Thương lắm Cường béo ơi!

14:04 | 29/08/2021

Nếu không bị giãn cách dịch, thì hàng chục ngàn bà con nghèo Sài Gòn mình sẽ đưa tang em cùng biết bao nước mắt.

Chao ơi, giờ đây, nụ cười em tắt cùng ánh sáng em nhìn lần cuối cùng tắt, lặng lẽ một mình.

Những ngày Sài Gòn đảo chao đại dịch, bao xóm nghèo em có mặt gom góp và trao từng miếng ăn, ánh mắt, nụ cười yêu thương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đau xót khi nghe em mất vì covid đã gửi vợ em lời chia buồn không chỉ của riêng chủ tịch, mà em à của cả Đất nước mình:

“Chị Tuyết Lan thân mến! Tôi rất buồn khi biết tin anh Vũ Quốc Cường đã qua đời vì nhiễm virus Sars CoV-2 vào ngày 22.8.2021. Những ngày làm thiện nguyện cao đẹp của anh Cường như những bông hoa sen sẽ tiếp tục tỏa hương thơm, nhắc nhở và khơi dậy hơn nữa những trái tim nhân ái, những lẽ sống cao đẹp, cống hiến vì cộng đồng và xã hội”.

Còn một người Dân Sài Gòn bình thường có tên Bắc Phong không phải một nhà thơ, nhưng trước sự ra đi của em đã có thơ mộc mạc.

“Mỗi người một phần cơm chay
Hoàn toàn miễn phí mỗi ngày anh trao
Nhiễm dịch lúc giúp đồng bào
Anh mất bà con nghẹn ngào tiếc thương
Vậy thôi, Dân mình biết ai tử tế để mà thương em à.
Thương lắm Cường béo ơi!”

Hết dịch gã sẽ tìm đến em, chắp tay lạy em, Cường béo nhé!

 

Theo FB Lưu Trọng Văn

Video hay


Cùng chuyên mục

Hành trình truyền dạy và lan tỏa dân ca ba miền

Hành trình truyền dạy và lan tỏa dân ca ba miền

Quảng Trị: Điểm tựa nhân ái cho phụ nữ và trẻ em khó khăn

Quảng Trị: Điểm tựa nhân ái cho phụ nữ và trẻ em khó khăn

Lâm Đồng: Mưa lớn diện rộng gây ngập hơn 6.000 ngôi nhà

Lâm Đồng: Mưa lớn diện rộng gây ngập hơn 6.000 ngôi nhà

Khách du lịch từ TP.HCM sắp được bay thẳng đến Điện Biên

Khách du lịch từ TP.HCM sắp được bay thẳng đến Điện Biên

Tình trạng sức khỏe của Soobin Hoàng Sơn

Tình trạng sức khỏe của Soobin Hoàng Sơn

Đà Nẵng, nơi truyền động lực phát triển logistics cho cả nước

Đà Nẵng, nơi truyền động lực phát triển logistics cho cả nước