Bức ảnh cuối cùng của một bác sĩ khiến nhiều người rơi lệ

9:34 | 06/03/2020

Bức ảnh cuối cùng của một bác sĩ chụp cùng con trai 4 tuổi, vài giờ trước khi người bố trẻ lìa xa cõi đời, đã khiến nhiều người rơi lệ. 


Khoảnh khắc cuối cùng của bác sĩ Ian Davis bên cạnh con trai khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Ian Davis là một bác sĩ trẻ tuổi tài giỏi, say mê công việc. 33 tuổi, khi đang tràn đầy ước mơ, hoài bão và con đường tương lai đang trải rộng phía trước, Ian Davis nhận được hung tin: anh bị chẩn đoán mắc căn bệnh tai quái mang tên Tế bào thần kinh vận động (MND).

Lúc đó, anh đang say mê tìm kiếm một phương pháp chữa bệnh bạch cầu. Nhưng mọi thứ đã thay đổi và anh phải từ bỏ sự nghiệp còn dang dở. Anh chuyển hướng tập trung vào việc tìm ra cách chữa trị căn bệnh đang tàn phá cơ thể mình.

Anh bắt đầu quyên tiền cho chiến dịch “Fight MND” do anh đồng sáng lập. Chỉ trong bốn năm ngắn ngủi, quỹ đã huy động được hơn 40 triệu đô la.

“Kể từ khi thành lập Quỹ điều trị, Ian làm việc không mệt mỏi với niềm đam mê và dấn thân trong cuộc đấu tranh không ngừng để tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh này. Điều đó đã tác động và truyền cảm hứng cho những người mắc căn bệnh này trên thế giới”, Bill Guest, Chủ tịch của Fight MND nói với HeraldSun.

Davis và vợ là Melissa, đón con trai Archie chào đời vào năm 2014.

Bảy năm sau khi phát hiện bệnh, bác sĩ Ian Davis mới đây đã đăng một bức ảnh chụp cùng Archie, đứa con trai 4 tuổi của anh.

“Hôm nay, tôi xin nói lời vĩnh biệt tới tất cả mọi người”, người cha 40 tuổi đăng trên Facebook.

“Cảm ơn tất cả các bạn vì tất cả sự hỗ trợ, tình yêu và lòng trắc ẩn mà tôi đã nhận được nhiều năm qua trong cuộc chiến với căn bệnh của mình. Tôi sẽ rời khỏi cơ thể kiệt quệ này với một trái tim đầy yêu thương. Đây là một chuyến du lịch thiêng liêng của tôi. Hãy nói với con trai tôi rằng tôi yêu nó và tôi tự hào là cha của nó. Bức ảnh này được chụp ngày hôm qua là khoảnh khắc cuối cùng của chúng tôi”.

Tấm ảnh cùng những dòng chia sẻ đó của Ian trên Facebook đã khiến bạn bè và người thân của anh đau lòng.

Bức ảnh lưu khoảnh khắc cuối cùng bên con của một người cha dũng cảm.

Trong suốt quãng thời gian Ian Davis phải vật lộn với cuộc sống thực vật, anh nhận được sự chăm sóc tận tình của gia đình và bạn bè. Họ luôn ở bên anh trong quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời anh, cho đến tận khi anh trút hơi thở cuối cùng. “Tất cả những người bị căn bệnh này, cho dù bệnh nhân, gia đình, người chăm sóc hay nhà nghiên cứu, có nhiều lý do để cảm ơn Ian”,  một người bạn chia sẻ.

 

Ảnh: Facebook Ian Davis

Video hay


Cùng chuyên mục

Quảng Bình đề xuất sắp xếp 145 đơn vị hành chính cấp xã còn 23 đơn vị

Quảng Bình đề xuất sắp xếp 145 đơn vị hành chính cấp xã còn 23 đơn vị

Huyền thoại Tứ kiệt và Tứ kiệt Cổ Miếu

Huyền thoại Tứ kiệt và Tứ kiệt Cổ Miếu

Diễn viên Tiến Luật: Tôi không chỉ muốn kinh doanh mà còn mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng, phục vụ người tiêu dùng tốt hơn

Diễn viên Tiến Luật: Tôi không chỉ muốn kinh doanh mà còn mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng, phục vụ người tiêu dùng tốt hơn

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc nhiệm kỳ 2025 – 2027

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc nhiệm kỳ 2025 – 2027

Quảng Bình bổ nhiệm các Giám đốc sở sau sáp nhập

Quảng Bình bổ nhiệm các Giám đốc sở sau sáp nhập

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng giúp dân vượt khó, xây dựng biên cương vững mạnh

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng giúp dân vượt khó, xây dựng biên cương vững mạnh

Luật Báo chí (sửa đổi) – Cần nhìn nhận đúng vai trò của báo chí khoa học

Luật Báo chí (sửa đổi) – Cần nhìn nhận đúng vai trò của báo chí khoa học

Nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng: Người viết nhạc cho tuổi thơ đã về cõi vĩnh hằng

Nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng: Người viết nhạc cho tuổi thơ đã về cõi vĩnh hằng

Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam