Giữa bảng lảng, trập trùng mây núi trên dãy Giăng Màn trong đại ngàn Trường Sơn, nơi miền biên viễn tỉnh Quảng Trị, bản Pa Choong (xã Dân Hóa) – là nơi sinh sống của bà con đồng bào Khùa, Mày, Rục trong nhóm Bru – Vân Kiều vẫn còn đó những nhọc nhằn của cái nghèo, thiếu thốn của cái đói, mong manh của cái rét… Vào những ngày đầu Xuân 2026, cán bộ, phóng viên Tạp chí Văn hiến Việt Nam lại cùng nhà đồng hành Droppii trở lại vùng đất phên dậu của Tổ quốc nơi đây. Tiếp tục hành trình nhân ái bằng việc khởi công xây dựng căn nhà tình nghĩa thứ hai, để mang hơi ấm nghĩa tình đến với gia đình anh Hồ Xy nói riêng và bà con dân bản Pa Choong nói chung…

Con đường đất đỏ vào bản Pa Choong những ngày đầu xuân như mềm hơn dưới làn sương mỏng, và cũng bắt đầu “êm ái” hơn khi các xe lu, máy xúc, đang hối hả làm đường con đường đi vào bản cũng là đường quốc phòng để tuần tra biên giới nên công trường thi công rất khẩn trương và cẩn trọng. Hai bên đường, những triền rừng dưới đỉnh Giăng Màn xanh thẫm, vươn mình trong nắng sớm. Những mái nhà kiểu dáng rất độc đáo của đồng bào nơi biên cương nép mình bên sườn núi, khói bếp lởn vởn quanh những thân cây cổ thụ rồi hòa vào với mây, với gió. Ở nơi biên viễn ấy, cuộc sống của đồng bào Khùa, Mày vẫn còn nhiều gian khó, thu nhập chủ yếu dựa vào nương rẫy, săn bắt và hái lượm cây quả trong rừng, điều kiện sinh hoạt còn vô cùng thiếu thốn, nhất là nhà ở, phần lớn chỉ là nhà ở tạm, đứng trong nhà nhìn rõ đất trời và tứ phía xung quanh.

Pa Choong có tổng dân số là 235 nhân khẩu, với 56 hộ dân, trong đó 100% là hộ nghèo, có một số hộ trong diện “cực nghèo”. Nhiều hộ đã từng hoặc vẫn đang sống trong những căn nhà tranh, nhà tạm bợ, mưa dột, gió lùa, mùa mưa lũ luôn tiềm ẩn nguy cơ đổ sập, mất an toàn luôn hiện hữu. Cái nghèo không chỉ hiện hữu trong bữa ăn đạm bạc mà còn in hằn trong từng giấc ngủ chập chờn giữa đại ngàn biên ải.
Năm 2024, Tạp chí Văn hiến Việt Nam cùng nhà đồng hành Droppii đã vượt hàng trăm cây số về Quảng Trị, đi vài chục km đường rừng về Pa Choong để khởi công, trao tặng căn nhà tình nghĩa đầu tiên cho gia đình vợ chồng anh Hồ Bua (sinh 1996) và chị Hồ Thị Mai (sinh 1996). Căn nhà mới không chỉ giúp gia đình anh Hồ Bua có nơi an cư, mà còn mở ra niềm tin mới cho cả bản, khởi đầu cho một hành trình thiện nguyện bền bỉ hướng về vùng biên giới.

Đầu xuân 2026, hành trình ấy tiếp tục được nối dài. Lễ khởi công xây dựng căn nhà tình nghĩa thứ hai dành cho gia đình anh Hồ Xy (sinh 1979) và vợ là chị Hồ Thị Năm (sinh 1978) được tổ chức trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, có sự tham dự của Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, Chủ tịch MTTQ xã, Trưởng Công an xã và Lãnh đạo Đồn Biên phòng Ra Mai cùng đông đảo bà con dân bản. Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Đinh Minh Thảo Chủ tịch UBND xã Dân Hóa khẳng định: “Đây là công trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Những mái ấm nghĩa tình không chỉ giúp bà con an cư, mà còn tiếp thêm động lực để người dân yên tâm bám bản, bám rừng, giữ vững chủ quyền biên giới, phát triển đời sống dân sinh”.

Trong niềm xúc động, ông Hồ Xy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Dân Hóa chia sẻ: “Những nghĩa cử nhân văn như thế này đã tiếp thêm niềm tin cho đồng bào vùng cao. Chúng tôi thực sự trân trọng và biết ơn tình cảm mà Tạp chí Văn hiến Việt Nam và nhà đồng hành Droppii đã dành cho bà con bản Pa Choong nói riêng, đồng bào xã Dân Hóa nói chung”. Buổi lễ còn có sự phối hợp của Trung tá Đinh Thanh Nam Trưởng Công an xã Dân Hóa; Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn Chính trị viên và Trung tá Lê Ngọc Gia Chính trị viên phó và Trung tá Cường Cán bộ của Đồn Biên phòng Ra Mai, thể hiện sự đồng hành chặt chẽ giữa các lực lượng trong việc chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững an ninh trật tự nơi tuyến đầu Tổ quốc. Bà Hồ Thị Tăng Trưởng bản Pa Choong cho biết: “Những chương trình an sinh xã hội mà cán bộ báo chí mang về bản đã tiếp thêm sinh khí mới cho dân bản, giúp bà con thêm gắn bó với quê hương trên núi rừng biên giới, yên tâm phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào”.

Đối diện với nền móng căn nhà đang được khởi công, anh Hồ Xy nghẹn ngào: “Trước đây nhà tôi chỉ là mái tranh giống như một túp lều, mùa mưa dột tứ phía, gió lạnh thổi xuyên nhà suốt đêm. Nay được cán bộ, nhà báo về quan tâm xây cho căn nhà mới, vợ chồng tôi mừng không nói nên lời. Đây là ước mơ cả đời mà chúng tôi chưa dám nghĩ tới, chưa dám mong tới, chúng tôi xin cảm ơn nhà nước, cảm ơn cán bộ, cảm ơn chính quyền…”. Chị Hồ Thị Năm xúc động nói thêm: “Có nhà kiên cố, chúng tôi sẽ yên tâm cho con đến trường đi học, yên tâm để làm ăn. Gia đình tôi biết ơn cán bộ Tạp chí Văn hiến Việt Nam, biết ơn công ty Droppii nhiều lắm”.
Có mặt tham dự tại buổi lễ khởi công nhà tặng anh Hồ Xy, chị Hồ Thị Mai vợ anh Hồ Bua (hộ được tặng nhà năm 2024) nói trong xúc động: “Từ ngày có căn nhà mới, cuộc sống gia đình tôi ổn định hơn rất nhiều. Hôm nay thấy thêm gia đình anh Xy được tặng nhà, tôi thấy mừng hơn như chính nhà mình được xây thêm một lần nữa. Nhờ các cán bộ, nhờ các cô chú mà bà con Pa Choong thấy ấm lên từng ngày”.

Giữa đại ngàn Giăng Màn lộng gió, những nhát cuốc, nhát xẻng khởi công vang lên như nhịp trống mở hội ngày Xuân. Những căn nhà nghĩa tình không chỉ mang lại mái ấm, mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, của nghĩa cử tình người nơi tuyến đầu Tổ quốc. Pa Choong vùng đất từng lặng lẽ trong gian khó nay đang dần khoác lên mình sắc xuân của hy vọng mà trong đó có niềm vui của tập thể cán bộ, phóng viên Tạp chí Văn hiến Việt Nam và nhà đồng hành Droppii trong mùa Xuân mới Bính Ngọ 2026 này.

Ông Đinh Minh Thảo – Chủ tịch UBND xã Dân Hoá, Quảng Trị “Những mái ấm nghĩa tình không chỉ giúp bà con an cư, mà còn tiếp thêm động lực để người dân yên tâm bám bản, bám rừng, giữ vững chủ quyền biên giới của Tổ Quốc, phát triển đời sống dân sinh ngày càng phát triển. Thay mặt Lãnh đạo xã Dân Hóa, thay mặt bà con dân bản, tôi xin chân thành cảm ơn Tạp chí Văn hiến Việt Nam và nhà đồng hành Droppi đã quan tâm và rất sâu nặng nghĩa tình với đồng bào xã Dân Hóa”.
Trần Đức Long





