Những bức ảnh đầy sức nặng chứng minh thiên nhiên đang dần lấy lại vị thế

9:25 | 27/07/2019

Con người đã quen với việc chặt phá rừng, hủy hoại thiên nhiên, đó thực sự là điều tồi tệ. Nhưng tin vui là thiên nhiên vẫn chứng minh được sức sống bất diệt của mình.


Hoa vàng nở trên sắt gỉ.

Thế nhưng thiên nhiên cũng có sức mạnh vô biên, sức sống bất diệt, cây cối vẫn tồn tại ở những nơi tưởng chừng như không thể, cỏ cây có thể mọc đầy trong lỗ hốc nhỏ.

Những hình ảnh sau đây là minh chứng cho sức sống bất diệt của cây cối thiên nhiên, thậm chí sống không cần đất, sống trong cả rác thải.

Chác các bạn sẽ ngạc nhiên đến nỗi không biết con người thống trị cây cối hay cây cối thống trị con người.

Miếng khoai tây chiên vẫn mọc ra rễ
Hàng rào song sắt không ngăn được cây phát triển

 

Hoa đỏ nở trên đường lát gạch
Máy móc bất lực với thiên nhiên

 

Nhà cửa chỉ tạm thời, thiên nhiên là trường tồn

 

Đường gạch, tường đá không ngăn được cây xòe bóng mát

 

Dòng cỏ cây từ rác thải nhựa

 

Cây nhỏ trổ đầy hoa trên đường bê tông

 

Cây cỏ sinh sôi len lỏi mọi nơi

Nguồn ảnh: Bright Side

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Tạp chí in Văn hiến Việt Nam số 1+2+3+4

Tạp chí in Văn hiến Việt Nam số 1+2+3+4

Đổi mới sáng tạo: “Từ khóa của hội nhập và phát triển”

Đổi mới sáng tạo: “Từ khóa của hội nhập và phát triển”

Gia Lai: Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya đón nhận bằng Di tích Lịch sử quốc gia

Gia Lai: Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya đón nhận bằng Di tích Lịch sử quốc gia

Bùng nổ các dịch vụ du lịch trong kỳ nghỉ lễ ở Quảng Bình

Bùng nổ các dịch vụ du lịch trong kỳ nghỉ lễ ở Quảng Bình

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

Thành phố Đông Hà chú trọng công tác bảo tồn và tôn tạo di tích

Thành phố Đông Hà chú trọng công tác bảo tồn và tôn tạo di tích

Lễ hội “Thống nhất non sông”

Lễ hội “Thống nhất non sông”

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!