Chu Nguyên Chương hỏi vận nước, lão Đạo sĩ nói 4 chữ, hơn 200 năm sau ứng nghiệm

18:08 | 25/03/2022

Chu Nguyên Chương đột nhiên toát mồ hôi lạnh, lão Đạo sĩ này làm sao biết thân phận mình nhỉ? Bây giờ đã bị nhận ra rồi, nên Chu Nguyên Chương lập tức đi thẳng vào chủ đề: “Ta đến đây để hỏi ông vận khí nhà Minh sẽ như thế nào? Lộc nước còn bao nhiêu năm nữa?”


Từ ngàn xưa, con người có sinh, lão, bệnh, tử, triều đại có thịnh suy thay thế trầm, đây là chân lý vĩnh hằng. Mở sách lịch sử ra và nhìn vào các triều đại từ thời cổ đại, một số triều đại suy yếu từ đầu đến cuối, một số triều đại từng bước từ mạnh đến diệt vong. Dù là triều đại nhà Đường, nhà Hán cực kỳ hùng mạnh, hay triều đại nhà Tấn, nhà Tống nghèo khổ và yếu đuối, cuối cùng đều không thể thoát khỏi số phận diệt vong, nhưng thời gian tồn tại lại khác nhau.

Trong số các vị hoàng đế sáng lập của các triều đại, hầu hết đều là những người có đức và có tài, trừ một số rất ít người, còn lại hầu hết tất cả các vị hoàng đế khai quốc đều có năng lực lớn. Không nói đến Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương tuy không phải dòng dõi quý tộc hoàng gia, nhưng lại có thể đoạt được đế quyền, thì người này cũng không thể xem thường được, nhất định là người xuất sắc trong các vị Hoàng đế các thời đại.

Chu Nguyên Chương dẫn quân liên tiếp tiêu diệt Nguyên Đình, nghĩa quân Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành, thống nhất cả nước và thành lập nhà Minh. Sau khi lên ngôi, Chu Nguyên Chương biết rằng, chinh chiến giành được giang sơn không dễ, bảo vệ đất nước càng khó hơn, để cho nhà Minh do chính ông tạo dựng được lưu truyền mãi mãi, ông muốn nhờ người xem giúp vận mệnh quốc gia của nhà Minh.

Đầu tiên, ông nghĩ đến Lưu Bá Ôn, người đã theo ông nhiều năm, có hiểu biết thiên văn, địa lý sâu rộng. Tuy nhiên, Lưu Bá Ôn chỉ trả lời lấp lửng với lý do thiên cơ bất khả lộ. Chu Nguyên Chương không biết làm thế nào, đành bỏ qua. Sau đó, Chu Nguyên Chương tình cờ nghe nói, có một đạo sĩ già ở kinh đô có thể toán mệnh, thông thạo ngũ hành. Vui mừng khôn xiết, Chu Nguyên Chương cởi long bào, cải trang rồi mang theo hai người tùy tùng ra khỏi cung điện tìm lão Đạo sĩ mà không để ai hay biết.

Lưu Bá Ôn chỉ trả lời lấp lửng với lý do thiên cơ bất khả lộ. Chu Nguyên Chương không biết làm thế nào, đành bỏ qua. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tổng hợp)
Điều mà Chu Nguyên Chương không ngờ đến là vị Đạo sĩ già đã đoán ra ông sẽ đến, nên vị Đạo sĩ đã không đóng cửa gian hàng khi trời sắp tối mà vẫn chờ đợi. Lúc này, Chu Nguyên Chương đến trước gian hàng, chưa mở miệng thì đã thấy lão Đạo sĩ vội vàng quỳ trên mặt đất và nói: “Bần Đạo bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế”.

Chu Nguyên Chương đột nhiên toát mồ hôi lạnh, lão Đạo sĩ này làm sao biết thân phận mình nhỉ? Bây giờ đã bị nhận ra rồi, nên Chu Nguyên Chương lập tức đi thẳng vào chủ đề: “Ta đến đây để hỏi ông vận khí nhà Minh sẽ như thế nào? Lộc nước còn bao nhiêu năm nữa?”

Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, chỉ thấy ông lão ngắm nhìn vầng trăng khuyết, và chau mày, suy nghĩ một chút, rồi bình tĩnh nói ra 8 chữ: “Nổi lên đông nam, diệt vong tây bắc”. Chu Nguyên Chương nghe 4 từ đầu tiên, đó chính là nửa đầu trong cuộc đời của ông, nhưng 4 từ cuối cùng có ý nghĩa gì?

Khi đó chỉ còn lại tàn dư thế lực triều Nguyên, mà Mông Cổ thì ở phía bắc. Vùng tây bắc trời yên gió lặng, ai có thể uy hiếp đến sự thống trị của triều Minh, làm sao có khả năng sẽ diệt vong bởi thế lực nào ở tây bắc? Vì vậy, Chu Nguyên Chương có chút tức giận nói: “Điều này là không thể!” rồi bỏ đi.

Tuy nhiên, điều mà Chu Nguyên Chương không thể ngờ được cho đến khi chết là, vị Đạo sĩ già nói “diệt vong tây bắc”, thực ra ý của ông là vào thời Sùng Trinh, thời kỳ cuối của nhà Minh, Lý Tự Thành ở phía tây bắc đã tấn công và hạ được Hoàng thành nhà Minh. 4 chữ cuối trong lời tiên tri của vị Đạo sĩ già đã ứng nghiệm sau hơn 200 năm.

Theo Soundofhope

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

HÀ TĨNH: Hơn 80 ngàn lượt du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 3 lịch sử

HÀ TĨNH: Hơn 80 ngàn lượt du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 3 lịch sử

SÔI NỔI GIẢI TENNIS “AMS VÀ DROPPII”

SÔI NỔI GIẢI TENNIS “AMS VÀ DROPPII”

Hơn 250 vận động viên tham dự Hội thao Công an Thành phố Cần Thơ mở rộng năm 2024

Hơn 250 vận động viên tham dự Hội thao Công an Thành phố Cần Thơ mở rộng năm 2024