Ngôi làng suốt nửa năm bị tuyết bao phủ ở Trung Quốc

9:12 | 10/12/2020

Cách thành phố Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) 280 km, Tuyết Hương được mệnh danh là ngôi làng tuyết đẹp như cổ tích. Nơi đây trở nên nổi tiếng từ sau một chương trình truyền hình.


 

Ngôi làng Tuyết Hương cổ tích thuộc tỉnh Hắc Long Giang, nằm ở độ cao 1.500 m so với mực nước biển. Do bị ảnh hưởng bởi luồng không khí ấm của biển Nhật Bản và gió lạnh từ hồ Baikal, mùa tuyết ở đây thường kéo dài hơn 7 tháng. Mùa đông, lớp tuyết có thể dày đến 2 m. Ảnh: Sina.
Ngôi làng bắt đầu thu hút lượng lớn khách tham quan sau chương trình Bố ơi mình đi đâu thế (bản Trung Quốc). Từ tháng 12 đến 3 năm sau là thời điểm thích hợp để bạn ghé thăm vùng đất này. Cuối tháng 10, tuyết bắt đầu hình thành, dày khoảng 30-40 cm. Ảnh: Sina.
Du khách thường kết hợp thành phố Cáp Nhĩ Tân và làng Tuyết Hương trong hành trình của mình. Được mệnh danh là thành phố băng, Cáp Nhĩ Tân là một trong những thành phố có mùa đông lạnh nhất Trung Quốc, với nhiệt độ có thể xuống âm 40 độ C. Vì vậy, cung đường này không dành cho người chịu lạnh kém, khó thích nghi được với thời tiết. Ảnh: Art and design.
Ngôi làng nhỏ có diện tích khoảng hơn 17 ha mang đến cho du khách trải nghiệm khó quên. Đi giữa con đường dẫn vào làng, bạn có thể quan sát những ngôi nhà bao phủ bởi lớp tuyết trắng dày và mịn. Người dân địa phương thường treo chùm ớt đỏ, chùm ngô hay hình nộm trước nhà. Khi màn đêm buông xuống, cả ngôi làng trở nên lung linh bởi những ảnh đèn màu rực rỡ. Khung cảnh lúc này lãng mạn và bình yên. Ảnh: Shuen.story.
Nếu có kế hoạch ghé làng, du khách nên chuẩn bị đầy đủ đồ giữ ấm như áo khoác, khăn phủ tuyết, miếng đệm giữ ấm đầu gối, bình nước ấm, giày không thấm nước… Bạn có thể trải nghiệm trượt tuyết, ngồi trên xe kéo hay nặn người tuyết khi ghé nơi này. Ảnh: Fryesam.
Làng Tuyết Hương khá phát triển về dịch vụ lưu trú, bạn có thể dễ dàng tìm được khách sạn trong khu vực. Giá phòng có phần đắt đỏ, giá từ 300-1.000 tệ (khoảng 1-3 triệu đồng)/phòng/đêm. Tuy vậy, nhiều du khách vẫn sẵn sàng bỏ chi phí cao để tận hưởng mùa đông như cổ tích ở ngôi làng. Ảnh: Orypramita, hai.gandhi.

Trong làng xuất hiện nhiều gian hàng bán kem, trái cây tươi phủ tuyết đẹp mắt. Ảnh: Fryesam.

 

Tổng hợp

Video hay


Cùng chuyên mục

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII

Phong Nha – Kẻ Bàng thắng “cú đúp” tại World Travel Awards 2025

Phong Nha – Kẻ Bàng thắng “cú đúp” tại World Travel Awards 2025

Doanh nhân Bùi Văn Thịnh: Người tiên phong “Thắp sáng” khát vọng năng lượng xanh từ gió 

Doanh nhân Bùi Văn Thịnh: Người tiên phong “Thắp sáng” khát vọng năng lượng xanh từ gió 

Hải quan khu vực VIII: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Hải quan khu vực VIII: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Doanh nhân Quách Kim Loan: Câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ nâng tầm doanh nghiệp

Doanh nhân Quách Kim Loan: Câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ nâng tầm doanh nghiệp

CEO Trần Thị Mai Hiền: Du học nghề là lối đi thực tế cho giới trẻ Việt Nam

CEO Trần Thị Mai Hiền: Du học nghề là lối đi thực tế cho giới trẻ Việt Nam

Đà Nẵng: Tổ chức giải Full Ironman đầu tiên tại Việt Nam

Đà Nẵng: Tổ chức giải Full Ironman đầu tiên tại Việt Nam

Aqua Pharm: Giữ niềm tin bằng chất lượng, đưa yến sào Việt ra thế giới

Aqua Pharm: Giữ niềm tin bằng chất lượng, đưa yến sào Việt ra thế giới

Ho Chi Minh City Welcomes MICE Delegation from Linyi, China: Opening New Opportunities for Trade Cooperation

Ho Chi Minh City Welcomes MICE Delegation from Linyi, China: Opening New Opportunities for Trade Cooperation