Tượng Nữ thần Tự do của Hà Nội đang ở đâu?

14:33 | 17/11/2021

Tượng Nữ thần Tự do được mang từ Pháp sang triển lãm ở Hội chợ Đấu xảo tại Hà Nội năm 1887. Kết thúc triển lãm tượng được tặng cho Hà Nội .


Tượng Nữ thần Tự do tại Hà Nội
Tượng Nữ thần Tự do tại Hà Nội (Ảnh sưu tầm)

Đầu tiên, đặt ở khu vực tượng Lý Thái Tổ bây giờ. Sau chính quyền Pháp quyết định đặt tượng Paul Bert thế chỗ. Tượng Nữ thần tự do chuyển lên đặt ở đỉnh Tháp Rùa. Bị báo chi phản đối mạnh, khoảng năm 1896 tượng được mang về đặt tại vườn hoa Cửa Nam.

Ngày 31/7/1945, Thị trưởng Hà Nội, trong chính phủ Trần Trọng Kim (thân Nhật) lúc đó là ông Trần Văn Lai ký lệnh giật đổ các tượng đài (ở Hà Nội), vì cho rằng đó là tàn tích chế độ thực dân Pháp. Lúc 9 giờ 40 phút sáng hôm sau 1/8/1945, tượng Nữ thần tự do, tượng Paul Bert và một số tượng khác cùng bị giật đổ. Riêng bức tượng bán thân Pasteur vẫn còn đến ngày hôm nay, tại vườn hoa Pasteur.

Cuối cùng là bức tượng Nữ thần tự do đã vĩnh viễn biến mất khi dân làng đúc đồng Ngũ Xã thu mua, quyên góp được tượng để đúc ra một pho tượng phật A-di-đà nặng 16 tấn lớn nhất Việt Nam vào thời đó. Việc “Thần biến thành Phật” này chẳng phải ai cũng vui mừng… Tất nhiên, trong bụng tượng còn có cả ngài Paul Bert toàn quyền Đông Dương “lừng lẫy” một thời.

Tượng phật A Di Đà 16 tấn chùa Ngũ Xã
Pho tượng phật A Di Đà tại chùa Ngũ Xã (Ba Đình – Hà Nội).

Năm 1945 đầy biến cố lịch sử của dân tộc ta, những bức tượng đã bị giật đổ còn nằm kho trong 7 năm. Đến năm 1953, Hà Nội đang bị tạm chiếm, chính quyền thành phố mới tặng lại cho làng Ngũ Xã để đúc tượng A -di- đà.

Bức tượng A-di-đà hiện nay vẫn uy nghi ngồi thiền trong chùa làng đúc đồng nổi tiếng một thời: làng Ngũ Xã. Tôi đã từng đối diện với ngài và thầm nghĩ giá như cụ Trần Văn Lai để lại bức tượng Nữ thần tự do, biết đâu lịch sử sẽ khác đi? Tượng Nữ thần tự do tồn tại 65 năm ở Hà Nội.

Thôi, ta vẫn có một tượng đài Lê Nin đứng cạnh Cột cờ cổ của Hà Nội đó mà.

Những tượng đài luôn được con người xây (đúc) lên và chính con người cũng phá bỏ đi ở nơi này nơi nọ trên thế giới. Lịch sử có sự lặp lại của truyền thống, lại có sự phát triển của tương lai. Tất cả hãy để cho lịch sử phán xét.

T/h

Tham khảo Chuyện làng quê

Video hay


Cùng chuyên mục

Tổ tiết kiệm và vay vốn “Cánh tay nối dài” cùng người dân vươn lên thoát nghèo bền vững

Tổ tiết kiệm và vay vốn “Cánh tay nối dài” cùng người dân vươn lên thoát nghèo bền vững

TP Hồ Chí Minh: Kích cầu thu hút khách du lịch thông qua “Hộ chiếu ẩm thực”

TP Hồ Chí Minh: Kích cầu thu hút khách du lịch thông qua “Hộ chiếu ẩm thực”

Tổ chức đối chiếu, phân loại nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Krông Búk

Tổ chức đối chiếu, phân loại nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Krông Búk

HÀ TĨNH: Xã Đức Đồng xác định sẽ tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội ngay từ trong Đại hội Đảng bộ lần thứ I

HÀ TĨNH: Xã Đức Đồng xác định sẽ tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội ngay từ trong Đại hội Đảng bộ lần thứ I

Đà Nẵng: Thắp lên niềm tin cho trẻ em mồ côi

Đà Nẵng: Thắp lên niềm tin cho trẻ em mồ côi

HÀ TĨNH:  Công an xã Đức Đồng tổ chức giải Pickleball Mở rộng 2025

HÀ TĨNH: Công an xã Đức Đồng tổ chức giải Pickleball Mở rộng 2025

Thủ tướng: Làm mọi cách nhanh nhất có thể ổn định đời sống người dân vùng lũ

Thủ tướng: Làm mọi cách nhanh nhất có thể ổn định đời sống người dân vùng lũ

Liên Hoa Group đặt trọng tâm vào công tác xúc tiến du lịch quốc tế

Liên Hoa Group đặt trọng tâm vào công tác xúc tiến du lịch quốc tế

Rực rỡ sắc màu tại “Lễ hội Du lịch, Nghệ thuật, Văn hóa và Ẩm thực Malaysia 2025”

Rực rỡ sắc màu tại “Lễ hội Du lịch, Nghệ thuật, Văn hóa và Ẩm thực Malaysia 2025”