Ảnh cực lạ về bờ hồ Hoàn Kiếm 130 năm trước

14:24 | 02/12/2021

Bờ hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội thập niên 1890 hiện ra vừa lạ mà vừa quen trong con mắt người Hà Nội ngày nay.


Bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội thập niên 1890. Nhà thờ Lớn (xây năm 1884-1886) nằm bên kia bờ hồ, góc trái. Ảnh: Bunum.univ-cotedazur.fr.
Người dân địa phương hóng mát bên bờ hồ. Hậu cảnh là đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc.
Cảnh đánh bắt cá trên hồ Hoàn Kiếm, bên kia hồ là khu nhà cạnh quảng trường Paul Bert.
Nhóm người Pháp thư giãn bên hồ. Phía xa là Tháp Rùa.
Quảng trường Paul Bert nhìn từ phía chi nhánh Ngân hàng Đông Dương, góc Lê Thạch – Ngô Quyền ngày nay. Ngoài nhà Kèn (nay vẫn còn) ở quảng trường thời điểm này còn một tòa nhà khác kiến trúc khá lạ mắt.
Cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn.
Tháp Bút và cổng đền Ngọc Sơn nhìn từ đại lộ Francis Garnier, nay là đường Đinh Tiên Hoàng.
Một góc bờ hồ Hoàn Kiếm thập niên 1890.

Tổng hợp

Video hay


Cùng chuyên mục

‘Mãi mãi tuổi 20’ hun đúc ý chí tự cường, khơi dậy khát vọng cống hiến

‘Mãi mãi tuổi 20’ hun đúc ý chí tự cường, khơi dậy khát vọng cống hiến

PC Quảng Ngãi trao tặng 10 mái ấm nghĩa tình, tiếp thêm động lực cho gia đình người có công

PC Quảng Ngãi trao tặng 10 mái ấm nghĩa tình, tiếp thêm động lực cho gia đình người có công

Kết nối văn hóa với du lịch, quảng bá hình ảnh TP.HCM qua sản phẩm nghệ thuật

Kết nối văn hóa với du lịch, quảng bá hình ảnh TP.HCM qua sản phẩm nghệ thuật

Giành giật sự sống hai ca sốt rét ác tính: Cuộc chạy đua nghẹt thở của các bác sĩ

Giành giật sự sống hai ca sốt rét ác tính: Cuộc chạy đua nghẹt thở của các bác sĩ

Hưng Yên công bố 16 hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Hưng Yên công bố 16 hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Chuyện lần đầu gặp “thầy của thầy tôi” nhà báo Vũ Huyến

Chuyện lần đầu gặp “thầy của thầy tôi” nhà báo Vũ Huyến