Sáng ngày 5/10, đoàn cứu trợ của Tạp chí Văn hiến Việt Nam cùng Công ty Droppii đã về với bà con vùng bão lũ nơi Miền Tây Xứ Nghệ. Mang theo 200 triệu tiền mặt và nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ cho bà con nhân dân sau cơn bão số 10 đã tàn phá nơi đây gây ra hậu quả thiệt hại rất nặng nề…
Phó chủ tịch UBND xã Tân An Nguyễn Hồ Phước (áo nâu) và hai Hiệu phó Trường Mầm non Hương Sơn (xã Tân An) là cô giáo Thái Thị Thanh và Nguyễn Thị Dung (đứng giữa) nhận tiền và quà từ Văn hiến Droppii
Nhiều năm nay, như đã thành thông lệ, Tạp chí Văn hiến Việt Nam luôn kịp thời xuất phát lên đường mỗi khi có thiên tai, bão lũ, bà con nhân dân gặp hoạn nạn, khó khăn… Lần này, cơn bão số 10 mang tên “Bualoi” có sức tàn phá nặng nề ở khu vực Miền Trung, đặc biệt là vùng núi Miền Tây Xứ Nghệ. Nhận thấy tình hình cấp bách, Ban lãnh đạo Tạp chí Văn hiến Việt Nam đã tức tốc lên đường dù chưa kịp kêu gọi hỗ trợ. Toàn bộ hàng hoá và nhu yếu phẩm cần thiết lẫn tiền mặt đều được trích từ quỹ hoạt động của “Văn hiến Droppii” và những người bạn đồng hành.
Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành Nguyễn Văn Dũng (áo xanh) và Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Sơn (áo xanh đứng giữa) nhận tiền và quà từ Văn hiến Droppii
Cũng cần nói thêm về hoạt động mang tên “Văn hiến Droppii”. Đó là trận lũ lụt lịch sử nhấn chìm tỉnh Quảng Bình vào năm 2020, lúc đó cả nước vì Quảng Bình và cả nước chia sẻ yêu thương với Quảng Bình. Trước tình hình đó, nhà báo Trần Đức Thọ (bút danh Giàng Nhả Trần) phụ trách Ban Chuyên đề Văn hiến Việt Nam đã bàn bạc với nhà báo Trần Viết Thanh của Ban Chuyên đề ở Tp HCM và CEO Nguyễn Hữu Sơn – Chủ tịch Droppii để thành lập quĩ hoạt động cứu trợ nhân dân khi gặp thiên tai, hoạn nạn, quĩ hoạt động mang tên chung “Văn hiến Droppii” do Tạp chí Văn hiến Việt Nam chủ trì. Từ đó đến nay, liên tục năm nào Văn hiến cũng đến với bà con vùng bão lũ, vùng miền núi khó khăn, vùng xa, vùng sâu để hoạt động từ thiện giúp nhân dân. Và nữa, chủ tịch, giám đốc và các vị trí chủ chốt của Droppii cũng đều là phóng viên hoạt động tại Ban Chuyên đề Văn hiến phía Nam.
Đến Miền Tây Xứ Nghệ lần này do nhà báo Trần Đức Thọ – Giám đốc Điều hành Tạp chí Văn hiến Việt Nam và nhà báo Trần Thiên Ấn – Tổng giám đốc Droppii “chỉ huy” (trong ảnh: Nhà báo Trần Đức Thọ và Trần Thiên Ấn đứng giữa, đang hội ý với cán bộ Công an Nghệ An để tiến hành vào vùng ngập lụt).
Đến Xứ Nghệ lần này, dẫn đầu đoàn thiện nguyện nhà báo Trần Đức Thọ – Giám đốc Điều hành Tạp chí kiêm Trưởng Văn phòng Đại diện các vùng miền đã có mặt tại xã Tân An (huyện Tân Kỳ cũ) tỉnh Nghệ An. Tại đây, đoàn đã đến thăm và hỗ trợ kịp thời cho 3 điểm trường Mầm non Phúc Sơn, Hương Sơn (của Tân kì cũ), trường THCS Yên Hòa (huyện Tương Dương cũ) mỗi trường 50 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm cần thiết. Riêng trường Mầm non Yên Thắng (Tương Dương cũ) 20 triệu đồng và nhu yếu phẩm; tặng 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn 30 triệu đồng…
Những gia đình khó khăn nhận hỗ trợ từ Văn hiến Droppii
Trước sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của Văn hiến Việt Nam, cô giáo Nguyễn Thị Dung – Hiệu phó Trường mầm non Hương Sơn, xã Tân An xúc động: “Trường mầm non chúng tôi là một trong những điểm ngập lụt sâu nhất, toàn trường bị cô lập nhiều ngày. Sau bão, được sự quan tâm của chính quyền và lực lượng công an quân đội trên địa bàn, các đồng chí đã giúp dọn dẹp tu sửa, tuy vậy, việc hư hỏng cơ sở vật chất và thiếu thốn nhu yếu phẩm là rất cấp bách, nên trường chưa thể cho các cháu đi học trở lại. Nay được sự hỗ trợ kịp thời của Tạp chí Văn hiến Việt Nam, cô trò chúng tôi thực sự cảm kích và biết ơn rất nhiều”.
Tập thể cán bộ, giáo viên trường Mầm non Hương Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng nhà báo Trần Đức Thọ
Cô Dung cho biết thêm: “Hiện điểm trường mầm non Hương Sơn như các anh chị đã thấy đây, chỉ là ngôi nhà cấp 4 nhưng dạy học cho 130 cháu. Các cô cũng cố gắng rất nhiều để gượng dậy sau lũ, dọn dẹp, tu sửa bếp núc, trang thiết bị cần thiết để sớm đưa trường hoạt động trở lại. Rất mong được sự chung tay của các cấp chính quyền và cộng đồng trong những lúc như thế này”.
Tuy đang rất khó khăn do bão lũ, nhưng Phó chủ tịch xã Nguyễn Hồ Phước và các cô giáo trường Mầm non Hương Sơn cũng rất vui khi đoàn Văn hiến Droppii đã đến rất kịp thời để chia sẻ tình cảm với xã và nhà trường.
Trao đổi với PV, Phó chủ tịch UBND xã Tân An, ông Nguyễn Hồ Phước cho hay: “Tân An là nơi chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10 Bualoi, toàn xã có 1063 ngôi nhà bị ngập và cô lập, trong đó ngập nặng nhất có 860 nhà. Đêm 30/9 là ngày đầu tiên xã bị cô lập do lũ, nhiều hộ dân kêu cứu lên xã nhưng chúng tôi cũng bất lực vì xã không được trang bị thuyền để tiếp cận. Phải chờ các lực lượng chức năng có chuyên môn đến hỗ trợ và giúp đỡ bà con. Mãi đến ngày 3/10 nước mới rút hoàn toàn, lúc này chính quyền và nhân dân mới tập trung dọn dẹp và khắc phục hậu quả do lũ để lại”.
Phó chủ tịch UBND xã Tân An Nguyễn Hồ Phước (áo nâu) thông báo tình hình lũ lụt và một số hoàn cảnh khó khăn với nhà báo Trần Đức Thọ (trong ảnh: nghe Phó chủ tịch xã nói về trường hợp khó khăn, nhà báo Trần Đức Thọ gọi ngay PV minh Tâm lên đường đi thực tế).
Cũng qua đây, ông Phước bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và trực tiếp dẫn phóng viên đến những hộ gia đình bị thiệt hại. Tại nhà ông Nguyễn Viết Hưng (xóm Phú Cốc, xã Tân An), Văn hiến Việt Nam kịp thời chia sẻ động viên và trao tặng 5 triệu đồng tiền mặt, giúp gia đình ông vượt qua giai đoạn khó khăn. PV cũng trực tiếp đến nhà ông Hoàng Xuân Thân, là hộ bị mất hết toàn bộ tài sản do bão lũ, gồm trâu, lợn, lúa gạo và hoa màu… Nhà báo Trần Đức Thọ cũng thay mặt đoàn hỗ trợ 5 triệu đồng để phần nào giúp đỡ gia đình ông vượt qua giai đoạn này.
Phó chủ tịch xã Tân An (đi trước) trực tiếp dẫn PV Minh Tâm đi khảo sát gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Tại xã Nghĩa Hành, sau khi nghe Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Dũng thông báo về tình hình ngập lụt và nói đến 2 gia đình rất khó khăn cần hỗ trợ trên địa bàn, đó là bà Nguyễn Thị Lợi (xóm Trung Sơn, xã Phú Sơn cũ), bà Lợi có chồng qua đời 1 năm trước do ung thư, gia đình hiện có ba con nhỏ và thuộc diện hộ nghèo của xã. Bản thân bà Lợi cũng đang mắc bệnh u giáp và cần điều trị bằng phương pháp xạ trị tại bệnh viện tuyến tỉnh. Hai là gia đình ông Lê Xuân Cảnh (Xóm Trung Sơn, xã Nghĩa Hành, Nghệ An) là thương binh bị cụt một chân, hộ nghèo có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nhà báo Trần Đức Thọ cử phóng viên Minh Tâm mượn xe máy trực tiếp đến ngây 2 gia đình để khảo sát và sau đó quyết định hỗ trợ mỗi trường hợp 10 triệu đồng. Đồng thời hỗ trợ trường Mầm non Phú Sơn (cũ) 50 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm. Cô giáo Lê Thị Hiền – Hiệu trưởng trường Mầm non Phú Sơn bị “sốc” trước trận lụt dâng cao hơn 4m ngập hết trường, trường đã nghèo, tài sản không có, trang thiết bị hầu như không, đã thế nước nhấn chìm tất cả. Cô Hiền từ khi trường bị ngập không về nhà và không nói lên lời trước hoàn cảnh khó khăn của nhà trường…
Trong căn nhà những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân An
Dù không có thời gian chuẩn bị cũng như không kêu gọi các mạnh thường quân đồng hành hỗ trợ, nhưng Tạp chí Văn hiến Việt Nam luôn nhận được sự tiếp sức cũng như những lời động viên chia sẻ của bạn đọc trên mọi vùng miền. Tiêu biểu là sự đồng hành kịp thời của Droppii, đối tác “hai trong một” của Văn hiến Việt Nam trên con đường thiện nguyện, luôn luôn vững tin và đồng hành đến bất cứ nơi đâu có bà con gặp hoàn cảnh khó khăn trong suốt hơn 5 năm qua.
Một số đại lý của Droppii nghe tin đoàn đến Miền Tây Xứ Nghệ đã lên đường cùng đoàn và đóng góp một chút tình cảm cho bà con vùng lũ
Trong những ngày này, cả nước đang hướng về mảnh đất Miền Trung ruột thịt, hướng về đồng bào Miền Trung đang oằn mình trong bão lũ, chịu bao đau thương mất mát do liên tiếp bị thiên tai tàn phá nặng nề. Văn hiến Việt Nam với phương châm “Vạn bước đồng hành, vượt ngàn giông bão”, trong ngày 5/10 vừa qua, tập thể cán bộ, phóng viên ở hai đầu Nam – Bắc đã trao nhiều phần quà và trao 200 triệu đồng tiền mặt để đến với bà con nhân dân ở xã Tân An và Tương Dương – Nghệ An. Đặc biệt, những nơi đoàn Tạp chí Văn hiến Việt Nam đến thăm và tặng quà là những nơi bà con rất nghèo khó mà trước đó chưa có đoàn từ thiện nào ghé đến…
Trong đoàn công tác đến Miền Tây Xứ Nghệ, có vợ chồng anh Nguyễn Hoài Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) là bạn đọc thân thiết của Văn hiến trong nhiều năm qua. Biết tin Văn hiến Droppii lên đường đi hỗ trợ ở Miền Tây Xứ Nghệ vợ chồng anh Đức đã kịp thời chuẩn bị 100 kg gạo cùng 10 suất quà, góp chút tấm lòng gửi đến thầy cô ở các điểm trường kể trên với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”…
Văn phòng Đại diện Miền Trung và Tây Nguyên tại Hà Tĩnh ra đời cũng vào giai đoạn xảy ra nhiều thiên tai bão lũ. Chính vì vậy, mỗi khi bà con nhân dân gặp khó khăn, hoạn nạn xảy ra, lãnh đạo Tạp chí Văn hiến Việt Nam mà trực tiếp là nhà báo Trần Đức Thọ điều động, hướng dẫn cán bộ phóng viên Văn phòng lập tức lên đường. Từ Hà Tĩnh khẩn trương di chuyển ra cứu trợ đồng bào Lào Cai, Yên Bái do cơn bão Yagi tàn phá, rồi vào Quảng Bình xây nhà tặng cho bà con nghèo Bru Vân Kiều, nay đến với miền Tây xứ Nghệ… CBPV Văn phòng tự hào có một “thuyền trưởng” dẫn dắt để được đóng góp vào thành tích chung của toàn cơ quan, của “Văn hiến Droppii” mà có đội ngũ anh em vẫn tự hào gọi vui là “Swat Văn hiến”.
Trần Hoàng – Minh Tâm (PV Văn hiến Việt Nam tại VPĐD Miền Trung – Tây nguyên)