Ấn tượng với triển lãm tranh Miền Ký Ức của họa sĩ Vũ Đình Lương

14:37 | 08/08/2022

 Chiều 6/8, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội diễn ra buổi Triển lãm tranh Miền Ký Ức – Họa sĩ Vũ Đình Lương. Chương trình thu hút số khá đông người đến thưởng ngoạn, trong đó có cả những họa sĩ nổi tiếng và người đam mê nghệ thuật trên địa bàn Thủ đô.


Bốn năm sau triển lãm “Từ làng ra phố”, họa sĩ Vũ Đình Lương mới lại cho ra mắt triển lãm cá nhân thứ 2 mang tên “Miền ký ức”. Triển lãm đã để lại ấn tượng mạnh với khách tham quan, trong đó có rất nhiều bạn trẻ là sinh viên ở các trường đại học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Bộ sưu tập của họa sĩ Vũ Đình Lương là những tác phẩm tranh sơn mài và sơn nước, thể hiện rung động của tác giả trước thiên nhiên phong cảnh các miền trong nước và các nước lân cận mà anh có dịp ghé thăm.

Toàn cảnh buổi Triển lãm tranh Miền Ký Ức của họa sĩ Vũ Đình Lương – Ảnh: Đình Trung

Tại Triển lãm, họa sĩ Lê Tiến Vượng – đại diện các họa sĩ Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết: “Họa sĩ Vũ Đình Lương là người ươm mầm tài năng, với nhiều năm công tác tại Báo Thiếu niên Tiền Phong, nhiều năm làm thiết kế đồ họa, nhiều năm làm các sản phẩm truyền thông khác, đã tôi luyện lên một Vũ Đình Lương đa di năng trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt, Vũ Đình Lương hoàn toàn là người tự học, tự mày mò, tự lần tìm đàn anh đàn chị để học tập nâng cao sản phẩm, tác phẩm của mình.

Chúng tôi rất ngưỡng mộ tài năng của họa sĩ Vũ Đình Lương bởi nét vẽ mang đặc trưng riêng. Ngoài thời gian làm thiết kế, Vũ Đình Lương đã lăn vào thị trường hội họa mà chọn sơn mài là cực chứ không phải dễ, đòi hỏi khả năng hội họa vô cùng cao”.

Tác phẩm Giới định Thiền

“Hy vọng những tác phẩm của Vũ Đình Lương sẽ lan tỏa tới mọi người ở những mùa tiếp theo, không phải 4 năm nữa mà tôi mong muốn được chiêm ngưỡng những bức tranh của tác giả hàng năm” – họa sĩ Lê Tiến Vượng nói thêm.

Cũng tại triển lãm, họa sĩ Vũ Đình Lương cho biết, triển lãm lần 2 này là một quá trình ấp ủ qua rất nhiều năm thực hành nghệ thuật. Anh đã dành ra 20 năm để tìm hiểu, học tập, nghiên cứu và phát triển trên con đường nghệ thuật đầy chông gai này. Trong vòng 10 năm, Vũ Đình Lương tích lũy kiến thức bằng việc đọc sách, đi xem các triển lãm tranh trong nước và quốc tế.

“Đặc biệt, 10 năm gần đây tôi bắt đầu vào sáng tác, tôi đã rất may mắn được gặp những người thầy, người bạn đã giúp đỡ, động viên và chia sẻ cho tôi kinh nghiệm về hội họa. Triển lãm tranh lần 2 của tôi được tổ chức cách triển lãm lần thứ 1 tròn bốn năm, được chia thành 2 mảng gồm cảnh đường mình đã đi đã đến, sự rung động trước thiên nhiên, trước những câu chuyện để lấy cảm hứng xây dựng tác phẩm”, họa sĩ chia sẻ.

Tác phẩm Vườn Xuân

“Cách đây hơn 1 năm tôi bị chấn thương rất nặng. Sau đó tôi phải dưỡng thương gần 1 năm trời. Trong khoảng thời gian đó, tôi cảm tác và sáng tác nhiều bức tranh có nội dung về thiền, về tôn giáo. Trên những bức tranh đó, có những bức tôi đã ghi lại những cảm xúc câu chuyện của chính mình” – tác giả Vũ Đình Lương tâm sự.

Trải nghiệm rung động trước thiên nhiên phong cảnh đã được tác giả Vũ Đình Lương biến hóa vào những tranh màu nước và tranh sơn mài. Tác giả mở rộng không gian tới các vùng đất mà anh có dịp ghé thăm gây nhiều cảm xúc thương nhớ như: cảnh chùa Hàn Sơn Tự nổi tiếng bóng nắng ban trưa, ngõ nhỏ ở Thượng Hải, Thạp Luổng nước Lào hay cảm tác đền đài xứ Miên….

Tranh sơn tĩnh vật rực rỡ, ngõ quê góc phố bình lặng nao lòng. Ấn tượng hơn cả là các tranh chất liệu sơn mài vẽ quê hương đất nước con người Việt Nam, anh say sưa tìm đề tài và cách thể hiện. Tranh thiếu nữ, hoa sen, phong cảnh, tôn giáo, sinh hoạt… với những gam màu đằm thắm và sắc thái khác nhau.

Họa sĩ Vũ Đình Lương muốn mang cả không gian Việt tình cảm Việt vào tranh, qua mỗi bức tranh sơn mài là cả một niềm sáng tạo và khám phá chất liệu, trong các tác phẩm khác nhau anh dùng các thủ pháp chính và kỹ thuật chính khác nhau, cùng là cách vẽ không gian ước lệ đồ họa hai chiều, một số ít có kết hợp không gian 3 chiều, cho thấy cách kể chuyện bằng hình của anh khá phong phú đa đạng.

Một số hình ảnh nổi bật tại triển lãm của họa sĩ Vũ Đình Lương

Triển lãm tranh Miền Ký Ức – Họa sĩ Vũ Đình Lương thu hút khá đông khán giả là các họa sĩ, người dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội tham dự – Ảnh: Đình Trung

Những tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm tranh Miền Ký Ức của Họa sĩ Vũ Đình Lương – Ảnh: Đình Trung

Tác phẩm Cảm xúc về núi (trên) và tác phẩm Nhà gà (dưới) được trưng bày tại không gian gian triển lãm

Tác phẩm Chùa bút tháp

Tác phẩm Sen hồng

Tác phẩm Nắng trong vườn

Đặc biệt, tác phẩm Ô quan chưởng gây chú ý bởi sự độc đáo và ngòi bút sắc nét của họa sĩ.

Trung Nguyễn
Nguồn Báo Công Luận

https://www.congluan.vn/an-tuong-voi-trien-lam-tranh-mien-ky-uc-cua-hoa-si-vu-dinh-luong-post207875.html#p-1

 

Cùng chuyên mục

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024