Chân dung cuộc sống tái hiện qua tranh của họa sĩ Bùi Văn Kiên

12:53 | 23/09/2023

Chiều 22/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra triển lãm mang tên “Chân dung cuộc sống” của họa sĩ Bùi Văn Kiên.


Chiều 22/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra triển lãm mang tên “Chân dung cuộc sống” của họa sĩ Bùi Văn Kiên.

Họa sĩ Bùi Văn Kiên chia sẻ tại triển lãm “Chân Dung Cuộc Sống”.

Chia sẻ về triển lãm lần này, họa sĩ Bùi Văn Kiên cho biết mỗi bức tranh đẹp phải đem đến cảm xúc đặc biệt cho người xem và người thưởng lãm tranh cần phải cảm nhận được tác phẩm đó nó đẹp ở cái gì, đẹp như thế nào. Điều quan trọng nhất là mỗi bức tranh phải thể hiện được ý tưởng của người vẽ đến công chúng. “Mỗi bức tranh trưng bày tại triển lãm này đều có chứa đựng một câu chuyện riêng của tôi, nên tôi mong muốn mọi người sẽ cảm nhận và hiểu được ý nghĩa trong từng tác phẩm đó”, họa sĩ Bùi Văn Kiên nói.

Mỗi tác phẩm tranh của Bùi Văn Kiên đều có hồn riêng, khi là bức tranh chân dung, khi là khung cảnh thiên nhiên, những mùa anh đã đi qua, khoảnh khắc cuộc sống ghi lại trong hành trình sống của mình. Từng bút phác, màu sắc, từng mảng mầu cũng được anh thể hiện theo nhiều mốc thời gian và xúc cảm thời khắc khác nhau, đôi khi là nỗi buồn hay là sự cảm nhận về một điều gì đó, là sự giác ngộ… Người xem cảm nhận được 1 cái Tôi khát khao và nghị lực của chính người hoạ sĩ “bình an trong nghịch cảnh”, “sức sống”…

Cắt băng khai mạc triển lãm “Chân Dung Cuộc Sống” của họa sĩ Bùi Văn Kiên.

Triển lãm lần này là dấu mốc trong sự nghiệp và cũng là món quà cho sự nỗ lực của cá nhân và gia đình hoạ sỹ Bùi Văn Kiên. Họa sĩ tâm sự: “Đam mê lớn nhất của tôi là vẽ, dù cuộc sống thực tại khó khăn vất vả và đôi lúc tôi tưởng chừng như phải buông bỏ giấc mơ. Nhưng, tôi may mắn khi có người bạn đời hiểu và cảm thông, đó là động lực và tinh thần giúp tôi cố gắng đi tới cùng với đam mê của mình”.

Triển lãm như một món quà mà họa sĩ Bùi Văn Kiên muốn chia sẻ cảm xúc của mình đối với ngừời xem và qua đó muốn truyền tải thông điệp ý nghĩa: “Hãy theo đuổi đam mê đến cùng vì niềm đam mê chính là ánh sáng soi rọi cho con đường của chúng ta”.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 26/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Một số tác phẩm hội họa của họa sĩ Bùi Văn Kiên trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Tác phẩm “Phong cảnh Bắc Sơn” của họa sĩ Bùi Văn Kiên.

Tác phẩm “Hoa Lê”.

Tác phẩm “Chum nước”.

Tác phẩm “Tia hy vọng” là tác phẩm tâm đắc của họa sĩ Bùi Văn Kiên.

Sinh ra và lớn lên ở Thái Bình, Bùi Văn Kiên rất thích học violin nhưng lúc thời buổi còn nhiều vất vả khó khăn, ở Thái Bình không đủ điều kiện để có giáo viên dạy đàn, mà anh đã rất thích chơi đàn Violin, có lẽ khúc ngoặt này đã là cơ hội đưa anh đến với hội họa, anh đã thử sức với hội họa và anh đã theo như một duyên nghiệp, vậy là nhân duyên với hội họa bắt đầu ở ngôi trường Cao đẳng sư phạm nhạc họa Trung ương, nhưng với niềm khát khao trở thành hoạ sỹ, Bùi Văn Kiên theo học Đại học Mỹ thuật, quyết tâm theo đuổi đam mê hội hoạ.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Nguồn” Congluan.vn

https://www.congluan.vn/chan-dung-cuoc-song-tai-hien-qua-tranh-cua-hoa-si-bui-van-kien-post265772.html


Cùng chuyên mục

Vì một Việt Nam sáng, xanh, sạch, đẹp mùa Quốc khánh và cả mai sau

Vì một Việt Nam sáng, xanh, sạch, đẹp mùa Quốc khánh và cả mai sau

Phú Thọ: Tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 8 năm 2025

Phú Thọ: Tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 8 năm 2025

Tưng bừng khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc tại Tuyên Quang

Tưng bừng khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc tại Tuyên Quang

Liên Hoa Group đặt trọng tâm vào công tác xúc tiến du lịch quốc tế

Liên Hoa Group đặt trọng tâm vào công tác xúc tiến du lịch quốc tế

Rực rỡ sắc màu tại “Lễ hội Du lịch, Nghệ thuật, Văn hóa và Ẩm thực Malaysia 2025”

Rực rỡ sắc màu tại “Lễ hội Du lịch, Nghệ thuật, Văn hóa và Ẩm thực Malaysia 2025”

Về nơi đất trời gặp gỡ

Về nơi đất trời gặp gỡ

Kỉ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025): NGHĨA TRANG LIỆT SĨ NẦM – LINH THIÊNG GIỮA LÒNG ĐẤT MẸ

Kỉ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025): NGHĨA TRANG LIỆT SĨ NẦM – LINH THIÊNG GIỮA LÒNG ĐẤT MẸ

Trở về miền ký ức sau 25 năm cùng mái trường thân yêu

Trở về miền ký ức sau 25 năm cùng mái trường thân yêu

Trung Quốc vô địch và Á quân Z121 (Bộ Quốc phòng) tại đêm chung kết DIFF 2025

Trung Quốc vô địch và Á quân Z121 (Bộ Quốc phòng) tại đêm chung kết DIFF 2025