Còn lâu mới thay được tớ nhé!

22:12 | 04/11/2021

Bây giờ thì tôi hiểu vì sao mặc ai nói ngả nói nghiêng và giá Lê Hùng khá chát, sân khấu Lệ Ngọc, sân khấu tư nhân lớn nhất đất nước vẫn chung thân với vị đạo diễn này suốt 5 năm qua. Đây quả là chuyện “đá biết tuổi vàng”.

NSND – đạo diễn Lê Hùng

Lê Hùng chưa chắc làm hay được một kịch bản hay như Rừng trúc nhưng nếu tận tâm tận lực chắc chắn anh có thể làm một kịch bản trung bình thành một vở diễn rất ăn khách, nhất là các kịch bản giàu chất melodrama. Anh là siêu nhân làm nên các siêu melodrama trên sân khấu VN. Hàng trăm vở được anh dựng tử tế trên sân khấu VN nhiều năm nay và Chí Phèo Thị Nở của Sân khấu Lệ Ngọc hơn ba năm qua đã chứng minh điều đó. Và đêm nay là Nước mắt của mẹ.

Mặc dầu mấy năm qua Lê Hùng vẫn là đạo diễn đắt sô nhất ở sân khấu phía Bắc và tôi xem anh cũng nhiều, nhưng phải nói là đã lâu rồi tôi mới được xem một vở giản dị và xúc động đến thế của vị phù thủy của các trò diễn ở tuổi 70 như vở này trên sân khấu Lệ Ngọc. Một kịch bản tưởng không có gì để xem, nhân vật và tình huống kịch không có gì bất ngờ, đặc sắc đã được Lê Hùng biến thành một vở diễn rất đáng xem, làm khán giả không rời mắt nổi khỏi sân khấu.

Đã lâu rồi mới thấy Lê Hùng không chơi trò lấy thịt đè người. Trang trí sân khấu của Nước mắt của mẹ lại thoáng đãng nhưng ấn tượng đến vậy. Âm nhạc cũng thế. Chỉ là bài hát Một mình của Thanh Tùng, một tiếng kèn saxophone, một tiếng đàn nhị đơn độc bay lượn nhưng hiệu quả thật đáng sợ. Tuy vậy, độc chiêu của Lê Hùng vẫn là nghệ thuật thị phạm nói diễn của nhân vật, khơi gợi sự thăng hoa của nghệ sĩ biểu diễn, trung tâm hấp dẫn của nghệ thuật sân khấu. Vai nhân vật Trần Hùng, nhất là lớp chữa nói ngọng của bạn tù cho vị cựu thứ trưởng này không chỉ làm khán giả được trận cười nghiêng ngả mà trong nước mắt chợt vỡ ra nhiều cái đáng khóc cười hơn của cuộc đời.

Bên cạnh sự xuất sắc, mực thước của NSND Lệ Ngọc và NS Văn Hải, tất cả các diễn viên trẻ của Sân khấu Lệ Ngọc đều diễn khá tốt, khá đều.

Chúc mừng Sân khấu Lệ Ngọc lại có một vở nhiều khả năng cháy vé nữa cũng như có một bước tiến mới về nghệ thuật.

Chúc mừng thêm một kịch bản mới của biên kịch trẻ Nguyễn Toàn Thắng được lên sân khấu.

Chúc mừng sự thanh xuân bất ngờ của NSND, đạo diễn Lê Hùng.

Tưởng như nghe vang trên sân khấu nụ cười hóm hỉnh sau bộ ria ngược ngạo của Lê Hùng với những ai từng lầm tưởng ông đã hết thời, trong đó có tôi: Đừng mừng vội, còn lâu bọn trẻ mới thay được tớ nhé! Hehe…

NTK


Cùng chuyên mục

BÃO HỒNG 29: Bay lên những hy vọng hôm nay!

BÃO HỒNG 29: Bay lên những hy vọng hôm nay!

Thủ tướng: Đàm phán xây dựng nhà máy điện hạt nhân ‘lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ’

Thủ tướng: Đàm phán xây dựng nhà máy điện hạt nhân ‘lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ’

Thúc đẩy thực thi quyền sao chép tại Việt Nam – Nền tảng phát triển kinh tế sáng tạo

Thúc đẩy thực thi quyền sao chép tại Việt Nam – Nền tảng phát triển kinh tế sáng tạo

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII

Trường Chính trị Điện Biên đạt chuẩn mức 1

Trường Chính trị Điện Biên đạt chuẩn mức 1

Điện Biên: Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đi vào hoạt động

Điện Biên: Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đi vào hoạt động

Văn hiến Việt Nam và Droppii đến với bà con vùng bão lũ Nghệ An

Văn hiến Việt Nam và Droppii đến với bà con vùng bão lũ Nghệ An

Hoàn tất công tác chuẩn bị Diễn đàn Sáng kiến Tam Chúc 2025

Hoàn tất công tác chuẩn bị Diễn đàn Sáng kiến Tam Chúc 2025

Đà Nẵng: Tổ chức giải Full Ironman đầu tiên tại Việt Nam

Đà Nẵng: Tổ chức giải Full Ironman đầu tiên tại Việt Nam