3 học sinh ở Quảng Nam trả lại ví tiền cho người chở củi

15:29 | 23/10/2019

Nhặt được ví da chứa 3 triệu đồng trên đường đi học về, 3 học sinh đã tìm cách trả lại cho người đánh rơi.


3 học sinh nhặt được chiếc ví của anh Tuấn và mang trả lại (ảnh: Infonet).

Chiều 22/10, trao đổi với báo Infonet, người đại diện xã Tam Hòa (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, vừa trao trả tài sản bị đánh rơi cho một người dân ở địa phương.

Trước đó, lúc 10h ngày 21/10 trên đường đi học về, 3 em học sinh Bùi Ngọc Đại, Bùi Gia Huy (cùng học lớp 6/3, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng) và Nguyễn Tấn Thức (học lớp 5/4, Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa) nhặt được một chiếc ví màu nâu, bên trong có 3 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.

Lúc này, 3 học sinh đã mang chiếc ví vào UBND xã Tam Hòa giao nộp để tìm người bị mất.

Thông tin từ những giấy tờ trên cho thấy, người đánh rơi chiếc ví là anh Đặng Ngọc Tuấn (trú xã Tam Hòa). Cùng ngày, 3 em học sinh đã trao trả chiếc ví cho anh Tuấn.

Anh Tuấn cho biết, trong lúc chở củi về nhà, cành cây móc vào túi quần và chiếc ví của anh bị rơi lúc nào không hay. Dù anh đã đi tìm kiếm nhiều nơi sau đó nhưng không thấy. Đến trưa 21/10, anh vui mừng khi nghe tin có 3 học sinh đã nhặt được chiếc ví và mang trả lại.

Một việc tốt tương tự, như báo Vietnamnet đưa tin trước đó, chiều 13/10, 3 học sinh lớp 8 trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi.

3 học sinh gồm Tăng Vũ Hà Linh, Nguyễn Bảo Ngọc và Hà Ngọc Ánh (sinh năm 2006, học lớp 8A1 Trường THCS Bồ Đề)

Sau khi tập múa ở trường xong, 3 em cùng trở về nhà và đến đầu ngõ 78 hồ 1 phố Bồ Đề thì phát hiện có một cọc tiền lớn gồm nhiều tờ có mệnh giá 500.000 đồng được buộc cẩn thận bị đánh rơi ven đường. 3 em đã tìm đến cơ quan Công an phường Bồ Đề để giao nộp với mong muốn trả lại cho người bị đánh mất.

3 học sinh Hà Linh, Bảo Ngọc và Ngọc Ánh (Trường THCS Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) đã có hành động đẹp (ảnh: Vietnamnet).

Qua xác minh từ dữ liệu camera khu vực, số tiền đã được trao trả lại cho chủ nhân là anh Vương Quốc Tùng (sinh năm 1985, trú tại phố Bồ Đề, quận Long Biên).

Anh Tùng kể số tiền này anh để trên xe ôtô. Khi bước ra khỏi xe, anh đã vô ý đánh rơi xuống đất mà không hay biết. Khi phát hiện ra sự việc, anh đã quay lại khu vực tìm kiếm và không nghĩ là sẽ tìm lại được.

Nhận được số tiền, anh Tùng rất cảm động vì hành động của các bạn nhỏ.

 

Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học