Chùa Ba Vàng từng bắt tăng ni nửa tháng tắm 1 lần

20:31 | 22/03/2019

Chùa Ba Vàng không chỉ công khai tuyên truyền vong báo oán, oan gia trái chủ, ma quỷ…  mà còn từng đề ra nhiều quy định oái oăm như tăng ni chỉ được tắm nửa tháng 1 lần.


40 tăng ni từng bỏ chùa Ba Vàng ra đi vì không chấp nhận việc tuyên truyền vong báo oán. ẢNH LÃ NGHĨA HIẾU

Trao đổi với Thanh Niên ngày 22.3, đại đức Thích Đạo Hiển, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Vụ việc ở chùa Ba Vàng tôi không thấy làm lạ bởi hồi năm 2015 đã có 40 tăng ni không chấp nhận việc tuyên truyền vong báo oán, cũng như nhiều quy định oái oăn ở nơi này”.

Cũng theo đại đức Thích Đạo Hiển, vụ việc tuyên truyền vong báo oán, oan gia trái chủ và nhiều quy định oái oăm khác của chùa Ba Vàng được chính người dân, phật tử phản ánh từ cách đây 4 năm. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 125/CV-BTS gửi đến UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở Nội vụ.

Vụ việc ở chùa Ba Vàng đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phản ánh đến chính quyền từ năm 2015. ẢNH LÃ NGHĨA HIẾU

Theo công văn trên, bà Phạm Thị Yến ngoài đời được nhiều người gọi là “Yến bắt ma”, thường xuyên khuyến khích nhân dân về chùa cúng bắt ma, cúng oan gia trái chủ và thu tiền dưới hình thức công đức với số lượng lớn. Những dịp chùa Ba Vàng giảng Phật pháp thì đại đức Thích Trúc Thái Minh đã mời bà Yến lên nói về vong báo oán, oan gia trái chủ, chuyện ma quỷ….

Không những vậy, chùa Ba Vàng còn đề ra những quy định quái đản khiến các tăng ni, phật tử bức xúc: nửa tháng tắm 1 lần, mỗi ngày ăn 1 bữa cơm, nằm ngủ dưới đất, tịch thu pháp y của các tu nữ…

Tình hình trên đã làm cho nội bộ tăng ni, phật tử chùa Ba Vàng rối loạn, ảnh hưởng chung đến Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

“Chính quyền địa phương đã biết việc này nhưng không phối hợp xử lý đến nơi đến chốn, để xảy ra cơ sự như báo chí phản ánh những ngày qua”, đại đức Thích Đạo Hiển cho biết.

 

Theo Thanhnien

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Lối sống mực thước, bình dị và những câu chuyện lay động lòng người (Bài 2)

Lối sống mực thước, bình dị và những câu chuyện lay động lòng người (Bài 2)

Đến với cử tri, nhân dân bằng phong cách gần gũi, ân tình (Bài 1)

Đến với cử tri, nhân dân bằng phong cách gần gũi, ân tình (Bài 1)

LỜI CHIA BUỒN CỦA TT HOA KỲ JOE BIDEN GỬI PHU NHÂN NGÔ THỊ MẬN VỀ VIỆC TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

LỜI CHIA BUỒN CỦA TT HOA KỲ JOE BIDEN GỬI PHU NHÂN NGÔ THỊ MẬN VỀ VIỆC TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

NSƯT Tố Nga: Đúng như tên bài hát “Điệu Ví Giặm là em”

NSƯT Tố Nga: Đúng như tên bài hát “Điệu Ví Giặm là em”

Liên hoan sân khấu dành cho thiếu nhi lần thứ nhất

Liên hoan sân khấu dành cho thiếu nhi lần thứ nhất

Hướng sang nguồn sáng phương Đông

Hướng sang nguồn sáng phương Đông

Sáng tạo cho những tác phẩm sân khấu hay cho thiếu niên nhi đồng

Sáng tạo cho những tác phẩm sân khấu hay cho thiếu niên nhi đồng

Văn hóa người làm báo phải được liên tục tích lũy, bồi đắp, nâng cao

Văn hóa người làm báo phải được liên tục tích lũy, bồi đắp, nâng cao