Giật mình điềm báo tương lai khi tượng Phật khổng lồ nhỏ lệ

11:34 | 03/09/2019

Tương truyền, bức tượng Lạc Sơn Đại Phật nổi tiếng của Trung Quốc có những vết nứt ở ngực, bụng từng 4 lần rơi lệ, nhắm mắt. Mỗi lần bức tượng Phật này thể hiện “sự đau buồn”, người dân lại cho rằng đó là điềm báo về tương lai.


 

Lạc Sơn Đại Phật là bức tượng đá lớn nhất thế giới nằm trong núi Lăng Vân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Bức tượng Phật này nổi tiếng thế giới với những điềm báo tương lai thông qua những lần rơi lệ và nhắm mắt.

 

Thêm nữa, nhiều vết nứt ở phần ngực và bụng của bức tượng Lạc Sơn Đại Phật cũng khiến không ít người hoang mang, lo lắng không biết sắp xảy ra tai ương khủng khiếp nào.
Điều này xuất phát từ truyền thuyết dân gian về bức tượng Lạc Sơn Đại Phật. Cụ thể, trước khi được xây dựng, khu vực con sông nơi bức tượng Lạc Sơn Đại Phật tọa lạc thường xảy ra những vụ tai nạn tàu thuyền khiến nhiều người bỏ mạng.
Tuy nhiên, sau khi hoàn thành quá trình xây dựng, bức tượng Lạc Sơn Đại Phật bảo vệ dân chúng và thuyền bè qua lại, không còn xảy ra những vụ tai nạn thảm khốc như xưa.
Không những vậy, tượng Lạc Sơn Đại Phật còn được cho là có thể bộc lộ cảm xúc buồn đau khi người dân đối mặt với với những tai ương, thảm kịch lớn. Tương truyền, tượng Lạc Sơn Đại Phật từng 4 lần nhắm mắt và rơi lệ.
Lần thứ nhất tượng Lạc Sơn Đại Phật nhỏ lệ là vào năm 1962. Khi ấy, Trung Quốc đối mặt với nạn đói lớn. Theo ước tính, khoảng 35 triệu người dân bị chết đói.
Tượng Lạc Sơn Đại Phật rơi lệ lần thứ hai là vào năm 1963.
Cũng trong năm 1963, chính quyền Trung Quốc bỏ ra gần 6,5 triệu USD để trùng tu bức tượng. Tuy nhiên, vệt nước mắt trên gương mặt bức tượng Phật vẫn còn nguyên.
Tượng Lạc Sơn Đại Phật nhỏ lệ nổi tiếng nhất là vào năm 1976. Đây là năm xảy ra trận động đất mạnh tại thị trấn Đường Sơn. Thảm kịch này đã cướp đi sinh mạng của hơn 242.000 người.
Theo người dân địa phương, vào thời điểm ấy, bức tượng không chỉ rơi lệ mà còn bộc lộ nét mặt giận dữ như oán trách ông trời không công bằng với dân chúng.
Lần cuối cùng người ta nhìn thấy bức tượng nhỏ lệ là vào năm 1994.
Khi ấy, một nhà sư truyền giảng Phật Pháp cho các đệ tử khi đi trên con thuyền. Họ đã chứng kiến cảnh tượng Lạc Sơn Đại Phật rơi lệ.

Theo Kienthuc

Video hay


Cùng chuyên mục

Nhà báo Giàng Nhả Trần – tìm những nẻo đời

Nhà báo Giàng Nhả Trần – tìm những nẻo đời

Tổng Bí thư Tô Lâm dự giao lưu nghệ thuật ‘Khắc ghi lời Bác – vang nhịp quân hành’

Tổng Bí thư Tô Lâm dự giao lưu nghệ thuật ‘Khắc ghi lời Bác – vang nhịp quân hành’

Lạng Sơn: Đón nhận danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”

Lạng Sơn: Đón nhận danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”

Bảo vệ di sản văn hóa dân tộc, bảo vệ nền tảng văn hóa Việt Nam

Bảo vệ di sản văn hóa dân tộc, bảo vệ nền tảng văn hóa Việt Nam

“KPI dòng họ” và áp lực vô hình

“KPI dòng họ” và áp lực vô hình

Văn hiến Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Văn hiến Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Hỏa trình (bài 8): Trên chuyến tàu SE6 xuôi ra phía Bắc

Hỏa trình (bài 8): Trên chuyến tàu SE6 xuôi ra phía Bắc

Hỏa trình (bài 6): Tận tâm trên mỗi chuyến tàu

Hỏa trình (bài 6): Tận tâm trên mỗi chuyến tàu