “Năm nay đã hơn 4 năm rồi khi mà tang thương ập đến gia đình các em, cướp đi những người thân nhất của các con. Khi đấy, Việt Nam và cả xã hội đã hướng về các con. Các cấp chính quyền ở các thành phố, các tổ chức thiện nguyện của cả nước, các công ty trong và ngoài nước trong đó có FPT và Quỹ Hy Vọng đã giang vòng tay yêu thương để đón các con về ngôi trường Hy Vọng, để che chở cho các con qua những phút đau thương, và để chăm sóc các con trong thời gian qua.

Điều hơi đặc biệt, hơi khác thường, nhưng mà nó thực sự là chân thật. Tôi muốn cảm ơn các con, cảm ơn từ tận đáy lòng. Các con có biết vì sao không? Gần như là một điều nghịch lý, là mỗi lần đến với các con, không hiểu vì sao chúng tôi lại có cảm giác nhẹ nhõm như vậy, sung sướng như vậy, tuyệt vời như vậy. Tôi có thể bỏ hết công việc để ở bên cạnh các con, ngồi chơi với các con. Thực ra là các con đem lại cho chúng tôi quá nhiều. Chúng tôi không biết là vì sao, có thể là nụ cười của các con, những cái của các con, những cái ôm của các con, những câu hỏi rất là ngây thơ của các con. Cũng có thể là những thành tích nỗ lực các con đã làm. Nó làm cho tôi thấy công việc ý nghĩa cuộc đời mình là gắn bó với các con. Xin gửi một lời cảm ơn các con và hy vọng các con tiếp tục làm cho chúng tôi hạnh phúc như vậy”.

Không gian trường ấm áp, hy vọng.

Và ông Trương Gia Bình nhấn mạnh: “Nỗi mất mát do đại dịch Covid -19 gây ra sẽ còn mãi, không bao giờ đi qua. Nhưng thay vì sợ nó, các con hãy nhìn thẳng vào nó, chia sẻ cùng thầy cô, bạn bè, và cùng nhau tìm cách vượt qua. 5 năm trước tôi nghĩ, cần những điều kiện tốt nhất để các con trưởng thành là việc rất quan trọng. Nhưng mà vào giây phút này tôi muốn các con sẽ là những người dũng cảm nhất, vượt qua tất cả những khó khăn ngày hôm nay và cả khó khăn của ngày mai, để các con là những người trưởng thành, những người tử tế, những người tốt bụng và những người có cống hiến nhiều nhất cho xã hội, cho sự chân thiện mỹ. Hy Vọng là ngôi trường biến đau thương thành sức mạnh”.

Nguyễn Hữu Hồng Sơn (đưa tin từ Đà Nẵng)

 

 


Cùng chuyên mục

HÀ TĨNH: Xã Đức Đồng xác định sẽ tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội ngay từ trong Đại hội Đảng bộ lần thứ I

HÀ TĨNH: Xã Đức Đồng xác định sẽ tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội ngay từ trong Đại hội Đảng bộ lần thứ I

HÀ TĨNH:  Công an xã Đức Đồng tổ chức giải Pickleball Mở rộng 2025

HÀ TĨNH: Công an xã Đức Đồng tổ chức giải Pickleball Mở rộng 2025

Tưng bừng khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc tại Tuyên Quang

Tưng bừng khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc tại Tuyên Quang

Thủ tướng: Làm mọi cách nhanh nhất có thể ổn định đời sống người dân vùng lũ

Thủ tướng: Làm mọi cách nhanh nhất có thể ổn định đời sống người dân vùng lũ

Rực rỡ sắc màu tại “Lễ hội Du lịch, Nghệ thuật, Văn hóa và Ẩm thực Malaysia 2025”

Rực rỡ sắc màu tại “Lễ hội Du lịch, Nghệ thuật, Văn hóa và Ẩm thực Malaysia 2025”

Kỉ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025): NGHĨA TRANG LIỆT SĨ NẦM – LINH THIÊNG GIỮA LÒNG ĐẤT MẸ

Kỉ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025): NGHĨA TRANG LIỆT SĨ NẦM – LINH THIÊNG GIỮA LÒNG ĐẤT MẸ

HÀ TĨNH: Dâng lên mái trường với 80 mùa đơm hoa kết trái

HÀ TĨNH: Dâng lên mái trường với 80 mùa đơm hoa kết trái

Hoạt động Hành chính công ở Quảng Trị: Khẳng định vai trò phục vụ nhân dân

Hoạt động Hành chính công ở Quảng Trị: Khẳng định vai trò phục vụ nhân dân

Tính tất yếu phát huy vai trò của thanh niên quân đội trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại

Tính tất yếu phát huy vai trò của thanh niên quân đội trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại