Giữa thời đại video ngắn và giải trí tức thời, Kịch – niềm tự hào truyền thống Việt – đang dần lùi xa khỏi sự quan tâm của giới trẻ. Tuy nhiên, chính những bạn trẻ hôm nay lại đang tìm cách thắp sáng lại sân khấu ấy bằng sức sáng tạo và tình yêu nghệ thuật.
Mở Màn Mở Mang là dự án truyền thông nghệ thuật do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện, phối hợp cùng Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức. Dự án được triển khai nhằm mang đến một không gian sân khấu hấp dẫn, nơi kịch nói được chạm tới bằng góc nhìn trẻ trung và sáng tạo. Nơi đây không chỉ kể chuyện bằng ánh đèn sân khấu, mà còn khơi lại tình yêu với kịch trong giới trẻ – những khán giả tưởng như đã quen với thế giới giải trí nhanh và đôi khi là cả sự vội vã.

Mở Màng Mở Mang mang khát vọng đánh thức tình yêu sân khấu kịch qua lăng kính trẻ trung và hiện đại. (Nguồn: BTC Mở Màn Mở Mang)
Tên gọi Mở Màn Mở Mang chứa đựng hai tầng ý nghĩa: đó vừa là “màn khởi đầu” cho hành trình tái sinh của kịch nói Việt, vừa là hành trình “mở mang” nhận thức và tình yêu nghệ thuật. Dự án hướng đến quảng bá vở diễn “Biệt đội Báo đen” – một trong ba tác phẩm trọng điểm thuộc chương trình “Âm vang người lính” của Nhà hát Kịch Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12). Với cách kể hiện đại và nhịp diễn trẻ trung, tác phẩm giúp khán giả cảm nhận rõ tinh thần quả cảm và lý tưởng cao cả của thế hệ cha ông đi trước.

Trích phân cảnh trong vở diễn tại Nhà hát Kịch Việt Nam.(Nguồn: Nhà hát Kịch Việt Nam)

Điều làm nên sức hấp dẫn của Mở Màn Mở Mang chính là tinh thần nhiệt huyết sự hào hứng của những sinh viên thực hiện dự án – người mang sứ mệnh thắp sáng ánh đèn mới. Là người học và làm trong lĩnh vực truyền thông, các thành viên không chỉ dừng lại ở việc xây dựng kế hoạch trên giấy mà dành thời gian tìm hiểu sân khấu kịch truyền thống, nghiên cứu xu hướng khán giả trẻ, sáng tạo nội dung và thiết kế các hoạt động truyền thông phù hợp với thời đại. Chính quá trình chủ động tiếp cận thông tin, lắng nghe nghệ sĩ và quan sát dòng chảy nghệ thuật đã giúp họ có góc nhìn chân thực hơn về kịch nói – một loại hình nghệ thuật tưởng chừng “cổ điển” nhưng giàu cảm xúc và đầy sức sống qua lăng kính hiện đại.
Đối với Nhà hát Kịch Việt Nam, sự xuất hiện của Mở Màn Mở Mang mang đến một góc nhìn trẻ và tinh thần đổi mới đồng hành cùng đơn vị. Nếu trước đây, hoạt động quảng bá sân khấu chủ yếu dựa trên những phương thức truyền thống, thì nay mạng xã hội đã trở thành “sân khấu thứ hai” để tiếp cận khán giả. Những thước phim, hình ảnh và câu chuyện về “Biệt đội Báo đen” được truyền tải bằng phong cách năng động đã góp phần đưa kịch nói Việt Nam đến gần hơn với người trẻ. Khi sân khấu truyền thống kết hợp cùng truyền thông hiện đại, nghệ thuật chính thức được bước ra và chạm vào nhịp sống cộng đồng.

Ảnh 4: Những phân cảnh được các nghệ sĩ hóa thân đầy chỉn chu.(Nguồn: Nhà hát Kịch Việt Nam)
Dự án Mở Màn Mở Mang không chỉ là một chiến dịch truyền thông mà mang theo niềm tin rằng: nghệ thuật không mất đi giá trị theo thời gian, điều cần đổi thay là cách chúng ta kể lại và lan tỏa câu chuyện ấy. Khi người trẻ đặt trái tim mình vào sân khấu kịch, họ không chỉ đang tận hưởng một tác phẩm truyền thống, mà còn gieo niềm tin rằng giữa nhịp sống hiện đại những giá trị chân thật và nhân văn vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối.
Từ một ý tưởng nhỏ trong giảng đường, Mở Màn Mở Mang đang lớn dần thành một hành trình đẹp – nơi người trẻ không chỉ là khán giả, mà là người kể chuyện, đồng hành và gìn giữ những giá trị tinh thần của nghệ thuật kịch truyền thống. Và có lẽ, chính từ ánh đèn nhỏ mà họ thắp lên hôm nay, ngọn lửa sân khấu Việt sẽ lại bừng sáng rực rỡ, trẻ trung và đầy sức sống trong lòng thế hệ mới.
Nhật Linh





