Chuyện cổ tích từ núi Thơm

15:36 | 12/09/2018

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhận xét: “Khu nghỉ dưỡng sinh thái Sao Việt thật xứng đáng là một ngôi sao sáng đẹp, lấp lánh bên bờ biển Phú Yên, của mỏm đất vươn ra xa nhất trên bản đồ Tổ quốc. Sao Việt đã trải qua một chặng đường phấn đấu bền bỉ và sáng tạo, để biến một vùng đất khô cằn thành một địa chỉ danh tiếng, hấp dẫn”. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cũng xúc động đánh giá: “Lần đầu tiên đến Phú Yên tôi được vợ chồng anh Phú, chị Hương đưa đến núi Thơm, nơi đây còn là một vùng đồi hoang, khô cằn, bây giờ đã trở thành khu du lịch sinh thái tầm cỡ 5 sao quốc tế. Một sự kỳ diệu và hơn hết đó là tình yêu quê hương. Chỉ có một tình yêu lớn mới đủ sự kiên trì, bền gan để có được một thành quả đáng trân trọng như vậy”.


Có lẽ những ai từng đến khu vực núi Thơm, nơi giáp giới giữa huyện Tuy An và thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 15 năm trước và Khu du lịch sinh thái 5 sao mang tên Sao Việt bây giờ (VIETSTAR RESORT& SPA) đều có thể chia sẻ cảm giác ngây ngất trên của ông Phạm Quang Nghị và bà Nguyễn Thị Bình. Thật khó có thể ngờ chỉ trong 15 năm ngắn ngủi ấy, 43 hec ta vùng đồi núi khô cằn, nơi chỉ có sỏi đá, cây duối và cây thơm (dứa) dại đã trở thành khu du lịch lớn nhất, tiện nghi nhất của “xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh” Phú Yên và là một trong những khu du lịch sinh thái 5 sao lớn nhất, hấp dẫn nhất của cả nước.

Càng khó ngờ hơn, tác giả của công trình biến đổi thần kỳ đầy tính cổ tích này không phải là các nhà đầu tư đến từ Mỹ, Nhật, Hàn, Singapore, cũng không phải là các đại gia Việt danh tiếng Vingroup, Sun Group  hay FLC mà là hai vợ chồng trí thức, con và dâu của quê hương Phú Yên:  Giáo sư Tiến sĩ Trình Quang Phú và Thạc sĩ  Huỳnh Thị Kim Hương.

GS.TS Trình Quang Phú, sinh năm 1940 tại xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Khi mới 12 tuổi, ông từng làm liên lạc cho xã đội mà cha ông là chính trị viên. 15 tuổi, ông xa quê hương tập kết ra Bắc với tư cách một thiếu sinh quân. Ở miền Bắc, ông được học hành đến nơi đến chốn, tốt nghiệp đại học, trở thành một nhà báo, một nghệ sĩ nhiếp ảnh tên tuổi với các bút danh Hồng Phú, Hồng Thanh, từng là phóng viên chiến trường ở các vùng đất lửa Khu 4, Trị Thiên.

Năm 1968, sau khi từ chiến trường Khe Sanh về, ông được cử đi dự Đại hội Thanh niên Sinh viên Thế giới trong Đoàn đại biểu Thanh niên Giải phóng, Năm 1969, ông được phân công làm Thư ký báo chí cho Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ khi luật sư ra công tác tại miền Bắc. Năm 1993, khi Luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm Phó Chủ tịch nước và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông được điều về làm trợ lý cho Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đến khi Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ qua đời. Dù đã thành danh ở nghề báo và nhiếp ảnh, trong nhiều năm,Trình Quang Phú vẫn kiên trì theo học ở nước ngoài để lấy học vị Tiến sĩ và học hàm Giáo sư và lao vào hoạt động khoa học.

Năm 2001, Trình Quang Phú cùng 17 nhà khoa học tên tuổi như GS Ngô Đạt Tam, GSTSKH Nguyễn Mạnh Kiểm, GSTSKH Vũ Ngọc Hải, PGS Trần Quốc Toản, GSTS Nguyễn Quốc Lộc, Nhà sử học Nguyễn Đình Đầu…thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông (ORIENTAL RESEARCH  DEVELOPMENT INSTITUTE), một đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, trực tiếp nhận chức vụ Viện trưởng.

Ở cương vị này, GSTS Trình Quang Phú đã góp phần quan trọng đưa Viện Nghiên cứu Phát triển phương Đông nhanh chóng trở thành một thương hiệu khoa học uy tín. Trong nhiều năm, GSTS Trình Quang Phú nhận nhiệm vụ Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật VN phụ trách phía Nam và đã góp phần cho sự ra đời và hoạt động hiệu quả của nhiều Liên hiệp hội các tỉnh thành phía Nam.

Hoạt động nhiều, đóng góp nhiều cho đất nước trên các lĩnh vực báo chí, nghệ thuật và khoa học nhưng Trình Quang Phú vẫn luôn trăn trở việc đóng góp giúp quê hương Phú Yên xóa đói giảm nghèo, từng bước làm giàu, vươn lên sánh vai với các địa phương giàu đẹp hàng đầu đất nước.

Bãi biển Sao Mai.

Với Trình Quang Phú, quê hương An Chấn, Tuy An cũng như Phú Yên của ông chắc chắn phải là một trong nơi những giàu đẹp nhất đất nước. Từng đi nhiều nơi trên thế giới cũng như các địa phương trong nước, nhiều lần ông tự hỏi: tại sao mảnh đất của những Bãi Xép, Gành Ông, Gành Đá Đĩa, Đầm Ô Loan, Vịnh Xuân Đâì, Đá Bia, Nhạn Tháp, Chóp Chài…vẫn nghèo khó, không thể vươn lên làm giàu từ những danh thắng tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng?

Ông từng đứng ra tổ chức nhiều hoạt động vận động đầu tư cũng như các trợ giúp từ thiện trong nước và quốc tế cho Phú Yên, Tuy An. Tuy vậy, các trợ giúp từ thiện thì khá hiệu quả (ông từng vận động được hơn 30 tỷ đồng cho Quỹ xóa đói giàm nghèo Phú Yên) nhưng hoạt động đầu tư thì dường như bằng không. Không ít doanh nhân doanh nghiệp từng thành thật nói với ông rằng rất ít tiềm năng để làm ăn thành công ở mảnh đất Phú Yên quê ông.

Cho đó là đánh giá sai lầm,thiển cận, Trình Quang Phú nung nấu ý nghĩ: nếu không có ai khác thì chính mình sẽ chứng minh tiềm năng đầu tư thành công ở Phú Yên là không nhỏ. Là một nhà khoa học tên tuổi, lại đã từng cùng vợ, vốn là một giáo viên Anh văn, lập ra một doanh nghiệp du lịch thương mại tại TP Hồ Chí Minh rất thành công, đầu những năm 2000, GSTS Trình Quang Phú về quê với quyết định tìm hiểu đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Thạc sĩ Huỳnh Thị Kim Hương, một người phụ nữ rất đẹp, cương nghị, vốn quê Bà Rịa Vũng Tàu kể rằng ông Phú đã thuyết phục bà bằng một câu năn nỉ khiến bà trào nước mắt: “Cả cuộc đời anh đi làm cách mạng, anh chưa làm được gì nhiều cho quê hương. Thôi thì em về quê anh đầu tư làm một cái gì đó. Anh rất biết ơn em”.

Tuy vậy, mọi người đều bất ngờ khi địa điểm ông Phú lựa chọn không phải là các mảnh đất vàng ven biển ở thành phố Tuy Hòa mà lại là quả núi Thơm hoang vắng, cách Tuy Hòa những 15 km. Nhiều người cho rằng ông Phú vì quá yêu An Chấn, Tuy An nên đã chọn quả núi quen thuộc từ tuổi thơ và việc làm ăn mà “trái tim lầm chỗ đề trên đầu” như thế ắt sẽ thất bại. Bà Hương cho biết lúc đó bà cũng thất vọng ghê lắm. Nhưng bà thấy ông Phú cũng có lý với tầm nhìn xa từ sự hiểu biết thấu đáo quê hương. Theo ông, núi Thơm không quá xa Tuy Hòa nhưng sẽ tránh được cái xô bồ ô nhiễm của Tuy Hòa khi thành phố này phát triển, có khả năng tạo ra một không gian thanh sạch trong lành quý hiếm cho hoạt động du lịch.

Núi Thơm còn là trung tâm của các di tích danh thắng nổi tiếng nhất của Phú Yên, có thể kết nối với Bãi Xép – Gành Ông tuyệt đẹp của An Chấn quê ông thành một khu du lịch sinh thái rừng biển hấp dẫn không dễ nơi nào có được. Hơn nữa, núi Thơm là nơi hoang dại chưa ai nhòm ngó nên tiền thuê đất không đáng là bao so với các khu được cho là đất vàng của Phú Yên,..

Thế là, năm 2004 Công ty Du lịch Sao Việt ra đời. Vợ chồng Trình Quang Phú,  Huỳnh Thị Kim Hương cùng gần 200 cán bộ, nhân viên bắt đầu kỳ công cải tạo, xây dựng núi Thơm thành Khu du lịch sinh thái 5 sao. Bà Hương kể dù đã biết trước là rất khó khăn nhưng khi bắt tay hành động thì mới hiểu khó khăn thách thức là to lớn, khủng khiếp thế nào.

Đường vào Sao Việt.

Đầu tiên là việc quy hoạch. Một nhà quy hoạch nổi tiếng nước ngoài được mời đến nhưng ra giá những 1 triệu USD cho bản quy hoạch. Khi đó, nguồn vốn của hai vợ chồng cũng chỉ có khoảng từng ấy nếu thuê họ quy hoạch thì biết lấy tiền đâu để thực hiện. Ông Phú bào: thôi thì mình tự làm! Rồi ông mày mò nghiên cứu, kết hợp với các trải nghiệm từ các khu du lịch sinh thái nổi tiếng trong và ngoài nước ông từng qua và tranh thủ ý kiến bạn bè có chuyên môn sâu về quy hoạch, kiến trúc.

Quy hoạch hoàn thành, được đánh giá cao, nhưng bắt tay vào thực hiện lại nảy ra trăm nghìn khó khăn tưởng khó vượt nổi. Khó nhất là đưa nước lên núi Thơm không chỉ cho các biệt thự, nhà hàng mà còn để tạo dựng các hồ bơi, các sông suối nhân tạo lớn nhỏ. Rồi là việc tìm các danh mộc, các kỳ hoa, dị thảo trong và ngoài nước thích hợp với thổ nhưỡng núi Thơm để tạo ra nơi đây một khu rừng bốn mùa xanh mát, đa sắc, thắm hương. Rồi là việc vận động cho đủ nguồn vốn rất lớn từ gia đình, bạn bè, người thân, giải ngân cho kịp với tiến độ xây dựng. Rồi là việc cắn răng chịu đựng bù lỗ trường kỳ khi khu du lịch cơ bản hoàn thành, đi vào hoạt động nhưng quá ít khách…

Sau 9 năm cải tạo, chinh phục, thử thách cái gan cái chí với sự đầu tư không mệt mỏi công sức, trí tuệ, tài chính của vợ chồng Trình Quang Phú – Huỳnh Thị Kim Hương và cộng sự, Khu du lịch sinh thái Sao Việt đã dần dần hoàn chỉnh, cao cấp, sang trọng, hấp dẫn. Ngày 18/9/2013, Tổng cục Du lịch đã có quyết định công nhận Khu du lịch sinh thái Sao Việt đạt chuẩn 5 sao. Đây là ngày lịch sử không những của Sao Việt mà còn của lãnh đạo và người dân Phú Yên khi vùng đất vào hàng nghèo khó nhất của miền Trung đã có được một khu du lịch sinh thái vào loại hàng đầu đất nước, mở ra một bước đột phá quan trọng cho sự phát triển kinh tế và du lịch tỉnh nhà.

GSTS Trình Quang Phú và THS Huỳnh Thị Kim Hương trong buổi lễ công bố quyết định công nhận Sao Việt đạt chuẩn 5 sao.

Bây giờ, sau 5 năm đạt chuẩn 5 sao, Sao Việt không chỉ hiện diện trên 43 ha núi Thơm với 20 biệt thự, nhà rông ẩn hiện trong sắc màu cây cối hoa lá với gần 100 phòng sang trọng, luôn được liên thông với thiên nhiên bằng những cách rất thông minh, nhiều biệt thự VIP có vườn hoa, có hồ bơi riêng, với khu Spa cao cấp tắm bằng nước khoáng nóng, với hồ bơi ngoài trời có diện tích 800m2 dưới thác nước nhân tạo nối với hệ thống sông suối hang động xinh đẹp ấn tượng, hệ thống các vườn thú, restaurant, coffee, khu vui chơi giải trí, với trung tâm hội nghị Quốc tế gồm một hội trường lớn có sức chứa 1000 khách và 2 hội trường nhỏ hơn có sức chứa từ 100 đến 300 khách.

Sao Việt bây giờ còn có 25 ha hhu vực Bãi Xép – Gành Ông thuộc xã An Chấn quê hương của GSTS Trình Quang Phú. Đây từng là địa điểm quay chính của bộ phim nổi tiếng “Hoa vàng trên cỏ xanh” với đồi cỏ chạy thẳng ra vực biển, gành đá đen nhánh cao vút mọc đầy xương rồng xanh, với các bãi tắm tuyệt đẹp với nước trong xanh và cát vàng sạch mịn nguyên sơ. Khu Bãi Xép – Gành Ông được coi là không gian du lịch biển vào loại kỳ thú nhất của nước ta bởi vẻ đẹp phong phú và sự hoang sơ đang được Sao Việt trân trọng nâng niu gìn giữ như một báu vật.

Sao Việt bây giờ còn có Khu du lịch biển Sao Mai dang xây dựng nằm ngay trên đường ven biển từ TP Tuy Hòa về núi Thơm. Khu du lịch đang được hoàn thành này, có diện tích 20ha với vườn – rừng dương sinh thái, cà phê bar giữa hồ nước, cụm biệt thự cao cấp đạt chuẩn 5 sao, hồ bơi, nhà hàng, spa. Đặc biệt ở đây, Sao Việt đã đầu tư xây một hồ bơi nước mặn rất lớn. Vào những ngày sóng to, du khách vẫn có thể tắm biển nhờ hồ bơi này. Với khu Bãi Xép – Gành Ông và Sao Mai,  Sao Việt sẽ thực hiện trọn vẹn câu slogan tâm đắc “Sáng tắm biển, tối ngủ dưới tán rừng”…

Sao Việt vẫn đang phát triển, lớn thêm đẹp thêm mỗi ngày dù đã là niềm tự hào của quê hương Phú Yên, địa chỉ yêu thích của du khách trong và ngoài nước, nơi diễn ra nhiều hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, các sự kiện văn hóa nghệ thuât lớn của Phú Yên và cả nước.

Năm nay, GSTS Trình Quang Phú đã 78 tuổi và THS Huỳnh Thị Kim Hương cũng đã 72 những đôi vợ chồng trí thức ấy vẫn rất trẻ trung, sắc sảo, dồi dào năng lượng sáng tạo, vẫn ôm ấp nhiều dự án táo bạo kết hợp khoa học, văn hóa nghệ thuạt với kinh doanh du lịch thương mại, viết tiếp câu chuyện cổ tích mà họ đã viết từ núi Thơm vì sự giàu đẹp của quê hương đất nước.

Về đây anh, về đây anh

Tắm nắng biển trời, ngủ dưới tán rừng xanh

Đây Sao Việt mộng mơ

Đúng nơi đây thấy tự hào đất Phú

Bình minh lên sáng một góc trời

Là một người con xa xứ của quê mẹ Phú Yên, tôi đến và rời Sao Việt trong âm vang điệp khúc bài hát “Sao Việt ngát hương của NSƯT, nhạc sĩ Cao Hữu Nhạc,  nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Sao Biển lừng danh, lòng thầm cám ơn anh Phú chị Hương vì những đóng góp tuyệt vời cho quê hương Phú Yên, chúc anh chị mạnh khỏe, tiếp tục thành công trên chặng đường mới…

Một số hình ảnh ấn tượng tại khu du lịch sinh thái Sao Việt:

Bãi Xép – Gành Ông.

Hồ bơi trên núi Thơm.

 

Nguyễn Thế Khoa/VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”