Sự thật của một cuộc ra đi

22:25 | 04/04/2021

Kính tặng Trịnh Công Sơn

Anh ra đi trong ngày 1 tháng 4

Cái ngày mà người ta có thể đùa bỡn một chút

Tôi phải hỏi đến hai lần

Để biết cuộc ra đi của anh là sự thật

Là sự thật

Anh rời bỏ chúng ta trước ngưỡng cửa thế kỷ 21

Là sự thật

Anh đã sống đã ca hát với chúng ta một nửa thế kỷ 20

Và 90 ngày của thiên niên kỷ mới

Là sự thật

Không có gì có thể ngăn cản anh

Đến với Tình yêu

Đến với Đồng bào

Đến với Bạn bè

Đến với Tương lai

Trịnh Công Sơn

Từ biệt

2/4/2001 – Nguyễn Khoa Điềm

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.

Nhân 20 năm ngày ra đi của Trịnh Công Sơn, tôi xin chia sẻ bài thơ này của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm viết 1 ngày sau khi người nhạc sĩ đồng hương vĩ đại mất. Khi ấy, Nguyễn Khoa Điềm đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, ứng cử viên Bộ Chính trị Đại hội 9 sắp diễn ra. Và khi ấy, một phần rất lớn nhạc Trịnh Công Sơn còn bị cấm, thậm chí một số ca khúc phản chiến còn bị coi là “chống Cộng”, một số vị có trách nhiệm còn coi ông Sơn là CIA cài lại nên giao người bám suốt. Hội Nhạc sĩ Việt Nam không dám đứng ra chính thức tổ chức lễ tang cho vị nhạc sĩ lớn bậc nhất của đất nước.

Trong hoàn cảnh ấy, bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm với những câu thơ đánh giá rất cao Trịnh Công Sơn quả là một mạo hiểm chính trị lớn ngay trước thềm Đại hội Đảng. Không phải ngẫu nhiên tác giả đặt tên bài thơ là “Sự thật của một cuộc ra đi”. Chúng tôi hồi ấy rất mừng khi đọc bài thơ khẳng định mạnh mẽ vị trí thật của Trịnh Công Sơn của Nguyễn Khoa Điềm nhưng đồng thời cũng rất lo cho nhà thơ bộ trưởng này.

May mà rồi cũng chẳng có gì xảy ra và ông Điềm vẫn đắc cử Bộ Chính trị hơn 20 ngày sau đó. Một kỷ niệm vui.

 

Nguyễn Thế Khoa


Cùng chuyên mục

Giành giật sự sống hai ca sốt rét ác tính: Cuộc chạy đua nghẹt thở của các bác sĩ

Giành giật sự sống hai ca sốt rét ác tính: Cuộc chạy đua nghẹt thở của các bác sĩ

Hưng Yên công bố 16 hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Hưng Yên công bố 16 hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Chuyện lần đầu gặp “thầy của thầy tôi” nhà báo Vũ Huyến

Chuyện lần đầu gặp “thầy của thầy tôi” nhà báo Vũ Huyến

Điện ảnh kết nối các thế hệ, tri ân những người có công với đất nước

Điện ảnh kết nối các thế hệ, tri ân những người có công với đất nước

Kỷ niệm 197 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu

Kỷ niệm 197 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu

Cần điều chỉnh việc sáp nhập  chưa phù hợp các đơn vị  sân khấu truyền thống rất khác biệt

Cần điều chỉnh việc sáp nhập chưa phù hợp các đơn vị sân khấu truyền thống rất khác biệt